Blog bóng đá: Vài điều ước (nhỏ nhoi) trong năm mới

03/01/2011 10:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Tầm này năm ngoái, tui ước bóng đá Việt Nam sẽ gầm vang như hổ trong năm con cọp với hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cúp. Có lẽ vì ước mơ bé nhỏ quá nên không thấu tai ông trời, làm cho Việt Nam dù chưa đến năm con mèo cũng đá như mèo ướt và bị loại từ bán kết. Rút kinh nghiệm, năm nay tui ước hoành tráng hơn 1 tý để coi có khá hơn không. Đã mắc công ước, phải ước cho oách. Sau đây là danh sách những điều ước của tui trong năm con mèo.

1.    Ngôi sao số 1 của chúng ta – Lê Công Vinh – thoát khỏi nỗi ám ảnh chấn thương đã hành hạ anh suốt năm 2010 để giúp T&T Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Với việc giành thêm Cúp C1 châu Á và Cúp quốc gia, T&T hoàn thành cú ăn 3 lịch sử không thua gì Inter Milan và Barcelona bên trời tây.

2.    Vì một lý do nào đó, CHDCND Triều Tiên xin rút không tham gia Asian Cup, Việt Nam được đôn lên thay và chúng ta đi một lèo đến chức vô địch với cú đúp của Công Vinh trong trận chung kết với Nhật Bản. Đồng thời anh cũng đồng sở hữu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải cùng với tiền vệ Shinji Kagawa của Nhật. Hãng thông tấn AFP giật tít: “Việt Nam tái lập hành trình kỳ diệu của Đan Mạch tại Euro 1992”.

3.    Sau chiến tích này, CV9 cũng đoạt giải cầu thủ châu Á hay nhất năm nhờ quy chế bầu chọn của AFC không tính những cầu thủ đang thi đấu ở phạm vi ngoài châu Á. Tim Cahill của Australia bình luận: đã đến lúc thay đổi cách thức bầu chọn. Cùng với Kagawa và Jong Ta Sea của Triều Tiên, Vinh được mời đóng tập tiếp theo của bộ phim Goal ăn khách bên Hollywood, nhưng anh từ chối vì đã nhận lời đóng “Cú sút ma thuật”, bộ phim do một đạo diễn Việt Kiều làm dựa trên một cuốn sách best-seller của Việt Nam

ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2010 - Ảnh: D.A

4.    Cũng cần phải nói thêm, Việt Nam vô địch Asian Cup là nhờ VFF đã thay đổi cách nhìn về chuyện nhập tịch. Đội hình dự giải của ta gồm 50% là cầu thủ nhập tịch, thể hiện sự hòa hợp tuyệt vời giữa các cầu thủ trong và ngoài nước. VFF nằm trong danh sách đề cử Nobel hòa bình. Tờ Bild bán rất chạy tại Đức đã gọi HLV Henrique Calisto là “Joachim Loew của Việt Nam”.

5.    Trang web cvcv.cv (cỗ vũ công vinh.cho vui) vươn lên hàng thứ 3 những trang web có lượng truy cập nhiều nhất trong năm 2011 sau Google và Wikileaks. Đây cũng là diễn đàn cho các bạn trẻ mê bóng đá và… không mê bóng đá do facebook bị dân VN tẩy chay vì khó vào quá.

6.    HLV Jose Mourinho thỏa nguyện được làm HLV Việt Nam theo bản hợp đồng trao đổi HLV. Ông sang cầm Việt Nam và Calisto sang dẫn dắt Real Madrid. Trận giao hữu Việt Nam – Real vào ngày 11-11-2011 thu hút 500 phóng viên báo đài, vé bán hết veo trong 1 ngày. Số tiền thu được từ bán vé, quảng cáo, bản quyền truyền hình bằng 1/10 tổng số tiền cho Đại lễ ngàn năm và được quyên hết cho từ thiện.

7.    Trong cuộc thi thiết kế quả bóng chính thức cho World Cup 2014 tại Brazil, FIFA lần đầu tiên quay lưng với nhà tài trợ quen thuộc Adidas để chọn bóng Động lực. Trong buổi dùng thử, Iker Casillas nhận định đây là quả bóng số 1, ăn đứt Jabulani và rất thân thiện với các thủ môn. Cristiano Ronaldo thì bảo anh sẽ sút phạt chính xác 90% với cú sút này vì nó rất hợp với các tiền đạo. Các trang báo và diễn đàn bùng nổ cuộc tranh cãi xem ai đúng ai sai vì thủ môn và tiền đạo đều thích thì rõ ràng là mâu thuẫn. Cô bồ Sara Carbonero của Casillas công khai chửi Ronaldo xảo ngôn trên truyền hình. Kết thúc của việc này là Ronaldo bị bán tống sang Barcelona.

8.    Cuộc tranh cãi liên quan đến tương lai của Cesc Fabregas cũng đi đến hồi kết với một kết cục bất ngờ: anh không sang Real Madrid hay Barcelona mà về T&T để tạo nên một đội hình Dream Team.

9.    FIFA và UEFA tranh cãi bất tận về chuyện áp dụng công nghệ vào bóng đá để xác định xem bóng đã qua vạch vôi hay chưa. Kết quả, không kỹ thuật cao, không chip cũng không cần thêm trọng tài vì Việt Nam đã cống hiến 1 ý tưởng thuộc hàng đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới: rải keo dính chuột của công nghệ hóa màu phía sau vạch vôi, quả bóng mà vào tự nhiên sẽ dính lại. Con chuột còn dính, nói chi quả bóng nhẹ hều.

BLV ĐÌNH 8

* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm