16h00, TĐCS.ĐT - HN T&T: Phá dớp được không?

26/03/2011 10:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - TĐCS.ĐT đã từng kiếm được 32/39 điểm tối đa, trong các trận đấu trên sân nhà ở mùa giải trước. Với “tính khí” của đội bóng xứ Tràm Chim, vẻ như họ chưa muốn từ bỏ lợi thế này. HN.T&T đang đứng trước vận mệnh, phải phá bỏ được lời nguyền.

Năm ngoái, chính xác là vòng đấu thứ 6, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã bị dội một gáo nước lạnh, bằng thất bại 1 - 2, cùng án phạt dành cho đội trưởng Công Vinh, sau hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh. Trong quá khứ, chỉ có SLNA, K.KH và ĐT.LA (vòng 23) từng giành điểm ở Cao Lãnh. Nếu như đội bóng xứ Nghệ đã chọn lối đá rắn, rát, nhằm thẳng đầu gối và ngực của đối thủ mà đá, để tìm trận hòa 2 - 2 (vòng 8), thì K.KH sẵn sàng dĩ độc trị độc với TĐCS.ĐT, bằng món nhồi thể lực. Bị chia điểm trên sân nhà, nhưng thầy trò HLV Phạm Công Lộc không hối tiếc.

Chỉ có một ngoại lệ, đó là cuộc đối đầu với ĐT.LA (vòng 23), đội bóng được xem là “tân đại bàng” trong làng bóng đá miền Tây, những năm gần đây. TĐCS.ĐT đã vỡ vụn, với một thế trận rời rạc đến kinh ngạc và để thua với tỷ số bằng một ván tennis: 0-6. Lần lượt Tshamala, Minh Phương, Mrwanda (2 lần), Antonio và Thanh Bình xé rách mành lưới đội chủ nhà. TĐCS.ĐT vỡ trận, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Khán giả xứ miệt vườn cứ lần lượt ra về, ném lại sau lưng cả một khoảng trống bao la cho HLV Phạm Công Lộc và học trò.

Ai có thể chặn TĐCS.ĐT khi họ được đá trên sân nhà?

Dài dòng như thế để thấy rằng, cứ địa Cao Lãnh không phải bất khả xâm phạm. TĐCS.ĐT thực sự nguy hiểm trên sân nhà, nhưng điều đó không có nghĩa rằng, họ bách chiến bách thắng. HN T&T với phong thái của nhà vô địch, cũng muốn lặp lại chiến tích của những đội bóng đi trước. Không cần đến chiến thắng đậm đà 6 - 0 như cái cách mà ĐT.LA hồi sinh ở lượt về V-League 2010, nhưng một chiến thắng tối thiểu, là có cơ sở. Một ngày không đẹp trời, Samson tắt điện, TĐCS.ĐT có thể hòa hoặc thua bất cứ lúc nào.

Nhiều ngày trước trận đấu, những rò rỉ thông tin về việc Samson lén tiếp xúc với người của HN.T&T đã được bung ra. Người trong cuộc không lên tiếng đính chính, nhưng ai cũng hiểu rằng, cái đích đến của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Eximbank V-League 2011 phải là đại diện Thủ đô, HN.T&T. Không sớm thì muộn. Samson muốn lấy điểm với đội bóng tương lai, bằng cách ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới họ, hay chọn cách im lặng? Chỉ một điều chắc chắn rằng, tâm lý thi đấu của Samson sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong khi TĐCS.ĐT vẫn bảo toàn được lực lượng, thì HN.T&T gần như đã cụt hết vũ khí chiến thắng. Họ chỉ còn mỗi Matias Eduardo, Văn Quyết, cùng Cao Sỹ Cường cho nhiệm vụ ghi bàn, còn Benicio, Gonzalo và đội trưởng Cris Rolando đều đang chấn thương. Tức là nhiều khả năng, HN.T&T sẽ chỉ chơi với một “Tây” trên hàng công. HLV Phan Thanh Hùng đang hy vọng sự trở lại của tiền đạo Lê Công Vinh, có thể giúp đội bóng vượt qua thời khắc khó khăn. Phải, mà tất cả đều mong rằng, HN.T&T có thể chặn đứng được hiện tượng TĐCS.ĐT.

Dự đoán: 1 - 2

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm