Vòng 4 cúp FA: Đánh bại Tottenham, "Quỷ đỏ" hiên ngang đi tiếp!

25/01/2009 07:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đêm qua lượt trận vòng 4 cúp FA đã diễn ra. Trên sân nhà Old Trafford các cầu thủ Manchester United đã hạ gục các học trò của HLV Harry Redknapp với tỷ số 2-1, mặc dù bị dẫn trước ngay ở phút thứ 5.

Được thi đấu trên sân nhà, nơi chưa từng phải chịu một thất bại nào kể từ đầu giải đã khiến tinh thần của các cầu thủ MU lên rất cao. Mặc dù vậy, chính họ lại là những người phải chịu bàn thua đầu tiên của trận đấu, trong bối cảnh hàng phòng ngự không có sự phục vụ của Ferdinand, Evra và Rafael da Silva.

Ngay phút thứ 5 của trận đấu, từ quả tạt tưởng chừng như không hề nguy hiểm của Huddlestone bên cánh trái, các hậu vệ của MU đã chơi mất tập trung để Pavlyuchenko băng xuống rất nhanh, đánh bại Vidic trong pha tranh chấp và buộc thủ môn Foster phải vào lưới nhặt bóng.
 
Berbatov ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ đồng thời ấn định chiến thắng cho M.U

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đáng chú ý nhất mà các cầu thủ Tottenham trong trận đấu này. Kể từ sau tình huống đó cho đến khi hiệp một kết thúc, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà. Và trong khoảng thời gian 40 phút đó, họ đã có 2 bàn thắng và định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Phút thứ 35, từ pha phạt góc có vẻ như đã được tập luyện rất kỹ trước đó, Carrick khiến toàn bộ các cầu thủ Tottenham bất ngờ khi căng bóng rất thuận lợi cho Paul Scholes từ bên ngoài vòng cấm tung ra cú sút trong tư thế rất thoải mái. Bóng đi qua một "rừng chân" trước khi đập vào Huddlestone đổi hướng khiến thủ môn Anlwick không thể cứu cho đội nhà một bàn thua.

Chỉ sau đó 1 phút, lại là Carrick bằng một cú chạm chân tinh tế ở giữa sân đã đặt Bebatov vào tình thế rất thuận lợi. Sau một pha khống chế đẳng cấp, tiền đạo người Bulgarie tung ngay một cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn đội khách. Bàn thắng được thực hiện bởi hai cầu thủ cũ của Tottenham đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Alex Ferguson và đưa họ vào với vòng tiếp theo.
 
Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì các cầu thủ chủ nhà đã thể hiện. Họ chơi trên chân đối phương và tạo được nhiều cơ hội hơn. Mặc dù ở những phút cuối cùng của trận đấu, các học trò của HLV Harry Redknapp đã gia tăng sức ép lên phần sân đội chủ nhà, nhưng điều đó cũng không giúp họ tránh khỏi việc bị loại khỏi cúp FA năm nay.
 
Kết quả vòng 4 Cúp FA:
 
Chelsea 3-1 Ipswich
Man Utd 2-1 Tottenham
Doncaster 0-0 Aston Villa
Hull City 2-0 Milwall
Kettering 2-4 Fulham
Portsmouth 0-2 Swansea
Sunderland 0-0 Blackburn
Wolves 1-2 Middlesbrough

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm