HLV HAGL: ‘Chúng tôi thua trận vì sân Vinh quá xấu’

19/03/2017 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rất được kỳ vọng và có sự cổ vũ của gia đình, bạn bè quê nhà trên khán đài trong ngày trở lại quê hương, nhưng đội trưởng HAGL Nguyễn Công Phượng đã thi đấu mờ nhạt, khiến cho HAGL thất bại trước chủ nhà SLNA.

Sự cổ vũ của khán giả xứ Nghệ dành cho tuyển thủ quê gốc Đô Lương cũng rất đặc biệt. Ngoài lực lượng khán giả ruột (anh em, bạn bè) từ quê nhà bắt xe đò xuống để cổ vũ thì trên sân Vinh thì người hâm mộ Nghệ An luôn cổ động hết mình cho Phượng.

Bằng chứng mỗi khi Công Phượng có bóng, cầm bóng đột phá đều được khán giả hò reo cổ vũ, kể cả những pha bóng gây nguy hiểm đến khung thành thủ môn Nguyên Mạnh của SLNA. Tuy nhiên, Công Phượng đã không thể hiện được nhiều khi thi đấu không thật sự nổi bật và luôn bị Ngọc Hải theo sát kèm cặp trong mỗi pha đột phá.

Kết thúc trận đấu, đội HAGL phải nán lại trong sân Vinh rất lâu vì hàng ngàn khán giả tụ tập ở ngoài sân để chờ các cầu thủ HAGL ra về, riêng Công Phượng lúc rời sân phải có sự hỗ trợ của lực lượng an ninh mới có thể lên xe vì sự hâm mộ của khán giả mong muốn chụp ảnh cùng thần tượng.

Công Phượng bất lực, HAGL thảm bại, SLNA ghi bàn siêu nhanh trong lịch sử

Công Phượng bất lực, HAGL thảm bại, SLNA ghi bàn siêu nhanh trong lịch sử

Công Phượng và HAGL đã phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại V-League sau trận thua 0-3 trước SLNA trên sân Vinh cách đây ít giờ (18/3).


Trở lại với trận đấu, HAGL là đội kiểm soát bóng nhiều bóng hơn, nhưng các pha phối hợp ban đập nhỏ của HAGL bị đội chủ nhà bắt bài và bẻ gãy dễ dàng. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ SLNA đã thi đấu quyết tâm nên không chỉ phá được chiến thuật của đội khách mà còn tận dụng các cơ hội để ghi bàn giành chiến thắng 2-0 do công của Ola và Khắc Ngọc.

Trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đổ lỗi cho trận thua trước SLNA là do mặt sân Vinh quá kém: “Hôm nay HAGL thua trận là do chúng tôi thi đấu mà mất đi lối đá của mình. Nguyên nhân là do sân bãi quá xấu nên khả năng phối hợp ban đập nhỏ của HAGL bị hạn chế.

HAGL chọn lối đá kỹ thuật để thi đấu nhưng sân xấu khiến cho khả năng phối hợp nhóm của cầu thủ không thể triển khai. Mặc dù trước trận đấu chúng tôi đã lường trước việc này và cũng nghĩ cầu thủ SLNA đá rát, rắn để hạn chế chiến thuật của chúng tôi nhưng quả thực với mặt sân này thì chúng tôi thua”.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về việc Công Phượng thi đấu mờ nhạt trên sân Vinh, ông Tuấn đã bảo vệ học trò: “Trong hôm nay Công Phượng rất quyết tâm nhưng điều kiện khách quan khiến cho em không thể hiện được nhiều”.

Quế Ngọc Hải: 'Nói tôi không tập mà vẫn được đá là không hiểu gì về bóng đá'

Quế Ngọc Hải: 'Nói tôi không tập mà vẫn được đá là không hiểu gì về bóng đá'

Ngay sau khi những thông tin về câu chuyện “sóng ngầm” ở nội bộ SLNA được lan truyền trện mạng xã hội và báo chí, phóng viên Thethaovanhoa.vn đã liên lạc với HLV Đức Thắng để tìm hiểu sự việc.


Trong khi đó, HLV Đức Thắng cho rằng sân cỏ không phải là nguyên nhân giúp SLNA thắng trận mà là do tinh thần thi đấu quyết tâm của cầu thủ SLNA.

Ông Thắng nói: “Sân cỏ xấu chỉ là một phần ảnh hưởng nhỏ vì ở Việt Nam thì các sân cũng ngang ngang như nhau cả. Theo tôi chiến thắng hôm nay của SLNA là do cầu thủ chúng tôi thi đấu tốt hơn.

Các học trò tôi thi đấu với trên 100% sức lực và luôn tập trung trong tất cả mọi thời điểm. Hàng thủ tập trung giúp cho phía trên thi đấu tự tin và phối hợp ghi bàn giành chiến thắng.

Thêm vào đó, hôm nay SLNA đã có sự may mắn trong thi đấu khi biết tận dụng các cơ hội của mình. Chiến thắng này là món quà để SLNA gửi tặng cho người hâm mộ khi họ đã đến sân rất đông để cổ vũ cho chúng tôi cho dù SLNA vừa thi đấu không tốt ở vòng trước”.

Đại Nghĩa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm