Balotelli bị đồng đội chơi khăm: Gieo gió ắt gặp bão

03/08/2011 13:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Luôn là đầu têu trong những vụ lùm xùm ở Manchester City, chắc hẳn Mario Balotelli không nghĩ đến một ngày mình lại trở thành “nạn nhân”.

"Siêu quậy" Balotelli - Ảnh Getty

Chắc chắn không ai lạ gì biệt danh “Ngựa chứng” của tiền đạo Mario Balotelli bởi tên tuổi của cầu thủ này luôn gắn với những scandal cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Kể từ khi được HLV Roberto Mancini đưa về Man City với bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng từ Inter Milan vào mùa hè năm trước, Balotelli là cái tên thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Anh với vô số những phi vụ “để đời”.

Ngoài việc quậy phá ở hộp đêm, yêu đương chớp nhoáng, Balotelli cũng không được các đồng đội ở Man City ưa bởi thói ngỗ ngược không coi ai ra gì, nhất là sau khi chân sút 20 tuổi này suýt choảng nhau với Boateng trên sân tập và ném phi tiêu vào các cầu thủ trong đội hình trẻ. Gieo gió ắt gặp bão, chàng “bad boy” của làng bóng đá không nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ bị biến thành nạn nhân.

Sau khi cùng Man City trở về Anh từ chuyến du đấu trên đất Mỹ, Balotelli ra bãi đỗ xe của CLB để lái chiếc Maserati trị giá 150.000 bảng để trở về nhà thì nhận thấy bên trong xe có mùi rất khó chịu. Sau một lúc kiểm tra, Mario phát hiện một túi nilon đựng... cá chết ở hàng ghế phía sau. Theo nhận định của một nguồn tin thân cận với Balotelli, bọc cá chết được để trong xe của chân sút Man City khoảng hơn hai tuần nay. Đây có thể là trò nhằm “trả đũa” của đồng đội Balotelli sau buổi tập trước khi lên đường sang Mỹ du đấu.

Khỏi phải nói Balotelli tức giận đến mức nào khi lần đầu tiên bị chơi khăm đến như vậy. Chân sút trẻ chưa rõ ai đã làm việc này nhưng khẳng định chắc nịch đó là cầu thủ của Man City bởi người ngoài khó lòng vào được bãi đỗ xe của đội bóng nếu không có sự cho phép đặc biệt từ cấp trên.

Với thói chuyên đi gây sự của mình, những người căm ghét Balotelli ở Man “xanh” cũng không phải là ít nên để tìm kiếm được thủ phạm là cả một vấn đề. Tuy vậy, một nguồn tin thân cận với Balotelli cho biết cựu cầu thủ Inter quyết định sẽ không bỏ qua chuyện này dù có mất thời gian lẫn công sức. Nhưng trước khi bắt tay vào tìm kiếm “chủ mưu”, Balotelli đã phải lái chiếc xế sang đi rửa thật kĩ mùi hôi thối nồng nặc của cá chết.

Cũng chỉ khổ cho chú xế sang Maserati, vì chủ nhân của mình mà bao lần phải “đứng mũi chịu sào”. Con xe màu trắng sữa tuyệt đẹp này của Balotelli từng bị một nhân viên bảo vệ hộp đêm đập cho tơi tả khi chủ nhân của nó sàm sỡ với các cô gái. Tức giận với những hành động thiếu văn hóa và thô tục của Balotelli, một nhân viên của hộp đêm Rude đã âm thầm vào quán bar lấy ra một thanh sắt dài rồi bất ngờ nện thật lực vào chiếc xế đỗ cách đó không xa. Hậu quả là chiếc xe bị bẹp nặng ở phần đuôi và vỡ toàn bộ cửa kính.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm