Trước vòng 8, Eximbank V-League 2011: Cửu Long vẫy gọi

25/03/2011 11:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phương Nam đang nóng dần lên từng ngày, với 3 cặp đấu được chờ đợi nhất vào cuối tuần này, đền dồn về đây. 2 trong số đó thuộc về vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với cuộc chiến giữa 2 người láng giềng: ĐT.LA - Navibank.SG (N.SG) và cuộc thư hùng phân định ngôi thứ: TĐCS.ĐT - HN.T&T (trận đấu còn lại giữa B.BD và SLNA). Thứ tự trong nhóm đầu rất có thể sẽ xê dịch, thậm chí ngôi đầu bảng của TĐCS.ĐT còn có thể bị phế.

Gà tức nhau tiếng gáy

Khi ĐT.LA thăng hoa với 2 chức vô địch V-League liên tiếp (2005 & 2006), N.SG ở đâu trên bản đồ BĐVN?! Họ thậm chí chưa xuất hiện tại giải đấu cao nhất VN. Nếu lịch sử có tiếng nói nhất định cho thành bại của đội bóng, vào thời điểm “Gạch” lên ngôi, QK4 (đội bóng tiền thân của N.SG) còn đang lay lắt ở các giải hạng thấp. Nhưng, thời thế nay khác rồi, khi đế chế mới N.SG được hình thành.

Với những đầu tư theo kiểu “đi tắt đón đầu”, QK4 sau khi được chuyển hộ khẩu vào TP.HCM, khoác lên mình màu áo mới N.SG, đội bóng đã lột xác hoàn toàn. Rất nhiều ngôi sao được mời về và có thời điểm, cảm giác như mọi ngả đường đều dẫn về N.SG, về sân Thống Nhất. Khá oái oăm, khi bằng với sự đi xuống có hệ thống, ngay vào thời điểm này, “Gạch” đã không còn được ý thức như một đại gia nữa.

Đã lâu ĐT.LA (trái) không có một cái tên nào sáng giá, chưa kể còn thay HLV như thay áo. Ảnh: Quang Nhựt

Không có cuộc tuyển mộ đình đám nào trong vài năm đổ lại, “đồ” của ĐT.LA hoặc là hàng thải, hoặc đã trở nên quá nhàu. Đội bóng thiếu tính cạnh tranh, dù đã trải qua đến gần chục lần thay tướng, trong khoảng 3 năm đổ lại. Cùng với việc B.BD bị phế ngôi, nhiều ý kiến cho rằng, trái tim của bóng đá phía Nam đang được dịch chuyển về Sài Gòn, với sự lớn mạnh của N.SG và SG.XT.

Tiêu chí là thế, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Ngay cả người của “Gạch” cũng không màng tới chuyện trái tim bóng đá thuộc về đâu. Cần phải giải quyết việc nhà trước khi nghĩ tới chuyện thiên hạ. Sức ép đè lên vai tân HLV McMenemy, bởi đội bóng đang ở gần đáy BXH, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chẳng dễ dàng, trong buổi chiều mà N.SG sẽ không có chân sút 9 tỷ Quang Hải (chấn thương).

Bây giờ hoặc không bao giờ

Có thể gọi trận đấu sớm giữa TĐCS.ĐT và HN.T&T vào chiều mai (26/3) là cuộc chiến phân định ngôi thứ. Sau 7 lượt trận, ngựa ô xứ Tràm Chim đang ngự trị ngôi đầu bảng, với 2 điểm nhiều hơn so với nhà đương kim vô địch HN.T&T (ở vị trí thứ 4). Tuy nhiên, việc thị uy chỉ có ý nghĩa với đại diện Thủ đô, chứ nó hoàn toàn vô vị cho xứ miệt vườn. Cái danh với TĐCS.ĐT là thứ phù du.

Kiệm lời, tận tụy, biết mình biết ta, là tính cách của TĐCS.ĐT. Họ biết rõ mình có bao nhiêu “vốn” và dùng nó một cách tiết kiệm. Đã có quá nhiều những phân tích về một hiện tượng TĐCS.ĐT ở mùa giải này, nhưng một sự thật không thể chối cãi, rằng thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã có sự cổ súy của thời thế. Vào thời điểm mà phần lớn các đại gia V-League đều xuất phát chậm, TĐCS.ĐT đã rất biết tranh thủ.

Người ta đã nhắc đến lần trở lại Cao Lãnh của tiền đạo số 1 VN, Lê Công Vinh, khi cũng chính tại đây 1 năm về trước, Vinh nhận án kỷ luật sau hành động vái lạy trọng tài (Vũ Bảo Linh). Sự nghiệp của Vinh đi xuống từ đó, vì chấn thương. Hoàn cảnh khác rồi và Vinh không thuộc mẫu người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ngay cả khi có ghi bàn vào lưới Tấn Trường, như HN.T&T thất bại, cũng vô nghĩa với Vinh.

Với việc phải trải quân cho cả mặt trận AFC Cup 2011, thầy trò Phan Thanh Hùng đã và đang vào khúc cua tử thần. Ngay sau trậu đấu với TĐCS.ĐT, họ sẽ ở lại phương Nam, để chuẩn bị cho cuộc chiến ở Thủ Dầu Một, gặp một “đại bàng” khác là B.BD (4 ngày sau đó). Ngoài việc tránh cho đội bóng không bị hoảng loạn, thì việc bảo toàn lực lượng cũng là một trong những mục tiêu quan trọng với HN.T&T.

TÙY PHONG

Lịch thi đấu vòng 8

Thứ 7 (26/3)

17h00, sân Bình Dương: B.BD - SLNA

16h00, sân Cao Lãnh: TĐCS.ĐT - HN.T&T

Chủ Nhật (27/3)

16h00, sân Hàng Đẫy: HP.HN - HA.GL

16h00, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa - SHB.ĐN

17h00, sân Ninh Bình: V.NB - V.HP

17h00, sân Long An: ĐT.LA - N.SG

16h00, sân Nha Trang: K.KH - HN.ACB


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm