Chelsea thắng nhọc: Ranh giới mong manh

08/11/2012 07:49 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Phút 94, trong cơ hội cuối cùng của trận đấu, tình huống phạt góc của Mata, Moses bật cao đánh đầu tung lưới Shakhtar. Chelsea đã giành giật hy vọng của mình ở Champions League theo cách đó, một sợi chỉ mong manh giữa việc tồn tại hoặc có thể trở thành cựu vương Châu Âu chỉ ngay sau lượt đấu này.

Trước thời khắc bùng nổ này, người ta phải tự hỏi liệu đây có phải là trận đấu đang diễn ra ở Stamford Bridge hay không. Đội chủ nhà, với ý thức đây là trận cầu sinh tử cho vận mệnh của mình ở đấu trường Châu Âu, đáng ra phải là những người chơi bóng khí thế và mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó không hề xảy ra. Những gì diễn ra ở London chẳng khác gì kịch bản ở Ukraine cách đây hai tuần. Shakhtar chơi bóng như thể họ đang có trận đấu thứ hai ở Donbass Arena. Ngược lại, nhìn Chelsea chơi bóng, người ta chợt có cảm giác vinh quang Munich đã trôi đi cả chục năm, chứ không phải là chỉ mới vụt qua được nửa năm.



Trước khi Moses lập công, Chelsea đã trải qua cảm giác của sự mong manh - Ảnh: Getty

Chelsea đã may mắn được thủ thành Pyatov bên phía đội khách “khuyến mại” bằng hai tình huống xử lý ngớ ngẩn cho Torres và Oscar lập công. Thế mà từng ấy chưa đủ để giúp bộ mặt The Blues sáng sủa hơn. Tuyến trên dù đã có đầy đủ bộ ba “xe – pháo – mã” gồm Oscar – Hazard – Mata vẫn không tạo ra được bất kì đường tấn công nào có tính tổ chức cao. Còn ở nửa phần sân nhà, khái niệm phòng ngự coi như không tồn tại. Chốt chặn Mikel gây bất an với khả năng đọc tình huống quá tồi. Ryan Bertrand, trong trận đấu hiếm hoi được đá chính thay Ashley Cole, chính là tử huyệt mà các cầu thủ tấn công Shakhtar khai thác. Hai bàn thua mà Chelsea phải nhận đều có một kịch bản giống nhau: những pha phối hợp giữa Dario Srna và Fernandinho nhằm thẳng vào góc trái của Bertrand.

Thật may, trong bối cảnh tưởng như mọi niềm hy vọng đã vụt tắt, Chelsea đã tìm thấy người hùng cho mình, đó là Victor Moses. Dù vào sân một cách muộn màng, tiền đạo người Nigeria đã kịp lên tiếng đúng lúc. Số áo 13 anh mặc, một con số mà người phương Tây cho rằng gắn liền với vận rủi, hóa ra lại là thứ may mắn mà Chelsea đang kiếm tìm. Họ may mắn tìm được người giải cứu cơ hội bảo vệ ngai vàng Châu Âu. Và hơn hết, đó là sự giải cứu cho niềm tin tưởng như sắp chạm đáy sau một loạt kết quả không mấy ấn tượng vừa qua.

Tất nhiên, Roberto Di Matteo vẫn còn rất nhiều việc phải làm với các học trò của mình. Một chiến thắng (với rất nhiều may mắn) như thế này vẫn chưa là phải tấm giấy thông hành đảm bảo Chelsea có thể bước qua lời nguyền lịch sử về những nhà VĐ Champions League.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm