Sunderland – M.U 0-0: “Quỷ đỏ” may mắn ra về với 1 điểm

02/10/2010 23:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Thi đấu bế tắc trên hàng công, M.U buộc phải chấp nhận một trận hòa không bàn thắng trên sân của Sunderland trong một trận đấu mà “Quỷ đỏ” phải nhờ tới sự may mắn để rời sân Ánh sáng với 1 điểm trong tay.

Ở đội hình xuất phát, Sir Alex Ferguson đã gây ngạc nhiên khi bố trí Michael Owen đá cặp tiền đạo với tài năng trẻ Federico Macheda, trong khi Dimitar Berbatov và Hernandez, người ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng 1-0 cho M.U trước Valencia tại Champions League, phải ngồi trên ghế dự bị. Với Wayne Rooney, tiền đạo người Anh thậm chí còn không có mặt trong danh sách dự bị. Bên hành lang trái hàng phòng ngự, Patrice Evra cũng phải nhường chỗ cho John O’shea.


M.U bị níu chân ở sân Ánh sáng - Ảnh: Reuters
Với lợi thế sân nhà, Sunderland nhập cuộc khá tốt và chiếm ưu thế trong những phút đầu tiên với sự năng nổ của Darren Bent trên tuyến đầu và Malbranque ở hàng tiền vệ. Bent đã có cơ hội khá tốt để dứt điểm ở phút thứ 9 sau pha phối hợp với Malbranque, nhưng bóng lại đi chệch khung thành Van der Sar. Trong khi đó, với bộ đôi Macheda – Owen rất ít khi đá cặp với nhau, hàng công của M.U vẫn chưa có pha phối hợp nào thực sự hiệu quả.


Sunderland đang cho thấy họ khó chịu như thế nào khi đối đầu với các “ông lớn” trong mùa giải này. Không phải ngẫu nhiên mà Man City từng phải phơi áo trước “Mèo đen”, trong khi cả Arsenal và Liverpool cũng chỉ có được một trận hòa khi gặp đội chủ sân Ánh sáng. Phút 15, sau một pha tấn công trung lộ vỗ mặt hàng thủ M.U, Sunderland có cơ hội rất tốt để mở tỷ số nhưng Malbranque lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Malbranque khống chế bóng rất gọn để vượt qua sự truy cản của Vidic rồi đối mặt với thủ môn Van der Sar nhưng ở pha dứt điểm cuối cùng, tiền vệ của Sunderland lại không thắng được người gác đền của M.U.

Lường trước được một kịch bản khó khăn ở sân Ánh sáng, Sir Alex Ferguson đã bố trí M.U chơi với một đội hình khá thấp và chờ cơ hội thuận lợi để phản công. Tuy vậy, sự lép vế ở hàng tiền vệ không thể giúp đội khách thi triển được lối chơi của mình. Hơn nữa, mũi nhọn nguy hiểm nhất của M.U, Nani bị kèm rất chặt khiến cánh phải, hướng tấn công chủ yếu của đội chủ sân Old Trafford trong thời gian gần đây, không phát huy được hiệu quả. Trái lại, càng chơi đội chủ nhà càng tỏ ra hưng phấn, đặc biệt là Malbranque với những pha xử lý đậm chất kỹ thuật. Phút 26, thêm một lần nữa khung thành của M.U chao đảo sau hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Sunderland, nhưng may cho đội khách là ở cú sút cuối cùng của Bent, một cầu thủ của “Quỷ đỏ” đã kịp phá bóng giải nguy. Chỉ 10 phút sau, đến lượt cột dọc cứu thua cho M.U sau cú sút xa căng như kẻ chỉ của Zenden từ ngoài vòng cấm. Sunderland đang chơi rất ấn tượng, nhưng sự thiếu may mắn đã khiến họ chưa thể có bàn khai thông bế tắc. Các con số thống kê đã nói lên sự áp đảo tuyệt đối của Sunderland so với M.U trong hiệp đấu đầu tiên: đội chủ nhà đã có tới 9 cú sút và được hưởng 7 quả phạt góc, còn với đội khách là vỏn vẹn 2 cú sút (không có cú nào trúng đích) và 1 quả phạt góc.

Sự mờ nhạt của hàng công trong hiệp 1, đặc biệt là Owen đã buộc Sir Alex Ferguson phải tung Berbatov vào sân trong hiệp hai để thay thế cho chính cựu tiền đạo của Newcastle. Vừa có mặt trên sân, tiền đạo người Bulgaria đã khiến lưới của Sunderland tung lên nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng bởi Berbatov đã việt vị khi nhận bóng từ Scholes. M.U đã chơi tốt hơn trong hiệp 2, nhưng họ chỉ tỏ ra chắc chắn ở hàng thủ, còn trên tuyến đầu, sự có mặt của Berbatov vẫn chưa thể giúp hàng công của đội khách thi đấu khởi sắc.

Nhưng cũng không thể trách các tiền đạo của M.U bởi hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” với bộ ba Anderson – Fletcher – Scholes đã chơi khá tệ và không cung cấp được nhiều bóng cho hàng công. Đội hình lùi thấp cộng với sự tranh chấp quyết liệt từ các tiền vệ bên phía Sunderland khiến M.U rất khó triển khai tấn công. Đến phút 65, Sir Alex Ferguson buộc phải tung nốt tài năng trẻ Javier Hernandez vào sân thay thế cho Macheda nhằm tạo nên sự đột biến trên hàng công. Khi sự thay đổi còn chưa thấy đâu, suýt chút nữa đội khách đã bị thủng lưới sau một pha phản công nhanh của Sunderland. Bardsley pha bẫy việt vị rồi xâm nhập vòng cấm từ cánh trái trước khi căng ngang cho Bent dứt điểm ngay, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 80, Hernandez và Berbatov có pha phối hợp khá hay trước khi tiền đạo người Bulgaria dứt điểm rất nguy hiểm, nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước đó, Sir Alex đã quyết định chơi canh bạc tất tay khi tung nốt tiền đạo còn lại trên băng ghế dự bị là Bebe vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy vậy, tất cả những sự điều chỉnh của Sir Alex đều không phát huy hiệu quả và M.U buộc phải rời sân Ánh sáng với 1 điểm trong tay.

* Đội hình thi đấu:

+ Sunderland: Mignolet, Onuoha, Turner, Bramble, Bardsley, Malbranque (Gyan 82’), Cattermole, Henderson, Zenden (Reid 82’), Bent, Elmohamady.

+ Man Utd: Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Nani, Scholes, Fletcher, Anderson (Bebe 80’), Macheda (Hernandez 65’), Owen (Berbatov 46’).

Kết quả:

Wigan Athletic - Wolverhampton 2 - 0
(Gomez 65'; Rodallega 85')

Birmingham - Everton 0 - 2
(Johnson 54' phản lưới; Cahill 90')

Stoke - Blackburn 1 - 0
(Walters 48')

Tottenham - Aston Villa 2 - 1
(Van der Vaart 45', 75 - Albrighton 16')

West Bromwich - Bolton 1 - 1
(Morrison 78' - Elmander 64')

West Ham - Fulham 1 - 1
(Piquionne 51' - Dempsey 33')

Sunderland - Manchester Utd 0 - 0


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm