M.U - Wolves 3-2: "Hạt đậu" J. Hernandez lại sắm vai "người hùng"

27/10/2010 05:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hai lần vươn lên dẫn trước song Man United cũng là hai lần để đội khách san hòa. Tưởng như Man United lại hòa thêm một trận trên sân nhà Old Trafford thì Javier Hernandez lại đóng vai "người hùng" khi ấn định chiến thắng 3-2 cho "Quỷ Đỏ".

Giống như những nhiều trận đấu trước ở Cúp Carling hay Cúp FA, Man United sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong cuộc tiếp đón Wolves trên sân nhà Old Trafford. Đứng trong khung thành của đội chủ nhà là thủ môn trẻ Amos thay vì Kuszack, trong khi tiền vệ cánh Bebe cũng được ra sân ngay từ đầu. Phút 12, Obertan đi bóng kỹ thuật ở khu vực giữa sân rồi tung ra cú dứt điểm khá điệu nghệ song thủ môn Hennessey đã chiến thắng trong tình huống này.

Obertan tranh bóng với Foley - Ảnh Getty

Do chưa có nhiều điều kiện thi đấu cùng nhau nên các cầu thủ trẻ của Man United không có được sự ăn ý cần thiết. Các tình huống lên bóng của đội chủ nhà thường khá đơn điệu và dựa quá nhiều vào kỹ thuật cá nhân của Obertan, hay tốc độ của Park. Tuy vậy, mỗi lần áp sát được vòng cấm địa của Wolves, các cầu thủ chủ nhà lại thường phối hợp thiếu ăn ý, điển hình là pha chuyển hỏng trong tình huống ba đánh ba của Obertan ở phút 27.

Trong những phút cuối hiệp 1, Man United vẫn chưa cải thiện được lối chơi trên sân. Đội chủ nhà vẫn thiếu đi sự kết dính trong các đường lên bóng. Phút 45, Bebe có được tình huống dứt điểm đầu tiên trong trận, song bóng lại đi quá cao so với khung thành của Wolves.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, tốc độ của trận đấu được cầu thủ hai đội đẩy lên khá nhanh. Không lâu sau những pha bắn phá của Carrick, Park Ji Sung hay Gibson về phía khung thành của Hennessey, Wolves đã có câu đáp trả. Phút 53, từ một pha phản công nhanh, Ebanks-Blake đã tung ra cú sút mạnh ở cự ly khoảng 10m song thủ môn trẻ Amos đã trổ tài cứu thua cho Man United.

Ngay sau đó, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của tiền vệ trẻ Bebe. Sau pha đột phá bên cánh phải, đường chuyền có quỹ đạo bay rất khó chịu của Bebe đã vượt qua vạch vôi khung thành của Wolves. Dù tình huống này diễn ra khá nhanh song trọng tài biên vẫn phất cờ công nhận bàn thắng hợp lệ cho Man United.

Phút 60, tỷ số lại trở về thế quân bình khi Elokobi đánh đầu san hòa cho Wolves. Từ pha đá phạt góc của đồng đội, Elokobi đã bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong tình huống này, thủ môn trẻ Amos đã chơi thiếu kinh nghiệm khi để Jarvis cài người, qua đó không thể băng ra cản phá đường tạt bổng của David Jones.

Hai bàn thắng được ghi trong ít phút đã giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số của Hunt ở phút 62 và Macheda ở phút 67, Park Ji Sung đã trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn thắng trong trận đấu này. Xuất phát từ pha phối hợp 1-2 với Macheda, cầu thủ người Hàn Quốc có bóng trong vòng cấm địa rồi dứt điểm khéo léo hạ gục thủ môn  Hennessey để nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United.

Để củng cố cho hàng phòng ngự, HLV Alex Ferguson đã đưa hậu vệ kỳ cựu Gary Neville vào sân song Man United không thể bảo toàn được tỷ số cho tới hết trận. Phút 77, Steven Fletcher đi bóng kỹ thuật ở khu vực giữa sân rồ chọc khe cho Kevin Foley xoay người sút bóng san hòa 2-2 cho Wolves.

Chứng kiến những khó khăn của đội nhà trong sân, chiến lược gia người Scotland tiếp tục có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Ông đưa Javier Hernández vào sân song lại bố trí cầu thủ này chơi ở vị trí tiền vệ phải của Bebe trước đó. Kể từ khi vào sân, cầu thủ nguời Mexico luôn là "linh hồn" trong mọi đường lên bóng của đội chủ nhà. Khi mà các cổ động viên Man United nghĩ tới một trận hòa nữa trên sân nhà thì tiền đạo trẻ này đã bất ngờ lên tiếng. Phút 90, từ đường kiến tạo của Gibson, Javier Hernández dứt điểm hiểm hóc để ấn định tỷ số 3-2, qua đó đưa "Quỷ Đỏ" vào chơi vòng tiếp theo của Cúp Carling.

Cầu thủ ghi bàn: Bebe 55', Elokobi 60', Park 70',  Kevin Foley 77', Javier Hernández 90'.

Đội hình ra sân:

+ Man United: Amos, Brown, Smalling, Evans, Fabio Da Silva (G.Neville 74'), Obertan, Carrick, Gibson, Park, Macheda, Bebe (Javier Hernandez 81').

+ Wolves: Hennessey, Foley, Mouyokolo, Berra, Elokobi, Hunt, Mancienne, David Jones, Jarvis, Ebanks-Blake (M.Bent 81'), Fletcher.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm