TK cúp FA, Arsenal - Hull City: Quá nhiều tranh cãi

19/03/2009 12:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -Cuối cùng thì không ai có thể buộc tội HLV Arsene Wenger là xem thường Cúp FA nữa. Cơn khát danh hiệu của Arsenal đã giúp họ chơi một trận đầy nỗ lực với Hull ở tứ kết Cúp FA và lật ngược tình thế để giành chiến thắng xứng đáng, dù bàn thắng ấn định tỷ số của William Gallas gây ra rất nhiều tranh cãi và những gì diễn ra sau trận đấu sẽ còn mất thêm vài ngày nữa, và cả sự can thiệp của LĐBĐ Anh FA mới có thể lắng xuống.

Đừng đề cập sự lãng mạn của Cúp FA với Hull City vào lúc này khi mà đội chủ sân KC đang buộc đối thủ của họ đủ mọi tội lỗi từ nhổ nước bọt, gian dối, gây sự trong đường ra sân tới việc các trọng tài đã bị những CĐV ở Emirates lung lạc. Ngay trong ngày trận đấu diễn ra, FA đã phải tiến hành một cuộc điều tra trong buổi tối mà tờ Times gọi là “đáng hổ thẹn với bóng đá” ở London.

Không có pha phạm lỗi đáng tiếc, không có những cú vào bóng bạo lực, ăn vạ hay ẩu đả diễn ra trước mắt các CĐV ở Emirates. Tất cả cãi vả xuất phát từ miệng những người tham gia. HLV Arsene Wenger của Arsenal kêu rằng thủ thành của Hull Boaz Myhill câu giờ lộ liễu trong những quả phát bóng lên và đá phạt khi đội khách dẫn trước, dẫn tới việc anh này phải nhận thẻ vàng. Còn HLV Phil Brown của Hull không giấu sự tức giận về quyết định của trọng tài Mike Riley khi Gallas ghi bàn quyết định trong tư thế việt vị đưa Arsenal tới chiến thắng.
 
Bàn thắng ấn định tỷ số của William Gallas gây ra rất nhiều tranh cãi

Ở bên ngoài sân, Brown vẫn đứng đợi Wenger đến bắt tay, nhưng thay vì thực hiện thủ tục lịch sự như thường lệ, HLV người Pháp đã mất hút trong đường hầm dẫn tới phòng thay đồ, để lại người trợ lý Pat Rice hoàn tất công việc trước các máy quay. Brown sau đó nhận xét mỉa mai rằng ông hết sức “tôn trọng” Rice vì hành vi lịch sự đó, hàm ý rõ ràng rằng ông không hề dành chút tôn trọng nào cho người đồng nhiệm Wenger. Khi được hỏi có cảm thấy bị Wenger và đội bóng của ông ta “ăn gian” không, Brown gật đầu, dù không nói tiếng nào. Ngoài việc phải chờ án phạt của FA vì những cử chỉ đó, HLV của Hull sẽ còn phải trả lời về cơn giận của ông trước Hiệp hội HLV của các giải đấu chuyên nghiệp (LMA).

Ở trụ sở của FA tại Soho Square trong ngày hôm nay, Brown sẽ phải trả lời câu hỏi của các quan chức liên đoàn. Ông sẽ mất nhiều thời gian ở đó hơn nữa nếu như muốn khiếu nại về những sự kiện trong trận đấu và quyết định của trọng tài về bàn thắng của Gallas sau khi Nicky Barmby và Robin van Persie mỗi người ghi 1 bàn.

Về phần mình, Wenger cãi rằng Gallas không chỉ không việt vị mà còn bị phạm lỗi khi đưa bóng vào lưới. “Đó phải là một cú quả phạt đền”, Wenger bình luận. Brown thì giận sôi lên với trọng tài biên Andy Garratt. Gallas quả thực đã việt vị hai lần, trong pha di chuyển thứ nhất, khi Samir Nasri đá quả phạt trực tiếp, và trong tình huống thứ hai khi bóng bay qua lại giữa Myhill và Johan Djourou trước khi rơi vào tầm khống chế của Gallas. Sự thất vọng của Brown là có thể hiểu được, không chỉ vì bàn thua đầy tranh cãi, mà còn bởi đội bóng được tổ chức tốt, có động lực rõ ràng và đầy quyết tâm của ông đã chơi cực kỳ xuất sắc, thậm chí lấn lướt Arsenal trong 75 phút đầu tiên, cho tới khi Van Persie gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Dẫu sao thì giờ đây đội bóng của HLV Wenger, dù chiến thắng bằng cách nào, ngoài việc theo đuổi Champions League, vẫn còn một chiếc cúp nữa để hướng tới. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là hàng xóm Chelsea.

Fabregas dính rắc rối

Tiền vệ thủ quân Fabregas của Arsenal bị phía Hull City tố cáo đã có hành động nhổ nước bọt nhắm vào trợ lý HLV Brian Horton. Thời điểm ấy, những người có mặt trên sân còn nghe thấy tiếng hét của Horton: "Hắn nhổ nước bọt vào tôi". Trước lời tố cáo ấy, Fabregas lập tức phủ nhận: "Tôi chưa bao giờ nhổ nước bọt vào ai trên sân cỏ và tại sao tôi phải làm thế khi không thi đấu?". Thực ra, hồi tháng 3/2005, Fabregas đã nổ nước bọt vào mặt Michael Ballack của Bayern Munich khi hai đội gặp nhau tại Champions League. Khi ấy, Fabregas chỉ mới 17 tuổi.

Theo dự kiến, Fabregas chỉ trở lại sân cỏ vào đầu tháng 4 tới sau thời gian dài dưỡng thương. Ở Emirates hôm qua, anh chỉ có mặt với tư cách khán giả và không hề có tên trong danh sách đăng ký. Nếu không tìm ra bằng chứng của một vụ nhổ nước bọt, FA vẫn sẽ phạt Fabregas vì tội tự tin đi lại trên mặt cỏ dù không được phép.

 

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm