02h05 ngày 15/4, Twente - Villarreal: "Tàu ngầm Vàng" đã chạy quá công suất

14/04/2011 11:39 GMT+7 | Europa League

 * Tỷ số lượt đi 1-5

(TT&VH)- Sau khi cảm giác nhục nhã vì bị Valencia vùi dập 5 bàn không gỡ trong trận derby ở Mestalla qua đi, người Villarreal đã có đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào sự thật và tìm ra nguyên nhân khiến họ thất trận. Và bây giờ là lúc sự lo lắng "lên ngôi". Dấu hiệu đã quá rõ ràng: Villarreal đang kiệt sức!

Không khó để nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt và cả trên những bước chạy của các cầu thủ Villarreal trong trận thua Valencia. Và lý do không chỉ là vì trước đó 3 ngày, họ vừa phải chơi một trận căng thẳng với Twente ở Europa League. Cảm giác "lực bất tòng tâm" ấy xuất phát từ những nguyên nhân mang tính dài hơi hơn. Thứ nhất, Villarreal mùa này phải chơi nhiều trận hơn hẳn mùa trước. Thứ hai, HLV của họ, Juan Carlos Garrido, không thích (hay không biết) "xoay tua".

Villarreal đang kiệt sức- Ảnh Getty

Trận gặp Valencia đã là trận thứ 50 của Villarreal mùa này. Nếu không có gì thay đổi, Rossi và đồng đội sẽ chơi trận thứ 52 vào đầu tuần sau (với Zaragoza), nghĩa là họ đã chơi đủ số trận của mùa trước trong khi giải vẫn còn hơn một tháng nữa mới kết thúc. Và một điều có thể thấy rõ là thầy trò Garrido chưa sẵn sàng để đối phó với sự khắc nghiệt "bất thường" ấy trong lịch thi đấu. Trừ hậu vệ phải Mario, người bất ngờ được đá chính do Angel chấn thương nặng, và tiền đạo Nilmar, người phải nghỉ hơn 1 tháng rưỡi cũng vì chấn thương, tất cả các cầu thủ còn lại trong đội hình xuất phát ưa thích của Garrido đều đã chơi hơn 40 trận mùa này. Không có gì khó hiểu khi cơ thể của họ "ngỡ" rằng mùa Hè đã đến, và đòi hỏi được nghỉ ngơi.

Lúc này, mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng với Villarreal. Họ vẫn giữ được vị trí thứ Tư Liga, với khoảng cách lên tới 8 điểm so với đội thứ 5, và đang tràn trề lọt vào bán kết Europa League sau khi thắng Twente tới 5-1 ở lượt đi. Nhưng nếu cứ chơi như trong trận gặp Valencia, nguy cơ Villarreal đổ dốc không phanh trong giai đoạn còn lại của mùa giải để rồi đánh mất vị trí thứ Tư là không hề thấp. Bởi càng về cuối giải, tác động của sự mệt mỏi lại càng lớn, chưa kể nếu Villarreal vào tới bán kết thì lịch thi đấu còn căng thẳng nữa. Mà Villarreal, tự nhận mình là "tiểu Barca", thì từ lâu đã đánh mất thói quen không cần chơi đẹp nhưng vẫn giành chiến thắng rồi...

Dự đoán: 1-1

Dũng Quyết Sơn

Chưa từng thua ở Hà Lan

Thắng tới 5-1 ở lượt đi, Villarreal coi như đã đặt một chân vào vòng bán kết. Nguy cơ bị lội ngược dòng là vẫn còn, tất nhiên, nhưng rất nhỏ, đặc biệt là khi "Tàu ngầm Vàng" chưa từng biết đến thất bại trên đất Hà Lan. Ba lần đến vùng đất trũng trước đây, Villarreal thắng 2 và hòa 1.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm