5 điều rút ra từ chiến thắng nghẹt thở của Chelsea trước Shakhtar Donetsk

09/11/2012 06:21 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Shakhtar Donetsk đã cho thấy họ là một đối thủ nguy hiểm như thế nào khi gây ra muôn và khó khăn cho Chelsea ngay tại thánh địa Stamford Bridge của đối phương. Các nhà ĐKVĐ Champions League đã phải nhờ tới may mắn (bóng đã 1 lần dội cột dọc khung thành của Petr Cech) và sau đó là pha lập công muộn màng của Moses, thì mới có thể giành được chiến thắng 3-2 trước Shakhtar.

Lớp trẻ đang dần thay thế cựu binh ở Chelsea

Đội hình xuất phát của Chelsea trước Shakhtar Donetsk là một tập thể hết sức trẻ trung khi chỉ có 3 cựu binh lớn tuổi là Cech, Ivanovic, và Torres. Đây là hệ quả tất yếu khi Chelsea đang trong quá trình trẻ hóa và dần dần thay thế lớp cựu binh như Terry, Lampard, A.Cole. Đến một cầu thủ kỳ cựu và hiện đang đeo băng đội trưởng như Terry cũng phải ngồi dự bị để trao cơ hội cho Cahill và David Luiz cho dù trung vệ người Anh hoàn toàn lành lặn. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau một thập kỷ, Terry vắng mặt trong một trận đấu lớn của Chelsea trong thời điểm anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Chelsea đang “thủng” lỗ chỗ ở hàng thủ

Chiến thắng 3-2 trước Shakhtar là trận đấu thứ 7 liên tiếp trên mọi mặt trận Chelsea không giữ được sạch lưới. Roberto Di Matteo có thể biện bạch rằng đây là cái giá phải trả cho việc Chelsea theo đuổi lối chơi tấn công mà chủ tịch Roman Abramovich yêu cầu, nhưng việc hàng thủ Chelsea trở nên quá mong manh như hiện nay là điều khó có thể chấp nhận. Trước Shakhtar, hàng phòng ngự của Chelsea đã chơi như mơ ngủ và để đối phương ghi hai bàn một cách rất dễ dàng. Nếu như thủ thành Pyatov của Shakhtar không có một buổi tối tệ hại, Chelsea có lẽ đã phải đón nhận một thất bại ngay tại Stamford Bridge vì sự lỏng lẻo của hàng thủ.

Oscar xứng đáng đến từng xu

Oscar thực sự đang là một trong những ngôi sao sáng nhất Champions League tính tới thời điểm này. Dù chỉ là một tiền vệ nhưng cầu thủ 21 tuổi người Brazil đã có tới 4 bàn thắng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này, mà mới nhất là một “siêu phẩm” vào lưới Shakhtar. Không chỉ đóng góp cho Chelsea những bàn thắng, nhãn quan chiến thuật và sức sáng tạo của Oscar là hết sức tuyệt vời, giúp lối chơi của “The Blues” trở nên mềm mại và thanh thoát hơn. Nhiều người cho rằng Chelsea thật “điên rồ” khi bỏ ra tới 25 triệu bảng cho một cầu thủ trẻ như Oscar, nhưng cho tới lúc này, phải nói rằng “The Blues” đã vớ được một món hời mới chính xác.


Oscar đang chơi ngày càng hay - Ảnh Getty

Hazard ngày càng mờ nhạt

Sau sự khởi đầu như mơ cùng Chelsea, ngôi sao người Bỉ đang có dấu hiệu sa sút phong độ, mà màn trình diễn nghèo nàn trước Shakhtar đêm qua là một minh chứng. Hazard vẫn cầm bóng rất tốt nhờ kỹ thuật cá nhân siêu đẳng của mình nhưng sự hiệu quả thì lại không thấy đâu. So với Oscar và Mata, Hazard đang mờ nhạt hơn nhiều. Có vẻ như lối chơi của cựu tiền vệ Lille đang dần bị đối thủ “bắt bài”.

Những người Brazil ở Shakhtar thật đáng sợ

HLV của Tottenham Andre Villas-Boas từng khao khát có được bộ đôi người Brazil của Shakhtar là Willian và Fernandinho trong mùa Hè vừa qua nhưng không thành công. Và chứng kiến bộ đôi này tỏa sáng tại Stamford Bridge đêm qua, người ta mới hiểu tại sao Villas-Boas lại muốn có họ đến vậy. Willian chính là tác giả của cả hai bàn thắng cho Shakhtar và được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Trong khi đó, Fernandinho hoàn toàn tỏ ra vượt trội so với các đồng nghiệp bên phía Chelsea ở khu vực giữa sân.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm