CẬP NHẬT tin sáng 14/5: Juventus gặp Barca ở Chung kết. 'Perez sẽ sa thải Ancelotti'

14/05/2015 08:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin về trận lượt về vòng Bán kết Champions League giữa Real Madrid với Juventus và kết quả các trận đấu ở Rome Master sẽ có trong bản tin sáng ngày 14/5 của Thethaovanhoa.vn.

Cầm hòa Real Madrid 1-1, Juventus vào Chung kết Champions League

Sự trở lại của Karim Benzema giúp Real Madrid liên tiếp bắn phá khung thành của thủ môn Buffon. Benzema, Ronaldo hay Gareth Bale đều đã có cơ hội nhưng họ lại chẳng thể vượt qua chốt chặn vững chắc trong khung thành. Đại diện của Italy lép vế. Tình huống đáng kể nhất mà họ tạo ra trong 45 phút đầu tiên chỉ là nỗ lực cá nhân của Arturo Vidal.

Phút 22, trọng tài người Thuỵ Điển Eriksson vẫn cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau tình huống ngã trong vòng cấm của James Rodriguez. Trên chấm phạt đền, Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu, bàn thứ 10 của anh ở Champions League mùa này, bằng với thành tích của Lionel Messi.




Mặc cho bị dẫn trước, Juve từ từ hóa giải các đợt tấn công của Real

Sang hiệp2, Juventus bất ngờ gỡ hoà. Alvaro Morata nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm tung lưới Casillas. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Đó mới là phút 58.

Những phút còn lại, sự vô duyên của Gareth Bale đã khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực trong việc chọc thủng lưới Buffon. Thậm chí Juventus mới là đội bóng sở hữu những cơ hội rõ ràng hơn, và dù Marchisio hay Pogba đều đã bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.

Hòa 1-1, Juve thắng chung cuộc 3-2, lọt vào Chung kết Champions League lần đầu sau 12 năm. Họ sẽ gặp Barcelona ở Chung kết, đối thủ mà Juve đã gặp 8 lần trong lịch sử các cúp châu Âu: thắng 4, hòa 2, thua 2.

* Xem clip trận Real Madrid 1-1 Juventus:


Phản ứng sau trận: Ramos sững sờ, Ancelotti đổ cho vận rủi, Allegri tiết lộ bí quyết đánh bại Real

Trung vệ Sergio Ramos nói sau trận lượt về vòng Bán kết Champions League giữa Real Madrid với Juventus rằng, sau khi Real mở tỉ số, anh nghĩ mọi việc đã xong xuôi.

“Chúng tôi đã có cơ hội trong hiệp 1 để gia tăng cách biệt và khi bạn không tận dụng được chúng, bạn phải trả giá”, Ramos nói. “Sau khi tỉ số là 1-1, tinh thần toàn đội đã chùng xuống…”

Ramos tưởng rằng sau khi Ronaldo ghi bàn thì Real Madrid coi như đã thắng

Trong khi đó, HLV Max Allegri tiết lộ giải pháp khắc chế Real Madrid là phong tỏa Isco và James Rodriguez: “Tôi biết trận đấu sẽ diễn ra như thế này. Tôi đã bảo các học trò của mình rằng họ cần phải can đảm và chơi tốt về mặt kỹ thuật. Tôi nghĩ thật quan trọng cho bóng đá Italy khi một trong số chúng tôi trở lại với chung kết Champions League”, Allegri tuyên bố trên Sport Mediaset. “Isco và Rodriguez phòng ngự không tốt lắm. Vì thế, tôi đã chỉ đạo các học trò càng dồn họ về phần sân nhà càng tốt”.

HLV Ancelotti thì tranh thủ cơ hội bảo vệ Gareth Bale trên Marca: “Chúng tôi không có may mắn, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt nhưng không có may mắn để ghi thêm bàn thắng. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn thắng thứ hai. Bale đã chơi hay hơn. Cậu ấy làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể lọt vào Chung kết”.

Đích thân Gareth Bale khẳng định rằng mình chơi không hề tồi ở trận hòa 1-1 với Juventus vừa qua, bất chấp một thực tế rằng anh đã bỏ lỡ đến nửa tá cơ hội trước khung thành Gianluigi Buffon.

“Đúng là phong độ thì có lúc lên lúc xuống, nhưng tôi nghĩ mình đã chơi tốt. Tôi có thể không ghi bàn ở những cơ hội rõ nét, nhưng nhìn chung, tôi đã chơi tốt. Khả năng dứt điểm của tôi chưa tốt và đó là điều có thể khắc phục vào năm tới. Những gì không giết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ bài học này”, Bale quả quyết.


Bale khẳng định mình đã chơi tốt, dù bỏ lỡ nhiều cơ hội

Tiền đạo của Juventus, Carlos Tevez, thì háo hức tái ngộ đồng hương Lionel Messi: “Tôi cho rằng đội bóng đã chơi hai trận tuyệt vời để đến Berlin”, Tevez nói. “Điều quan trọng là Juve đi tiếp vào trận Chung kết sau thời gian dài chờ đợi. Chúng tôi phải đến đó để chiến thắng”.

“Chúng tôi được đối mặt với Messi hay nhất, vì thế phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu. Cậu ấy là một hiện tượng và tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu vĩ đại”.

Florentino Perez sẽ “đá” Carlo Ancelotti

Ngay sau thất bại của Real Madrid ở vòng Bán kết Champions League, báo thân Barcelona, tờ Sport, đổ thêm dầu vào lửa bằng thông tin Chủ tịch Florentino Perez chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với HLV Carlo Ancelotti.

Sport cho rằng trận hòa 1-1 với Juventus ở lượt về vòng Bán kết sẽ là trận cuối cùng của Ancelotti trên ghế HLV Real. Ông và toàn bộ Ban huấn luyện sẽ phải rời Real Madrid sau mùa này vì không chỉ ở Champions League, Real còn đứng trước nguy cơ thất bại ở Liga (bị Barca bỏ cách 4 điểm), và đã bị loại ở Cúp Nhà Vua.


Mà mùa này, Ancelotti cũng không còn cơ hội chỉ đạo Real Madrid nữa, bởi ông bị treo quyền chỉ đạo 2 trận cuối của mùa giải là gặp Espanyol và Getafe vì vỗ tay mỉa mai trọng tài sau trận hòa Valencia.

Các ứng viên thay Ancelotti được tờ Sport liệt kê: Juergen Klopp (cựu HLV Dortmund), Zinedine Zidane (HLV đội Real Madrid Castilla), Rafael Benitez (hiện dẫn dắt Napoli). Hợp đồng của Ancelotti với Real sẽ hết hạn vào năm 2016.

Javier Faus: 'Messi đúng. Tôi không biết gì về bóng đá'

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Barcelona, Javier Faus, vừa trả lời báo Đức Hendelsblatt. Trong cuộc phỏng vấn, ông có nhắc đến Lionel Messi, người mà năm ngoái cáo buộc ông Faus “không biết gì về bóng đá”, sau khi ông này đặt câu hỏi vì sao Messi được gia hạn hợp đồng nhiều lần đến thế.


“Messi đúng, tôi không biết gì về bóng đá. Đó là một sự hiểu lầm và chúng tôi đã làm rõ với cha con cậu ấy”, ông Faus nói.

Ông Faus cũng nói rằng ông và Messi có quan hệ tốt đẹp. “Chúng tôi đang giúp cậu ấy gia tăng giá trị trên thị trường và giúp chính Barca xây dựng thương hiệu”.

Rome Master: Federer hạ Cuevas; Murray tiếp mạch bất bại

Vòng 2 nội dung đơn nam giải quần vợt Rome Masters, Roger Federer gặp phải không ít khó khăn trong trận đấu với tay vợt người Uruguay, Pablo Cuevas.

Set 1 phải phân thắng bại bằng loạt tie-break và “Tầu tốc hành” chỉ có thể vượt qua đối thủ với tỉ số 7-3. Cuevas cũng đã chiến đấu rất kiên cường trong set 2 và chỉ thất bại sít sao trước Federer với tỉ số 6-7, 4-6. Thử thách tiếp theo của tay vợt người Thuỵ Sỹ sẽ là Kevin Anderson của Nam Phi.


Trong khi đó, Andy Murray nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp lên con số 10. Bại tướng tiếp theo của Murray là Jeremy Chardy của Pháp, trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 6-4, 6-3 cho Murray. Tại vòng 3, anh sẽ gặp David Goffin của Bỉ, người đã bất ngờ loại hạt giống số 13 Tsonga.


“Ông vua trên mặt sân đất nện” Rafael Nadal cũng khởi đầu suôn sẻ tại Rome. Chỉ phải gặp đối thủ ít tên tuổi Ilhan của Thổ Nhĩ Kỳ, Rafa áp đảo và giành chiến thắng cách biệt 6-2, 6-0. Nhưng thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều khi Nadal phải đọ sức với hạt giống số 16, John Isner. Cũng ở vòng 2, tay vợt Nhật Bản Kei Nishikori đã giành vé đi tiếp sau khi vất vả vượt qua Vesely của Cộng hoà Séc với tỉ số 7-6, 7-5.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm