Lượt về tứ kết Europa League: Không có bất ngờ

15/04/2011 08:16 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) - Với kết quả gần như đã định đoạt ở lượt đi, Porto, Braga, Benfica và Villarreal đã bảo toàn thành công lợi thế trong lượt trận lượt về để thẳng tiến vào vòng bán kết Europa League.

Cặp đấu cân sức nhất chính là Braga và Dinamo Kiev. Ở trận lượt đi Braga đã có trận hòa 1-1 ngay trên đất Ukraina. Nhờ có bàn thắng ghi được trên sân khách, đội bóng của  Bồ Đào Nha đã chơi khá thoải mái khi được chơi trên sân nhà. Dù không thể sút tung lưới của đối thủ nhưng việc đưa trận đấu đến kết quả 0-0 là quá đủ để Braga ghi tên vào bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Porto vẫn quá mạnh so với Spartak - Ảnh Reuters

Ấn tượng nhất của loạt trận đêm qua chính là chiến thắng đậm Porto ngay trên sân của Spartak Moscow. Ở trận lượt đi, đội bóng giàu truyền thống nhất Bồ Đào Nha đã có được chiến thắng 5-1. Ở lần tái đấu này, dù đã đặt một chân vào bán kết nhưng các chân sút của Porto vẫn chơi bùng nổ khi tiếp tục có thêm 5 bàn thắng nữa. Hulk, Rodriguez, Guarin, Falcao, Micael là những người đã ghi bàn cho đội khách trong khi Spartak chỉ có hai bàn thắng danh dự bởi những pha lập công của Dzyuba và Ari. Thắng chung cuộc với tổng tỷ số 10- 3, Porto hùng dũng tiến vào bán kết.

Không thắng đậm được như Porto nhưng trên sân của Twente, các chân sút của Villarreal có tới 3 lần khiến mành lưới của đội chủ nhà rung lên.  Twente mở tỷ số trước nhờ pha làm bàn của Bajrami nhưng nhờ lợi thế hơn người từ phút 59 (Tiendalli nhận thẻ đỏ), "Tàu ngầm vàng" ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong đó có 2 bàn trên chấm 11m của Rossi và Ruben, pha lập công còn lại thuộc về Cani. Như vậy, sau hai lượt trận, Villarreal có chiến thắng chung cuộc tới 8-2.

Ở cặp đấu còn lại, kịch tính đã đến khi PSV với quyết tâm lật ngược thế cờ ở lượt đi (thua 1-4) đã có liên tiếp hai bàn thắng dẫn trước từ các pha lập công của Dzsudzsak và Lens. Chỉ cần ghi thêm một bàn thắng, cánh cửa đi tiếp sẽ rộng mở với đại diện của bóng đá Hà Lan. Dẫu vậy, ngay trước khi hiệp một kết thúc, Luisao đã nhấn chìm hy vọng của đội chủ nhà với một pha lập công đẳng cấp. Bước sang hiệp hai, Cardozo đã định đoạt số phận trận đấu với bàn thắng trên chấm 11m ở phút 62. Hòa 2-2 và thua chung cuộc tới 3 -6, PSV đành phải nhường tấm vé vào bán kết cho Benfica.

Như vậy, với việc 3 đội bóng Bồ Đào Nha cùng 1 đại diện Tây Ban Nha cùng đi tiếp, ở bán kết sẽ chuyện nội bộ của hai đất nước thuộc bán đảo Iberia. Cơ hội để có một trận chung kết toàn Bồ Đào Nha sẽ đến nếu như Porto đánh bại được Villarreal tại bán kết.

Nhật Quang

Kết quả loạt trận lượt về

Spartak - Porto 2-5 (3-10)

Braga - Kiev 0-0 (1-1)

Twente - Villarreal 1-3 (2-8)

PSV - Benfica 2-2 (3-6)

* Trong ( ) là kết quả chung cuộc

Hai cặp đấu bán kết:

Braga - Benfica

Porto - Villarreal

* Đội xếp trước đá sân nhà trước


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm