Liverpool bị loại khỏi Cúp FA: Còn hơn một thất bại

06/02/2009 08:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thất bại trước đối thủ cùng thành phố Everton ở Cúp FA có thể khiến HLV Rafael Benitez của Liverpool thất vọng đôi chút, nhưng nỗi buồn đó không thấm vào đâu so với sự lo lắng của chiến lược gia người TBN khi ông phải nhìn tiền vệ đội trưởng tập tễnh rời sân chỉ sau 16 phút.

Trận derby Merseyside thứ 3 chỉ trong vài tuần, Everton đã chơi rất hay và sau hai trận hòa trước đó, đội bóng của HLV David Moyes đã làm được như câu thành ngữ “quá tam ba bận”, dù là khá muộn màng, với bàn thắng duy nhất của cầu thủ 19 tuổi vào sân thay người Dan Gosling khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc.

Thật ra thì đó là một trận đấu tẻ nhạt khi suốt một giờ đồng hồ đầu tiên. Cả hai thủ thành Pepe Reina và Tim Howard đều hầu như không phải làm việc. Sự vắng mặt của Javier Mascherano ở tuyến giữa cho thấy Benitez sẵn sàng chơi tấn công và thực sự muốn tiếp tục cuộc đua ở Cúp FA. Tuy nhiên, kể từ sau khi Gerrard rời sân, Liverpool trở nên mất phương hướng ở khu vực giữa sân. Mọi đưòng lên bóng của Liverpool va phải bức tường màu xanh ngày càng khó xâm nhập. Sau chiếc thẻ đỏ của Lucas Leiva ở phút 76, Liverpool đành chỉ còn biết chờ đợi loạt sút luân lưu. Lịch sử cho thấy, Liverpool luôn đáng sợ ở chấm 11m: thắng 10/11 lần đá luân lưu gần nhất. Nhưng ở Goodison Park đêm qua, tài năng trẻ Dan Gosling đã không cho họ cơ hội thể hiện sở trường và bản lĩnh của mình.

Thảm hoạ mang tên Gerrard

Nỗi lo tăng gấp đôi với những tin tức sau trận đấu về Gerrard. Đội trưởng của Liverpool sẽ phải nghỉ thi đấu đến 3 tuần vì chấn thương, không có mặt ở hàng loạt trận đấu quan trọng tại Premier League, Champions League và cả cho ĐT Anh. Kết luận sơ bộ cho thấy chấn thương của Gerrard là hệ quả của việc anh phải chơi quá nhiều trận với mật độ dày đặc. Chính HLV Benitez đã thừa nhận điều này: “Steven Gerrard sẽ phải chụp phim trong ngày hôm nay để xem chấn thương đến mức độ nào, chúng tôi vẫn chưa biết. Steven mệt mỏi và bị chấn thương. Trong trận gặp Wigan, tôi đã thay anh ra cũng vì lý do đó, nhưng ai cũng nói rằng đó là một quyết định sai lầm. Giờ thì hậu quả đã rõ”.
 
Không chỉ để thua Everton, Liverpool còn mất thủ quân Steven Gerrard

Chấn thương của Gerrard bộc lộ một trong những điểm bất lợi lớn nhất của Liverpool so với đối thủ M.U trong cuộc đua tại Premier League: chiều sâu đội hình. Quả thật, trong tay HLV Benitez hiện tại chỉ có ba tiền vệ trung tâm đáng tin cậy là Gerrard, Mascherano và Xabi Alonso. Với cùng các vị trí như thế, ở M.U, HLV Alex Ferguson có trong tay Anderson, Paul Scholes, Michael Carrick, Owen Hargreaves, John O’Shea, Darren Fletcher và thậm chí cả Ryan Giggs.

Sơ đồ ưa thích nhất của Benitez mùa này là 4-5-1 với Gerrard đá hộ công ngay, hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Torres. Để hệ thống ấy phát huy hết hiệu quả, như ở trận thắng Chelsea 2-0, Benitez không thể không có sự phục vụ của Gerrard. Vì lẽ đó, Gerrard đã căng hết sức lực ở mùa này và chấn thương đến như điều tất yếu. Ngoài ra, sau khi quyết định bán Robbie Keane, Benitez phải đau đầu với bài toán trên hàng công. Các giải pháp cho hàng công của Liverpool ở Goodison Park rạng sáng qua, gồm cả giải pháp bất đắc dĩ, là Torres, Babel, Benayoun và Nabil El Zhar.
 
Ngoài Torres, không ai còn lại là đáng tin cậy. Babel đã đá 26 trận nhưng ghi vỏn vẹn 3 bàn. Benayoun đá kém hơn 1 trận và ghi kém hơn 1 bàn. El Zhar chưa có bàn nào sau 12 trận. Trong 40 bàn mà đội hình chính của Liverpool ở Goodion Park ghi được mùa này, 23 bàn thuộc về Gerrard và Torres. Trong 19 tháng qua, Liverpool dựa quá nhiều vào bộ đôi này khi họ ghi tổng cộng 77 bàn. Giờ đây, trong trường hợp Gerrard nghỉ thi đấu dài ngày, ai ghi bàn cho Liverpool? Torres gần như là chỗ dựa duy nhất, nhưng chắc chắn không thể đủ để Liverpool chinh phục Premier League lẫn Champions League.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm