16h00, Thanh Hóa - HN.T&T: Chữ tình, chữ duyên… và món nợ ở lượt đi!

26/05/2012 09:24 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 2-3, VTV3 trực tiếp

(TT&VH) - Cuộc đối đầu với HN.T&T trên sân nhà chiều nay được xem là một trận đấu với rất nhiều cảm xúc đối với HLV Triệu Quang Hà, người đã từng gắn bó và là nhân tố quan trọng trong thành công thuở ban đầu của đội bóng Thủ đô, trong đó có đầy đủ chữ tình, chữ duyên và đặc biệt là món nợ của Thanh Hóa với HN.T&T ở lượt đi.

Còn nhớ trận đấu trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5, thời điểm mà HLV Triệu Quang Hà cùng Thanh Hóa đang ở trong vòng xoáy khủng hoảng với những thất bại liên tiếp, cũng với cảm xúc được đong đầy khi đối mặt với đội bóng cũ, nhưng đội bóng xứ Thanh tiếp tục phải nhận một thất bại và tiếp tục chìm sâu xuống phía cuối bảng xếp hạng.

Từng là “cánh tay phải” đắc lực của bầu Hiển và cho đến bây giờ có thể khẳng định rằng, chữ tình vẫn còn nguyên giữa họ. Tuy vậy, dường như, vị HLV họ Triệu không có duyên lắm khi đối đầu với các đội bóng của bầu Hiển, đặc biệt là ở mùa giải năm nay (thua HN.T&T, SHB.ĐN trên sân khách và chỉ có một trận hòa trên sân nhà trước đội bóng sông Hàn ở vòng 2).


Thanh Hoá (phải) đang có cơ hội tốt để đòi lại món nợ đã thua HN.T&T ở lượt đi. Ảnh: VSI

Liệu lợi thế sân nhà cùng sự tự tin, hưng phấn đã trở lại sau chiến thắng trước HA.GL ở vòng trước có giúp thầy trò Triệu Quang Hà giành trọn 3 điểm trước đội đầu bảng? Cần phải nhắc lại rằng, trong 3 mùa giải gần đây, Thanh Hóa đều đánh bại HN.T&T trên sân nhà, nhưng đấy là khi HLV Quang Hà còn chưa cầm quân.

Đội bóng xứ Thanh có nhiều lý do để có thể tự tin hướng tới một chiến thắng, chẳng hạn như sự sa sút bất ngờ của HN.T&T, sự trở lại đúng lúc của Nguyễn Rodgers, phong độ xuất sắc của tài năng trẻ Quốc Phương và đặc biệt là sự góp mặt sau án treo giò của đội trưởng Bật Hiếu, người mới được triệu tập vào thành phần ĐTQG lần đầu sau 7 năm vắng bóng.

Mặc dù trung vệ Ngô Anh Tuấn sẽ vắng mặt do nhận đủ 3 thẻ vàng, nhưng màn trình diễn không đến nỗi nào của một gương mặt trẻ xuất sắc khác là Xuân Anh ở vòng đấu trước sẽ phần nào khiến HLV họ Triệu tạm yên tâm. Tuyển thủ U19 QG này có đầy đủ những tố chất cần thiết của một trung vệ như thể hình to cao, nhanh nhẹn, quyết đoánvà đặc biệt là khả năng chống bóng bổng với cách chơi rất giống với Như Thuần. Cặp trung vệ Bật Hiếu-Xuân Anh được kỳ vọng sẽ giúp Thanh Hóa đối phó hữu hiệu với các pha bóng bổng vốn rất lợi hại với HN.T&T.

Sau cả một chặng đường thi đấu rất ổn định và thường xuyên ngự trị trên ngôi đầu bảng, có vẻ như HN.T&T đã bắt đầu quá trình hụt hơi với những thất bại liên tiếp, khởi đầu là trận thảm bại 2-6 trước SLNA trên sân Hàng Đẫy cách đây không lâu. Trước mắt HLV Phan Thanh Hùng là một loạt những vấn đề đau đầu như Gonzalo chấn thương, đội trưởng Cristiano mới bình phục chấn thương vùng đầu được ít ngày, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Bên cạnh đó, hàng công của họ cũng đáng lo ngại khi Văn Quyết bị treo giò, Sỹ Cường mới trở lại sau chấn thương và đặc biệt là màn trình diễn tệ hại của Samson những vòng đấu gần đây. Hơn nữa, HN.T&T đang bị các đối thủ phía sau bám đuổi rất sít sao và có thể bị cướp mất ngôi đầu bất cứ lúc nào.

Những vấn đề của HN.T&T có thể xem là tín hiệu vui cho Thanh Hóa, nhưng HLV Triệu Quang Hà vẫn rất thận trọng khi phát biểu: “HN.T&T là một trong những đội bóng có lối chơi hấp dẫn và hiệu quả nhất ở V-League cho đến thời điểm này. Họ vẫn là đội bóng mạnh, một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay, và mục tiêu của Thanh Hóa là giành chiến thắng và để đòi lại món nợ ở trận lượt đi nhưng chúng tôi cũng có những sự thận trọng nhất định”.

Đề cập đến sự nhạy cảm khi đối mặt với đội bóng cũ, HLV Quang Hà khẳng định: “Đã là HLV bóng đá chuyên nghiệp thì chuyện phải đối mặt với các đội bóng cũ là rất bình thường. Bản thân tôi cũng không quá khó khăn để vượt qua sức ép như vậy, vì mục tiêu quan trọng lúc này của tôi là đưa Thanh Hóa giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu trụ hạng”.

Dự đoán: 2-1

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm