SLNA-SHB.ĐN 1 – 0: SHB.ĐN vẫn chưa phá được dớp

12/03/2011 11:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số từ cú sút hỏng phạt đền 11m của G.Merlo, SHB.ĐN vẫn chưa thể xóa được cái “dớp” không thắng được SLNA trên sân Vinh, cho dù hôm qua HLV Lê Huỳnh Đức đã sử dụng lối đá chặt chém vốn là món sở trường của đối thủ.

Trận đấu đã gay cấn ngay từ khi bắt đầu với những đường bóng tấn công rất đẹp mắt mà cầu thủ 2 đội thể hiện. SLNA là đội nhập cuộc tốt hơn với  sự phối hợp ăn ý của bộ ba ngoại binh phía trên. 

SHB.ĐN (phải) đã dùng lối chơi rắn để đấu SLNA nhưng vẫn không kiếm được điểm ở sân Vinh. Ảnh: VSI


Đặc biệt, tiền đạo Kavin luôn có những pha đột phá khéo léo qua hết cầu thủ này đến cầu thủ khác của đội khách. Nói không ngoa, chính tiền đạo mang áo 99 này đã làm rối tung hàng thủ SHB.ĐN và biến họ thành những cầu thủ mới học việc, chỉ có cách phạm lỗi mới có thể ngăn cản những pha độc diễn đó.

Đến cuối hiệp một thì hậu vệ SHB ĐN buộc phải phạm lỗi với Kavin ngay trong vòng cấm, trọng tài Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng cho đội chủ nhà SLNA được hưởng đá phạt 11m. Và chuyên gia sút phạt đền Nguyễn Hoàng Helio đã bình tĩnh đánh lừa thủ môn Thanh Bình để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Nếu may mắn, SHB.ĐN cũng có bàn gỡ ở phút 47, nếu như G.Merlo may mắn hơn trong pha sút phạt 11m do lỗi kéo người ngay trong vòng cấm địa của đội trưởng Huy Hoàng với Ngọc Thanh. Cú sút trúng điểm nối xà ngang và cột dọc của G.Merlo là cơ hội rõ nhất và duy nhất mà các chân sút đội khách tạo được ở trận đấu hôm qua.

Trong khi đó, đội chủ nhà SLNA đã có thể nâng cách biệt tỷ số lên thành 2, 3 bàn nếu như hết Fegan, Kavin hoặc Devon chính xác hơn và may mắn hơn trong những cú sút cuối cùng. Cũng phải nói thêm rằng chính sự xuất sắc của thủ môn Thanh Bình đã giữ cho khung thành đội khách không phải nhận thêm bàn thua.

Điểm nhấn của trận đấu chính là 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Hoàng Anh Tuấn dành tặng cho cầu thủ 2 đội (Duy Lam –SHB ĐN, Văn Hoàn – SLNA) ở những phút cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, SLNA đã tạm thời vươn lên thứ 3 bảng tổng sắp, và quan trọng hơn họ đã tìm được hương vị của chiến thắng sau 3 trận toàn thua gần đây.

ĐẠI NGHĨA

Chỉ với khoảng 30 thành viên, chiều qua Hội CĐV SHB.ĐN đã làm nóng cả khán đài D của sân Vinh bằng phong cách cổ vũ chuyên nghiệp với đầy đủ trống kèn, cờ và băng rôn để truyền lửa xuống sân cho cầu thủ con cưng. Chính lối cổ vũ chuyên nghiệp đó đã được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả thành Vinh trong trận đấu chiều qua.

 




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm