17h00, B.BD - SLNA: Giới hạn là đây

26/03/2011 10:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - B.BD đang là đội bóng có hiệu suất làm bàn tốt nhất Eximbank V-League 2011 (với 15 bàn), nhưng cũng là đội có hàng thủ tồi thứ nhì (cũng 15 bàn, chỉ ít hơn đội cuối bảng HN.ACB 1 bàn). Vào thời điểm đó, SLNA vẫn duy trì được sự ổn định rất cao, bằng tỷ lệ bàn thắng bại tốt nhất giải đấu sau 7 lượt trận (+5). Họ sẽ gặp nhau ở Thủ Dầu Một vào chiều mai.

Công làm thủ phá

Với Anh Đức, Lee Nguyễn, Leandro, Philani và siêu dự bị Nwafor Joseph, hiếm khi nào chúng ta thấy B.BD bế tắc, trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương. Có đôi khi còn là các cú đấm từ tuyến 2, với Vũ Phong hay tiền vệ trẻ Ngọc Hùng. Nói chung, miếng công của B.BD khá đa dạng và họ có thể yên tâm rằng, không một hàng phòng ngự nào có thể chống đỡ (ngay cả SLNA?!).

Nhưng, vấn đề ở hàng phòng ngự cũng khá nan giải. Chí Công - Ngọc Hùng, về lý thuyết, không phải là giải pháp tồi, khi bộ đôi trung vệ đều sở hữu lợi điểm hình thể. Tuy nhiên, những sai sót thường xuyên đến trong các tình huống phối hợp bọc lót – đánh chặn. Quang Thanh đã được nghĩ đến như một giải pháp và rất cẩn thận, HLV Ricardo đã sắp Công Minh ở ngay phía trên, nhưng vẻ như không ăn thua.

Với chỉ một hàng công tồi như HN.ACB, cũng đủ sức xé rách mành lưới Thế Anh đến 3 lần, trong trận đấu sớm vòng 7, huống hồ chi SLNA?! HLV Ricardo phải tìm cho ra bài thuốc vá vết thủng nơi hàng phòng ngự, bằng không hãy quên giấc mơ vô địch đi.

Cho nhau thuốc thử

Sau khi SLNA đã thua cả K.KH và TĐCS.ĐT, trong những lần đi sân khách, người ta hiểu rằng, sức mạnh (truyền thống) của đội bóng xứ Nghệ, luôn chỉ thuộc về thành Vinh. Thực tế, SLNA đã kiếm được 12/13 điểm ở sân Vinh mùa này. Lần không thua duy nhất trên sân khách của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng diên ra trong ngày khai mạc Eximbank V-League 2011, trận đấu với ĐT.LA.

SLNA sẽ phải thay đổi trên hàng công khi vắng mặt Bryan

Trận đấu với Thanh Hóa cuối tuần trước, ở một pha bóng 5/5 bên đường biên cánh trái theo hướng tấn công của đội khác, trung vệ đội trưởng Huy Hoàng không bay vào “tắc” bóng như thói quen. Anh kiên trì đeo bám, cho đến khi bắt tiền đạo ngoại xứ Thanh phải vuột bóng ra khỏi đường biên dọc. SLNA hưởng quả ném biên lên. Rất nhiều những biểu hiện cho sự thay đổi trong tư duy chơi bóng của người xứ Nghệ.

Thường, người ta chỉ đá xấu, đá láo, khi bất lực và mất tầm kiểm soát. SLNA ở V-League 2010 là một biểu hiện như thế. Đánh phủ đầu đối thủ và khiến cho đối thủ chùn chân bằng những cú “kung-fu”. Biểu hiện cho thấy, SLNA mùa này đã không còn lấy lối đá chém đinh chặt sắt làm tiêu chí nữa. Điều đó thể hiện sự tiến bộ về lối chơi, cũng như nỗ lực nâng tầm đẳng cấp cho đội bóng, của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Có nhiều giải pháp cho một pha bóng, thay vì chỉ biết nghĩ ngay đến chuyện chặt chém. SLNA đã thay đổi, tốt cả cho họ và cho đối thủ. Hàng tấn công siêu hạng của B.BD sẽ có thêm đất để nhảy múa và SLNA cũng tránh được những tổn thất không đáng cho sân chơi AFC Cup kề bên.

Dự đoán: 1 - 2

H.A.T

Trong khi cả Lee Nguyễn và Chí Công vẫn phải chờ ý kiến của bác sỹ để ra sân, thì bên phía SLNA, tiền đạo Kevin Bryan sẽ phải vắng mặt để làm nhiệm vụ ở ĐTQG. Việc Bryan (người đã ghi 4 bàn thắng cho SLNA sau 7 lượt trận) không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng này, khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng rất đau đầu. Sẽ phải có những thay đổi trên hàng công của SLNA, nếu xứ Nghệ có ý định săn điểm tuyệt đối ở Thủ Dầu Một.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm