HA.GL gác giấc mơ V-League

25/07/2014 11:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một mùa giải nữa, đội bóng của bầu Đức không thực hiện được giấc mơ vàng khi HA.GL đang bị đẩy xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.  

Năm ngoái, thầy trò HLV Choi Yoon Gyum kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Thành tích này có phần đáng tiếc bởi nếu tận dụng tốt hơn thời cơ, HA.GL đã làm được nhiều hơn thế. Song chừng đó cũng đủ để người hâm mộ phố núi đặt kỳ vọng đội bóng của họ có được bệ phóng thăng tiến trong tương lai.

Thực tế thì HA.GL đã chịu khó đầu tư để cải thiện sức mạnh, nhất là hàng công. Theo đó, Timothy đã được đưa về Pleiku để phục vụ nhiệm vụ săn bàn. Tiền đạo Felix Ogbuke đến từ Nigeria cũng là bản hợp đồng rất được chờ đợi của HLV Choi Yoon Gyum. Bên cạnh đó, HA.GL có thêm nhiều sự bổ sung được đánh giá tạo ra sự cân đối trong đội hình, như trung vệ nhập tịch Nguyễn Hoàng Helio chẳng hạn.

HA.GL khởi đầu mùa giải không tốt với trận thua đậm 1-4 trước Hà Nội.T&T ngay trên sân nhà, kế đó là trận hòa với ĐT.Long An. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ khởi sắc khi đoàn quân của HLV người Hàn Quốc đánh bại SLNA rồi quật ngã QNK.Quảng Nam bằng lối chơi ấn tượng.

Thế nhưng, đâu lại vào đấy, đội bóng của bầu Đức thể hiện phong độ thất thường, có thể cầm chân được B.Bình Dương hùng mạnh nhưng lại để thua khó hiểu trước tân binh Than Quảng Ninh hay Đồng Nai.

Sau 21 vòng đấu, HA.GL sở hữu vị trí quá mức khiêm tốn so với sức mạnh của họ: xếp thứ 9 và chỉ hơn đội bóng áp chót ĐT.Long An đúng 2 điểm. Thống kê cho thấy, HA.GL đang sở hữu 38 bàn thắng sau 19 trận đấu, nằm trong nhóm 4 đội ghi bàn tốt nhất ở V-League tính đến thời điểm này.

Nhưng ngược lại, hàng thủ của họ rất tệ khi đã để lọt lưới tới 44 lần, trung bình 2,3 bàn/trận. Với 44 bàn thua, HA.GL là đội bóng đứng thứ 2 trong số các đội để lọt lưới nhiều nhất, sau QNK.Quảng Nam với 47 bàn thua.

Khi V-League càng về cuối, HA.GL chỉ khiến người hâm mộ thất vọng hơn. Mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, nhưng lúc này những gì mà thầy trò HLV Choi Yoon Gyun làm được chỉ dừng ở mức... trụ hạng.

Đáng nói, trong 6 trận liên tiếp gần nhất, HA.GL chưa biết đến mùi vị chiến thắng, và thầy trò HLV Choi Yoon Gyun đã để thua và hòa những đội bóng yếu hơn như ĐT.Long An, HV.An Giang và Đồng Nai. Gần nhất, họ thua QNK.Quảng Nam tỷ số 1-2 ngay tại Pleiku.  

Đến thời điểm này có thể khẳng định, HA.GL chính thức trắng tay ở V-League 2014. Ngay cả Cúp QG, danh hiệu mà HA.GL muốn có để tránh mùa giải thất bại, cũng vuột khỏi tầm tay sau thất bại 1-3 trước B.Bình Dương ở bán kết. Thêm một mùa giải, HLV Choi Yoon Gyum đã không để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của “Gỗ”.

Thất bại là điều không thể tránh khỏi với HA.GL ở mùa giải này. Nhưng có lẽ điều đó không khiến bầu Đức quá buồn, bởi nhiều động thái cho thấy, ông bầu này không thực sự chú trọng đến việc đầu tư cho đội 1 HA.GL vì bóng đá Việt Nam đang độ rối ren, tranh tối tranh sáng. Ai cũng có thể nhận ra bầu Đức đang dốc hết tâm huyết vào Học viện của mình, mà cụ thể là lứa cầu thủ sắp ra lò.

Đam mê bóng đá của bầu Đức chưa bao giờ giảm sút. Những gì mà HA.GL đang có phản ánh ngược lại bộ mặt của họ. Đó chắc chắn là điều không mong muốn của người hâm mộ phố núi. Thế nhưng, không vì thế mà bầu Đức quá buồn.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm