HA.GL - ĐT.Long An 1-2: Khách mừng như được vàng!

02/06/2014 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù cuộc chiến Gạch - Gỗ đã không còn "nóng" như những mùa bóng trước nhưng khán giả phố Núi vẫn tìm thấy những điểm hấp dẫn ở trận đấu này. Đó là sự trở về của "người cũ" Oseni và nhiệm vụ của cầu thủ này không gì khác là phải ghi bàn vào lưới thủ môn Akpan, giúp ĐT.Long An thoát khỏi sự bám đuổi của HV.An Giang trong cuộc chiến trụ hạng.

Trận đấu khởi đi với tốc độ cao và HA.GL, ĐT.Long An chơi tấn công cởi mở. Tuy nhiên sự khác biệt giữa hai đội trong trận đấu này chính là khả năng phòng ngự. Nếu như cặp trung vệ Chí Công - Hoàng Lâm của ĐT.Long An chơi chặt chẽ, bịt kín đường vào khung thành thủ môn Quốc Cường thì bộ đôi trung vệ của HA.GL là Văn Pho và Helio chơi rất sơ hở. Chính điều này đã đặt khung thành HA.GL vào thế hiểm nguy, buộc thủ môn Bassey Akpan liên tục phải trổ tài.

Và sự kém cỏi trong khả năng phòng ngự của đội chủ nhà đã sớm phải trả giá. Phút thứ 15, từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của Helio, bóng bật đến chân Tài Em và đội trưởng ĐT.Long An bình tĩnh dứt điểm chìm vào vào góc xa, đưa ĐT.LA vượt lên dẫn trước 1-0.

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò HLV Ngô Quang Sang triển khai thế trận tấn công mạch lạc, đẩy chủ nhà HA.GL vào thế chống đỡ vất vả. Phút 30, lại là sai lầm của trung vệ Helio khi để mất bóng trong khu phạt bóng buộc Văn Nhiên phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Trên chấm 11m, Tài Em đã không mắc sai lầm để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Trong một chiều mà các đàn anh ở hàng tiền vệ như Quý Sửu, Trần Vũ... chơi dưới sức thì tiền vệ trẻ Minh Vương lại thi đấu khá hay. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Minh Vương vượt qua hết hàng phòng ngự ĐT.Long An và sau đó là đường chuyền bóng như đặt để Timothy băng xuống, buộc thủ môn Quốc Cường phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Timothy đã không quá khó để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.  

Đây cùng là tỷ số cuối cùng của trận đấu bởi sang hiệp 2, dù cầu thủ cả hai đội đều thi đấu đầy nỗ lực nhưng đã không thể cụ thể hoá các cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Choi Yoon Gyum cho biết: "Các cầu thủ của chúng tôi chơi không đến nỗi tệ nhưng sai lầm cá nhân đã dẫn đến 2 bàn thua đáng tiếc. Trong trận đấu này, trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn đã xử ép chúng tôi. Pha để bóng chạm tay rõ ràng của Chí Công trong vòng cấm ở hiệp 2 nhưng không hiểu vì sao trọng  tài chính không cho chúng tôi được hưởng phạt đền".

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Sang của ĐT.Long An đánh giá: "Trong trận đấu trên sân Pleiku chúng tôi xác định kiểm được 1 điểm đã là rất quý nhưng các cầu thủ chúng tôi đã làm được hơn thế nữa. Các cầu thủ ĐT.Long An đã thực hiện đúng đấu pháp mà BHL đề ra. Tôi không bình luận gì về pha bóng Chí Công chạm tay vì ở vị trí của mình, góc quan sát của tôi không tốt".

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm