Thanh Hóa sau trận thắng HA.GL: Kê cao gối ngủ ngon

22/05/2012 14:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mùa giải năm nay, CLB Thanh Hóa là đội duy nhất V-League sở hữu 5 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà. Thầy trò Triệu Quang Hà còn là CLB duy nhất biến SLNA là bại tướng dưới tay mình.

Với 25 điểm, theo tính toán chỉ cần kiếm 6 điểm trong 8 trận nữa coi như thầy trò HLV Triệu Quang Hà sẽ trụ hạng thành công, một nhiệm vụ có lẽ không quá khó với đội bóng xứ Thanh.

“Chảo lửa” xứ Thanh

Hơn nửa chặng đường V-League 2012 đi qua, với 25 điểm, Thanh Hóa đã tiến rất sát giấc mơ trụ hạng của chính mình. Khó nói hết niềm vui người hâm mộ đội bóng ven sông Mã khi chứng kiến kế hoạch chuẩn bị đầu mùa sắp thành hiện thực.

Đó là thời điểm đội bóng phải làm mới đội hình, khi Mạnh Dũng, Văn Hiển, Đình Tùng ra đi. Cùng án phạt thi đấu với Pape Omar, tân HLV Triệu Quang Hà bắt buộc tìm ngoại binh mới bổ sung cho hàng công.

Thực tế số tân binh mới về chưa tạo sự an tâm cho CĐV xứ Thanh. Vĩnh Lợi, Bật Hiếu, Anh Tuấn, Quốc Vượng đã bước qua thời đỉnh cao, nên chưa thể xem bản hợp đồng chất lượng cao của đội nhà.


Đội bóng và CĐV Thanh Hóa đang sống trong những ngày vô cùng phấn chấn

Sự nghi ngờ sớm thể hiện ở mặt kết quả, khi Thanh Hóa liên tiếp đón nhận kết quả không vui. Có thời điểm không khí đội bóng chìm lắng, căng thẳng khi Thanh Hóa không thắng 6 trận liên tiếp. Trận đấu ác mộng nhất là tại vòng 8, khi thầy trò Triệu Quang Hà chơi bóng thiếu tập trung, kết quả để CLB BĐ Hà Nội dội cơn mưa gôn vào lưới Tô Vĩnh Lợi, mang về chiến thắng 5-3 ngay trên sân Thanh Hóa.

“Giai đoạn đầu mùa, Thanh Hóa chơi chưa tốt, ổn định vì cá nhân mới cũ trong đội hình chưa ăn ý. Đến 6 trận chưa thắng, tâm lý anh em căng như dây đàn, bức bối khó chịu lắm. Lúc nhạy cảm nhất, chính HLV Quang Hà vẫn tự tin và truyền niềm tin và học trò. Đó là vấn đề mấu chốt để Thanh Hóa thắng đậm V.Hải Phòng ở vòng 9. Chúng tôi coi đó là bàn đạp để Thanh Hóa bắt đầu định hình lối chơi, tự tin hơn hẳn khi ra sân”, tiền vệ Quốc Phương cho biết.

Một điều không phủ nhận năm nay Thanh Hóa chơi rất hay trên sân nhà, là cứu cánh đích thực của thầy trò HLV Triệu Quang Hà. Tính đến chiến thắng 2-1 trước HA.GL, thầy trò Hà “tí tồ” kiếm đến 15 điểm trong 5 trận sân nhà gần nhất.

Trên chảo lửa của mình, sự rền vang từ khán đài mang lại sự tự tin đến độ ghê gớm cho toàn đội. Thế nên mỗi trận đấu ở sân nhà, Thanh Hóa chơi như “lên đồng”, khiến các đối thủ không khỏi e sợ.

Cách đây 2 vòng, chính Thanh Hóa là đội bóng phế truất thành tích bất bại nửa mùa giải của SLNA. Ngoài yếu tố may mắn, Thanh Hóa thể hiện sự lỳ lợm và khả năng chớp cơ hội để có 3 điểm.

Công thức chiến thắng của đội bóng áo vàng dựa vào hàng thủ chơi kín kẽ, thiên về sức mạnh với Anh Tuấn, Đức Tuấn, Bật Hiếu, Xuân Hợp. Còn ở hàng công, Sunday, Mesah, Fikru thiên về sức mạnh, Văn Thắng, Quốc Phương lại là mẫu cầu thủ khá “dị” và khó đoán.

Chẳng thế thành tích toàn thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà chẳng hề ăn may. Khi “chảo lửa” Thanh Hóa tạo ra hỏa lực đáng sợ, tạo nên sức mạnh vô hình để CLB Thanh Hóa càng chơi càng hay vào năm nay.

Sức bật từ lứa trẻ

Đặc biệt mùa này, những cầu thủ trẻ Thanh Hóa đang bùng nổ dưới tay ông thầy họ Triệu. Trận thắng vừa qua, HLV Triệu Quang Hà tung tiền vệ Quốc Phương vào sân ở phút 30, khi chân sút chủ lực Việt Thắng mất hút kể từ đầu trận. Đáng nói là cầu thủ có chiều cao 1m63 này đang bị đau mắt và chưa ra sân luyện tập từ ngày thứ Hai đến lúc vào sân. Vậy mà trong tình cảnh trên, Quốc Phương thực hiện cú vôlê tuyệt đẹp để mở tỷ số 1-0 ngay pha chạm bóng đầu tiên.

Ở hàng thủ, đội trưởng Bật Hiếu bị treo giò nên BHL bố trí tiền vệ mới 19 tuổi, Lê Anh Xuân, đá chính từ đầu trận. Mùa này, Anh Xuân mới đá tầm 3,4 trận. Lần đầu tiên đá chính bên cạnh đàn anh Anh Tuấn, Anh Xuân đã bắt chết tiền đạo Evaldo trong 90 phút trận đấu. Lê Anh Xuân không chỉ sở hữu chiều cao 1m85 lý tưởng mà lối chơi cũng già dặn và chắc chắn đến không ngờ.

Còn tiền vệ trẻ Huy Cường cũng có một ngày thi đấu cực hay, khi cầu thủ Nguyễn Rodgers vẫn chưa hồi phục thể lực hoàn toàn. Trong trận đấu với “Gỗ”, cầu thủ trẻ này cũng chơi khá tốt dù phải đối diện những “máy quét” kỳ cựu như Sakda, Quý Sửu bên phía đối phương.

Một chiến thắng mang đậm dấu ấn từ những cầu thủ trẻ, Thanh Hóa đã có 25 điểm sau 18 vòng đấu. Tấm vé trụ hạng đã đến rất gần sau sự trưởng thành nhanh chóng từ HLV Triệu Quang Hà và các cầu thủ trong đội.

Đó là thành tích không tồi khi Thanh Hóa không được đánh giá cao ở ầu mùa giải 2012, thậm chí là ứng cử viên nặng ký của vé rớt hạng

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm