"Chậm thì chết": Hụt hơi ở cuối phim

24/09/2010 08:54 GMT+7 | Bạn đọc viết

(TT&VH) - Khi bước vào độ tuổi tứ tuần, dường như Cổ Thiên Lạc càng ngày càng sung mãn hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Trong thời gian qua, anh đã nỗ lực hết mình với hàng loạt vai diễn, điển hình là thành công của Thiết thính phong vân(Overheard) hồi năm ngoái. Chậm thì chết (Triple Tap) là tác phẩm thứ hai mà Cổ Thiên Lạc hợp tác với đạo diễn Nhĩ Đông Thăng sau Protégé (2007).




Quan Hữu Bác (Cổ Thiên Lạc) là một người thông minh và cẩn thận. Anh từng đỗ thủ khoa đại học, tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý tại Hong Kong rồi tiếp tục theo học kinh tế tại Mỹ. Chỉ ba 3 làm việc tại một công ty tài chính, Bác đã lên chức trưởng phòng. Nhờ sự điềm tĩnh và tài phán đoán tốt, anh còn là nhà vô địch bắn súng tại Hong Kong, vượt qua cả tay cảnh sát Trang Tử Duy (Ngô Ngạn Tổ) trong tổ trọng án. Trong một lần tình cờ chứng kiến vụ cướp trên đường cao tốc, Bác tiêu diệt liền 4 tên tội phạm và cứu được viên cảnh sát tuần tra đang bị trọng thương. Nhưng một tên cướp không may trốn thoát đã làm đảo lộn cuộc sống của Hữu Bác. Những bí mật đằng sau vụ án dần được hé lộ khi Trang Tử Duy vào cuộc điều tra.

Cùng với phim võ thuật, phim hình sự xã hội đen luôn là thế mạnh của nền điện ảnh Hong Kong. Thế nhưng, trong vài năm gần đây, thể loại này đang dần chuyển hướng sang khai thác về tâm lý tội phạm nhiều hơn. Không còn những cảnh hành động, thanh toán nhau trên đường phố như trước, các nhà làm phim còn kết hợp cả đề tài đấu trí, đi sâu vào tâm lý nhân vật (chính diện lẫn phản diện) khiến câu chuyện trở nên ly kỳ, phức tạp. Inferenal Affairs, Confession Of Pain, Accident, Mad Detective là những ví dụ điển hình cho thể loại này.

Với Chậm thì chết, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng đã thực hiện rất tốt 3/4 đầu phim. Các tình tiết bất ngờ làm thay đổi mọi phán đoán ban đầu của khán giả được cài cắm khéo léo. Không sớm cũng không muộn, những bí mật, những mối quan hệ mờ ám, những biến chuyển trong tâm lý nhân vật dần dần xuất hiện. Đáng tiếc phần kết đạo diễn xử lý quá đuối, chưa thuyết phục được người xem. Bên cạnh đó, mối tình tay ba giữa Hữu Bác, Anna (Lý Băng Băng), Đình Đình (Thái Trác Nghiên) cũng nhạt nhòa, không để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Hoàng Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm