Blog bóng đá: Bầu với chả chọn!

17/01/2011 11:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- FIFA bầu bàn của Hamit Altintop của đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lưới Kazakhstan tại vòng loại Euro 2012 là bàn đẹp nhất 2010. Rõ chán, vì cá nhân tui thấy đó là bàn chót nhất trong các đề cử.

1 - FIFA bầu bàn của Hamit Altintop của đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lưới Kazakhstan tại vòng loại Euro 2012 là bàn đẹp nhất 2010. Rõ chán, vì cá nhân tui thấy đó là bàn chót nhất trong các đề cử. Đến bây giờ thì tui có thể kết luận mà không sợ gạch rơi bể đầu: người ta nghĩ ra cái trò bầu chọn cốt là để cãi nhau cho vui!

Chứ còn gì nữa. Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, trong năm đầu tiên giải thưởng danh giá của France Football và giải của FIFA được hợp nhất, đã kết thúc trong tranh cãi. Với việc Lionel Messi đoạt giải, FIFA đã làm cực giỏi cái chuyện là mang cái giải Quả bóng vàng đầy uy tín xuống ngang hàng với cái giải cùi bắp của họ. Vừa nhà báo, vừa phóng viên, vừa HLV, vừa đội trưởng bầu, rốt cục không biết tiêu chí là cái gì nữa. Messi đoạt giải dù không có danh hiệu nào trong khi Jose Mourinho lại là HLV hay nhất trong một năm có World Cup. Mà tui để ý, trong đêm trao giải anh Messi đeo cái nơ trong khi 2 anh Iniesta và Xavi đeo cà vạt, có khi nào FIFA “lộ hàng” trước giờ công bố không ta?

Trong danh sách bỏ phiếu, HLV đội tuyển Hà Lan và thủ quân Mark van Bommel đều bình chọn không hợp lệ. Theo tui, ông Van Marwijk đã bỏ phiếu cho Nigel de Jong vì… ổng sợ anh này đạp bể ngực ổng như từng làm với Xabi Alonso. Cũng trong danh sách ấy, FIFA còn không biết anh thủ quân của đội tuyển Comoros là ai nên đề tên của anh là… “Thủ quân Comoros”. Càng nói tui càng thấy buộc bầu chọn này giống như một trò đùa vậy.

Ngôi vô địch thế giới mà Tây Ban Nha giành được ở World Cup 2010 chẳng là nghĩa lý gì với ngài Sepp Blatter cả- Tranh của báo Marca (TBN)

2 – Cuộc bầu chọn mang tầm cỡ lớn nhất thế giới của FIFA mà còn gây tranh cãi dễ sợ như vậy, đủ biết mấy cuộc bình chọn khác có quy mô nhỏ hơn còn mắc cười cỡ nào nữa. Như ở châu Á, người ta chỉ bầu chọn “cầu thủ hay nhất năm” cho những ai đang thi đấu tại châu Á. Mấy cái bạn Keisuke Honda, Shinji Kagawa hay Park Ji Sung đá hay cỡ nào cũng… mặc. Đấy là chưa kể có những cuộc bầu chọn mà người ta biết chắc kết quả. Ở Phần Lan, anh Jari Litmanen 9 lần nhận giải cầu thủ hay nhất năm. Ở Bulgaria, anh Dimitar Berbatov “chỉ” có 7 lần, vậy mà ảnh đã ngán đến tận cổ. Cái bữa nhận giải thưởng lần thứ 7 hồi cuối năm ngoái, khi cử tọa hỏi ảnh “Anh có nguyện vọng gì sau khi giành danh hiệu này?”, Berbatov trả lời: em có nguyện vọng là mấy chú mấy bác đừng bầu cho em nữa, em chán rồi, đi mà bầu cho các cầu thủ trẻ ấy. Thiệt bản lĩnh, thiệt chảnh!

Hên là ở Việt Nam ta chưa có cầu thủ nào đạt được nhiều danh hiệu như thế, nếu không không biết người đoạt giải sẽ nói gì. Từ năm 2000 đến nay, danh hiệu cầu thủ hay nhất năm (tức Quả bóng vàng Việt Nam) đổi chủ những 8 lần. Chứng tỏ nước ta “nhân tài như là mùa thu”, mỗi năm giới thiệu một người hùng khác nhau. Thế mới là nền bóng đá mạnh và có tính kế thừa!

3 – Nói nền bóng đá mạnh mới nhớ. Hôm nọ IFFHS bầu giải vô địch La Liga là giải đấu số 1 thế giới. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter còn ngợi khen bóng đá Tây Ban Nha là mô hình hàng đầu mà Premier League cần phải học tập. Thiệt không hiểu ngài Ba Láp Tơ và IFFHS nghĩ gì nữa. Bóng đá Tây Ban Nha giờ quanh đi quẩn lại chỉ có Real và Barca đua tranh, toàn thể 20 đội đội nào cũng nợ ngập đầu, lại đá vào giờ giấc trái khoáy khiến dân Việt Nam ta khó lòng mà theo dõi. Đành đoạn nào mà đi đặt trên giải Anh có 4, 5 đội tranh đua chức vô địch và bản quyền truyền hình chia đều cho tất cả (mảnh đất từng sản sinh ra Robin Hood có khác).

Sẵn nói đến bầu chọn. Tui mong trong năm 2011 này người ta sẽ tổ chức 2 cuộc bầu chọn mang tầm cỡ. Ở quốc tế là cuộc bầu chọn xem đâu là nhân vật tào lao nhất với 2 ứng viên là ngài Ba Láp Tơ và “Vua đoán trật” Pele. Ở Việt Nam thì đâu là nhà độc quyền số 1: “Ca cộng” với gói cước bóng đá quốc tế hay anh A Vê Gờ với gói V-League. Tui dám cá mà mở cuộc bầu chọn này số lượng người tham gia bỏ phiếu đông không kém gì bầu chọn Quả bóng vàng FIFA đâu. Lưỡng long tranh hùng, ta cùng tiếc của…

BLV ĐÌNH 8

(*Chuyên mục mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm