Ron-Robert Zieler ra mắt đội tuyển Đức: Nhật ký ghi một lần đau

13/11/2011 12:18 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Ba tháng sau lần được triệu tập đầu tiên, Ron-Robert Zieler mới có trận ra mắt trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, vào cái ngày quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp, thủ môn sinh năm 1989 của Hannover đã phải hứng chịu một thảm họa khi để thủng lưới tới 3 lần chỉ trong vòng 45 phút của hiệp một.

Công bằng mà xét thì Zieler không mắc lỗi trong cả ba bàn thua ấy. Tình huống đầu tiên, không ai kèm Andriy Iarmolenko để tiền vệ của Ukraina thoải mái đệm bóng cận thành. Tình huống thứ hai, Zieler khó lòng chiến thắng trong pha đối mặt với Yevhen Konoplyanka khi mà các đồng đội của anh đã bị tiền vệ của Ukraina cho “ngửi khói”. Tình huống thứ ba, đơn giản là cú dứt điểm từ xa của Sergiy Nazarenko đưa bóng đi theo một quỹ đạo quá khó.

Tất nhiên, Zieler cũng phần nào bộc lộ sự non nớt ở trận đấu này. Mới 22 tuổi và thi đấu đỉnh cao chưa tròn một năm, bản lĩnh, kinh nghiệm và đặc biệt là khả năng làm chủ vòng cấm của Zieler chưa thể đạt đến đẳng cấp cao. Tài năng rất triển vọng, nhưng để có thể đứng vững trong khung thành của đội tuyển Đức, Zieler sẽ còn phải rèn luyện nhiều hơn, và môi trường thuận lợi là anh được thi đấu ở cả Bundesliga lẫn Europa League.



Ron-Robert Zieler ra mắt thất bại- Ảnh Getty

Với ba bàn thua, dù sao thì Zieler cũng đã có màn ra mắt thảm họa. Lần gần nhất một thủ môn chơi trận đầu tiên cho đội tuyển Đức mà để thủng lưới nhiều hơn thế là năm 1954, gắn liền với cái tên Heinrich Kwiatkowski, để lọt lới 8 lần trong trận Tây Đức thua Hungary 3-8. Đặc biệt hơn với Zieler, anh là tân binh thứ 50 của đội tuyển Đức dưới triều đại HLV Joachim Loew trong suốt hơn 5 năm qua.

Zieler sinh ra và lớn lên tại Cologne, gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của “Chú dê” trước khi đặt chân đến M.U năm 16 tuổi. Sau khi gặt hái một vài thành công với đội trẻ, Zieler được đôn lên đội hình một của “Quỷ đỏ” ở mùa giải 2008-2009, khoác áo số 38 và từng bắt trận thắng Middlesbrough 3-1 ở Cúp Liên đoàn. Sau đó anh lại được đem cho Northampton mượn trước khi quay trở lại sân Old Trafford và bị gãy tay vào tháng 3/2009.

Tháng 4/2010, Zieler trở về Đức thử việc trong màu áo Hannover và giành được bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ngày 16/1/2011, Zieler chơi trận ra mắt trong màu áo đội hình một của Hannover, giữ sạch lưới trong chiến thắng 3-0 trước Frankfurt ở Bundesliga. Kể từ đó, anh chiếm luôn vị trí số 1 của Florian Fromlowitz, người kế thừa suất bắt chính ở Hannover sau cái chết của cố thủ môn Robert Enke hôm 10/11/2009.

Từ năm 2004 cho đến 2009, Zieler lần lượt là thành viên của các đội tuyển từ U16 cho đến U20 của Liên đoàn bóng đá Đức. Đến nay, anh đã chính thức trở thành tuyển thủ quốc gia. Mục tiêu trước mắt của Zieler là chơi tốt cùng Hannover để từ đó cạnh tranh một suất dự vòng chung kết EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraina, dù chỉ với tư cách là thủ môn số ba.

H.M.C

Zieler, Wiese hay Alder?

Manuel Neuer vẫn là sự lựa chọn số một của HLV Joachim Loew trong khung thành đội tuyển Đức tại EURO 2012. Tuy nhiên, hai suất thủ môn còn lại của “Die Mannschaft” thì vẫn chưa chắc chắn, xoay quay ba cái tên Tim Wiese, Ron-Robert Zieler và Rene Adler. Wiese có lợi thế về kinh nghiệm, trong màu áo Bremen cũng như đội tuyển Đức. Alder cũng vậy, nhưng vấn đề là thủ môn của Leverkusen đang phải điều trị chấn thương. Anh không thể thi đấu một phút nào ở giai đoạn lượt đi mùa này. World Cup 2010, Adler từng được nhắm đến vị trí số một nhưng cuối cùng, chấn thương đã khiến anh vắng mặt. Cái tên còn lại là Zieler. Tuy trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng trao cơ hội cho Zieler đến EURO 2012 cũng là một sự đầu tư cho tương lai của đội tuyển Đức. Ngoài ra, HLV Joachim Loew còn có thể cân nhắc phương án Bernd Leno, tài năng trẻ được Stuttgart cho Leverkusen mượn và đang chơi rất tốt ở mùa giải này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm