Có thật HAGL xuống dốc là vì... SEA Games?!

27/03/2017 07:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đang có dấu hiệu chững lại sau 3 trận thua liên tiếp gần đây. Đó không hẳn là kết quả quá đỗi bất ngờ bởi đội bóng phố núi vẫn luôn chú trọng đến mục tiêu để cầu thủ nội ra sân nhiều hơn nhằm phục vụ cho đấu trường SEA Games 29.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán,  HAGL đã có mạch trận ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp. Nói về chuỗi trận thăng hoa này, ban lãnh đạo đội bóng phố núi cho biết: “Những kết quả gần đây có được đến từ sự chuẩn bị nghiêm túc với những hành động thiết thực của đội bóng. Chúng tôi chỉ cho phép các cầu thủ nghỉ Tết ngắn ngày để giúp các em không bị xao nhãng. Đội bóng cũng siết chặt kỷ luật về giờ giấc, hạn chế tối đa chuyện bia rượu. Họ đã ý thức tuân thủ vấn đề này nên đảm bảo thể lực rất tốt”.

Tuy nhiên, sau kết quả ấn tượng đó,  HAGL đã trở lại mặt đất sau 3 thất bại gần nhất. Đáng nói, 2 trong 3 thất bại đó xảy đến trước các đội bóng đồng cân đồng lạng như TPHCM và S.Khánh Hòa BVN. Trong khi đó, thất bại toàn diện 0-2 trên sân Vinh được HLV Nguyễn Quốc Tuấn đổ lỗi cho mặt sân xấu.

Thành tích không phải là tất cả

Sau trận thua trên sân nhà trước S.Khánh Hòa BVN, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lý giải rằng: “Chủ trương của  HAGL là tạo điều kiện cho các cầu thủ tự CLB đào tạo có nhiều hơn cơ hội để ra sân thi đấu. Mục đích chính là nhằm phục vụ cho SEA Games 29. Đây là một chủ trương rất rõ ràng và xuyên suốt. Cho dù như thế nào vẫn tạo điều kiện cho các em ra sân thi đấu thường xuyên để rút tỉa kinh nghiệm nhằm phục vụ cho những mục tiêu lớn hơn".

HLV HAGL: ‘Chúng tôi thua trận vì sân Vinh quá xấu’

HLV HAGL: ‘Chúng tôi thua trận vì sân Vinh quá xấu’

Rất được kỳ vọng và có sự cổ vũ của gia đình, bạn bè quê nhà trên khán đài trong ngày trở lại quê hương, nhưng Công Phượng đã thi đấu mờ nhạt, khiến cho HAGL thất bại trước chủ nhà SLNA.


Hiện tại, trong thành phần tập trung ĐTQG,  HAGL đang đóng góp tới 6 cầu thủ, tính cả Xuân Trường cho FC Gangwon mượn. Đó là chưa kể, họ vẫn có những cái tên đủ sức nặng để tranh suất lên tuyển như Tuấn Anh, Đông Triều,...

Các cầu thủ phố núi cũng là “xương sống” ở U22 Việt Nam và họ được xem là hạt nhân để hướng đến mục tiêu gặt vàng tại SEA Games 29 như bầu Đức đã tuyên bố trước đây. Thế nên, để có thể hướng đến tấm huy chương vàng mà cả nền bóng đá Việt Nam thèm khát trong hơn nửa thế kỷ vừa qua, mọi con tính đều đổ dồn cho các cầu thủ trẻ  HAGL.

Câu hỏi lớn chưa lời đáp

Việc họ được tạo điều kiện ra sân và thi đấu nhiều hơn là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng người hâm mộ. Thế nhưng, đây đã là mùa giải thứ 3 họ được thi đấu ở môi trường V-League và không thể đổ lỗi cho các cầu thủ thiếu kinh nghiệm.

SLNA năm nào cũng dùng chủ yếu cầu thủ trẻ, “cây nhà lá vườn” song vấn đề của đội bóng xứ Nghệ không nằm ở cuộc đua trụ hạng mà họ luôn là kẻ thách thức với các đội bóng. S.Khánh Hòa BVN cũng có cùng xuất phát điểm với  HAGL. Tuy nhiên, đội bóng phố biển luôn thể hiện sự già giơ.

Không nhiều ' sao'như HAGL, S.Khánh Hòa BVN vẫn thăng hoa

Không nhiều ' sao'như HAGL, S.Khánh Hòa BVN vẫn thăng hoa

S.Khánh Hòa BVN đang tìm lại bản ngã của mình. Đó là cái chất ngổ ngáo của một kẻ thách thức đáng gờm. Họ đang khiến mọi đối thủ phải kiêng nể dù chỉ mang phận “con nhà nghèo”.


Họ đi lên bằng năng lực vượt khó và luôn thể hiện phẩm chất ngổ ngáo. Còn với Hà Nội, nhà ĐKVĐ luôn là đội bóng chú trọng để cho các cầu thủ trẻ có đất diễn. Và chiến lược “cấy ghép”, “gối đầu” của Hà Nội đã phát huy tác dụng. Mỗi đội bóng đang có cách làm riêng và hướng đến những mục tiêu riêng.

Song,  HAGL vẫn chưa đáp ứng hết sự kỳ vọng, mong mỏi của người hâm mộ. Đã đến lúc, câu chuyện về khả năng lèo lái của HLV trưởng cần được nói tới. Các cầu thủ phố núi có nền tảng rất cơ bản, nhưng tại sao, 3 năm qua, họ vẫn không thể phát huy hết năng lực vốn có như S.Khánh Hòa BVN, SLNA hay Hà Nội đang làm? Câu hỏi này, chỉ có người trong cuộc mới trả lời rõ.

Diễm Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm