Liverpool - Chelsea 2-0: Torres nhấn chìm Chelsea

02/02/2009 09:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến thắng của M.U trước Everton một ngày trước đó đã thổi lửa vào trận chiến giữa Liverpool và Chelsea. Nhưng ở Anfield, chỉ có một kẻ chiến đấu với tinh thần máu lửa và giành chiến thắng xứng đáng.
 
Còn với Chelsea, đó là thất bại toàn diện và không thể biện minh. Một lần nữa, Chelsea của Scolari thể hiện bộ mặt bạc nhược ở trận cầu lớn. Nhưng lần này, cái giá mà họ phải trả là cực đắt. Kém đầu bảng M.U đến 5 điểm trong khi đối thủ còn 1 trận chưa đấu, Chelsea coi như đã nói lời tạm biệt với cuộc đua giành chức VĐ.
 
Liverpool có thể đánh mất hàng loạt điểm trước các đối thủ yếu. Nhưng trước các đội bóng lớn, họ luôn tỏ ra đáng sợ. Từng đánh bại M.U, chặn đứng chuỗi trận bất bại ở Stamford Bridge của Chelsea, chiếm thế thượng phong ở trận hòa Arsenal, Liverpool một lần nữa đá cực hay trước các đối thủ trực tiếp. Ở Anfield đêm qua, họ như một con thú dữ quyết săn bằng được con mồi và chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất.
 
Torres nhấn chìm Chelsea

Quyết định gạt Robbie Keane khỏi danh sách đăng ký của Benitez không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của Liverpool. Thậm chí, sơ đồ 4-4-1-1 với Gerrard đá hộ công cho mũi nhọn duy nhất của Torres đã giúp Liverpool chiếm giữ hoàn toàn thế trận. Với sự di chuyển và phối hợp ở tốc độ cao của hàng tiền vệ, Liverpool đã dồn ép Chelsea về phần sân nhà, liên tục vây hãm khung thành Cech và khiến hàng thủ đối phương phải trả qua 90 phút khốn khổ, nhọc nhằn. Những thống kê đã phản ánh đúng cục diện trận đấu: Liverpool thực hiện đến 25 cú dứt điểm, được hưởng 12 quả phạt góc trong khi những con số này của Chelsea lần lượt là 7 và 1.

Chelsea đã nhập cuộc như ở trận thua M.U 0-3 tại Old Trafford: không dám đẩy cao đội hình, tuyến giữa đá thận trọng và luôn phòng ngự với số đông. Ngay cả với cách tiếp cận của một đội cửa dưới, Chelsea vẫn không thể đứng vững và thực hiện ý đồ kiếm 1 điểm ở Anfield. Trong suốt 2/3 thời gian đầu tiên của trận đấu, những Terry, Alex hay Mikel liên tục phải lao mình để cản phá những cú sút uy lực từ Torres, Gerrard, Alonso hay Mascherano. Và khi bước ngoặt trận đấu xuất hiện, với chiếc thẻ đỏ dành cho Lampard trong tình huống va chạm với Alonso ở phút 60 (trọng tài đã quá nặng tay đối với Lampard), Chelsea đã không thể đứng vững. Chỉ có may mắn và tinh thần thi đấu lăn xả của hàng thủ, Cech mới không sớm vào lưới nhặt bóng.

Với tinh thần thi đấu cao, Liverpool luôn đáng sợ ở những phút cuối của trận đấu. Ở Anfield đêm qua không phải là ngoại lệ. Phút 90, Torres đã đánh đầu tuyệt đẹp để ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 90+4, lại là Torres dứt điểm từ cự ly gần. Trong 2 bàn thua ấy, hàng thủ Chelsea đã đánh mất sự tập trung: Terry và Alex không theo kèm Torres ở bàn đầu tiên trong khi Ashley Cole mắc sai lầm cá nhân ở bàn ấn định tỷ số. Nhưng không thể trách hàng thủ Chelsea. Họ đã khổ nhọc chống đỡ suốt trận đấu và sai lầm đến như một điều tất yếu.

Bàn thắng đầu tiên của Torres cho Liverpool là vào lưới Chelsea trong trận đấu thuộc Premier League vào đầu mùa 2007-2008. Đêm qua, Torres lại chứng tỏ cái duyên của mình, chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao lớn, luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. Cú đúp của anh đã cứu Liverpool, cứu Premier League tạm thời thoát khỏi sự thống trị tuyệt đối của M.U nhưng đã nhấn chìm Chelsea.

Với thất bại 0-2 ở Anfield, Chelsea đã giương cờ trắng trong cuộc đua hướng đến ngai vàng Premier League. Scolari lại tỏ ra yếu kém ở trận cầu lớn và sẽ không bao giờ quên được cái tên Liverpool. Nhưng vấn đề là ông còn có cơ hội phục thù hay không? Có lẽ là không. Sau thất bại này, BLĐ có thể sẽ họp bàn về tương lai của vị HLV người Brazil.
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm