M.U vẫn chưa thắng sân khách: Khó hiểu quá, Sir Alex!

04/10/2010 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau một phần tư thế kỷ đầy thành công ở Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã trở thành một tượng đài của bóng đá Anh. Nhưng ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, chiến lược gia lão làng này đã có không ít quyết định bị coi là khó hiểu.

Đánh giá sai đối thủ


Sir Alex có những quyết định khó hiểu trong trận MU gặp Sunderland - Ảnh Getty
Khi M.U đánh sập pháo đài Mestalla hồi giữa tuần, bất cứ ai cũng nhận thấy dấu ấn lớn về mặt chiến thuật của Sir Alex. Từ cách tiếp cận trận đấu rất biết người biết ta, cho đến những quyết định thay đổi người đầy hợp lý để giải quyết thế bế tắc. Và đó được xem là thành quả từ chuyến đi tiền trạm tới Tây Ban Nha của ông trước đó. Rõ ràng chiến lược gia này đã đánh giá đúng đối thủ và có sách lược thích hợp.

Nhưng bất cứ những ai có mặt tại sân Ánh sáng đều không thể hiểu nổi những quyết định của Sir Alex. Một đội bóng từng cầm hòa Arsenal và Liverpool hẳn không phải tay mơ, nhất là khi được chơi trên sân nhà. Ấy vậy mà Ferguson lại tung ra một đội hình như khi tham dự... Cúp Carling với cặp tiền đạo Owen - Macheda vốn quá quen với băng ghế dự bị, và chỉ thực sự hiệu quả khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, chân sút số một Dimitar Berbatov thì lại phải ngồi ngoài. Việc bố trí O'Shea đá chính, thay vì Patrice Evra cũng là một quyết định gây khó hiểu. Trong trận đấu vừa rồi, hậu vệ người Ireland chuyền hỏng khá nhiều và rất kém trong hỗ trợ tấn công.

Cuối tuần này, các giải đấu cấp CLB đều được nghỉ để dành thời gian cho ĐTQG, nên dĩ nhiên không có chuyện Sir Alex phải cho các trụ cột nghỉ ngơi làm gì. Ấy vậy mà  cách bố trí đội hình của M.U tạo cảm giác rằng họ đang khinh thường đối thủ. Bất bại trong cả 15 lần chạm trán cậu học trò Steve Bruce, có vẻ như Sir Alex nghĩ rằng một vài thay đổi trong dội hình cũng chẳng khiến cho họ mất thế thượng phong. Ông đã nhầm. Sunderland là đội cầm bóng tốt hơn, tranh chấp tay đôi mạnh mẽ hơn, và có nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Nếu như không có phong độ xuất sắc của van der Sar cũng như sự trợ giúp của thần may mắn, họ đáng ra phải rời sân Ánh sáng với một thất bại.

Trong nỗi nhớ Rooney

Lần đầu tiên ở Premier League mùa này, Quỷ đỏ không ghi được bàn thắng nào trong một trận đấu. Điều trớ trêu ở chỗ đây chính là trận đấu mà họ huy động nhiều tiền đạo nhất với tổng cộng 5 người (đến lựa chọn cuối cùng là Bebé cũng được vào sân), nhưng tất cả đều rơi vào trạng thái bế tắc. Và ở những thời điểm như thế này, người ta mới thấy nhớ Rooney như thế nào.

Rooney đã không có tên trong dánh sách đăng ký ở trận gặp Sunderland vì chấn thương mắt cá, nhưng Fabio Capello vẫn triệu tập anh vào ĐTQG, và bản thân tiền đạo này cũng khẳng định rằng anh đủ sức ra sân ở trận đấu với Montenegro vào ngày 12/10 tới. Việc đánh thức Rooney có ý nghĩa rất quan trọng với Quỷ đỏ vào thời điểm này, bởi họ không thể mong Berbatova tỏa sáng liên tục được, trong khi những mẫu chân sút như Owen hay Macheda chỉ có thể sử dụng trong những thời điểm nhất định từ băng ghế dự bị. Vả lại, M.U vẫn rất cần mẫu tiền đạo có nền tảng thể lực dồi dào và hoạt động rộng như "số 10".

Tháng 10 là tháng sinh nhật của Rooney (24/10), và cũng là thời điểm mà anh thường hay tỏa sáng nhất. Song vấn đề của anh bây giờ không phải điểm rơi phong độ mà chính là trạng thái tâm lý không tốt. Hậu quả từ vụ scandal tình ái có tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với những chấn thương. Mới đây, anh đã tâm sự trên tờ SkySports rằng "Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, và dễ tổn thương như bao người khác". Phải, khi cái đầu không thể điều khiển đôi chân thì làm sao có thể trở lại phong độ đỉnh cao.

Hargreaves chuẩn bị tái xuất

Sau gần 2 năm vật vã với chấn thương đầu gối, Owen Hargreaves chuẩn bị tái xuất sân cỏ. Trong vòng 1 tuần qua, tiền vệ này đã tập luyện trở lại dưới sự kiểm tra của một nhóm chuyên gia thể lực, và có những dấu hiệu khả quan. Sir Alex muốn Hargreaves tái hòa nhập với bóng đá đỉnh cao bằng những trận đấu dễ dàng nên ông đã điền tên anh vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu vòng 4 Cúp Carling với Wolverhampton vào ngày 26/10 tới. Lần gần nhất Hargreaves khoác áo Quỷ đỏ kéo dài trong vòng... 3 phút trong trận đấu với Sunderland ở vòng áp chót của mùa giải trước.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm