Man United: Rooney đã ghi bàn, nhưng vẫn không phù hợp đá trung phong

05/11/2015 06:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đánh bại CSKA Moskva 1-0 ở Old Trafford trong lượt trận thứ 4 Champions League để vươn lên dẫn đầu bảng B. Và bàn duy nhất của trận đấu thuộc về Wayne Rooney.

HLV Louis van Gaal đứng trước “nguy cơ” đi vào lịch sử ở trận này. Man United đã trải qua cơn hạn bàn thắng kéo dài 400 phút. Họ đã ở rất gần trận hòa 0-0 thứ tư liên tiếp. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã tới: Một bàn thắng.

Kết thúc cơn hạn

Michael Carrick chuyền bóng ra cánh, Jesse Lingard tâng bóng vào trong vòng cấm địa và Wayne Rooney đánh đầu đầy uy lực ghi bàn. Sau 404 phút, cuộc chờ đợi đã kết thúc. CSKA Moskva bị đánh bại. Bàn thứ 237 của đội trưởng Man United giúp anh sánh ngang với Denis Law ở vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn mọi thời của CLB. Giờ Rooney chỉ còn kém Sir Bobby Charlton, người có 249 bàn.

Đội bóng của Van Gaal đã giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng đó và giờ nắm thế thượng phong trong cuộc đua sít sao tại bảng B cho 2 tấm vé vào vòng 16 đội. Những tràng hô vang đồng thanh trên các khán đài Old Trafford trước khi trận đấu bắt đầu “tấn công, tấn công, tấn công” lại càng lớn hơn khi hồi còi khép lại hiệp 1 vang lên. Van Gaal có vẻ như phớt lờ yêu cầu đó: Ông thay Anthony Martial bằng Marouane Fellaini ở phút 66, giữa những tiếng hô vang tên cầu thủ người Pháp. Ander Herrera, trong khi đó, chỉ lại được vào sân ở phút 89.

Mỗi quyết định thay người lại càng cho thấy các CĐV áo đỏ đang mất hết kiên nhẫn với lối chơi tẻ nhạt và rụt rè của Van Gaal ra sao. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan cũng đã thừa nhận có những điểm chiến thuật ông cần thay đổi, như việc để Martial đá tiền đạo và Rooney lùi lại phía sau. Sự điều chỉnh đó đã giúp Man United có nhiều cơ hội hơn so với cả 2 trận gặp Crystal Palace và Manchester City cộng lại. Họ cũng chơi chủ động hơn, dù đôi khi cũng rơi vào bế tắc.

Các đường chuyền sáng sủa hơn, dù là từ Carrick, ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ, hay Daley Blind, chơi trung vệ. Tín hiệu tích cực nhất có lẽ là một Lingard chơi đầy sinh động và quyết tâm, người đã kiến tạo nên bàn thắng quý như vàng.

Góc nhìn: Man United đang đánh mất cá tính

Góc nhìn: Man United đang đánh mất cá tính

Những người yêu mến Man Utd sẽ hài lòng với 3 điểm trước CSKA ở lượt đấu quan trọng này của vòng bảng Champions League. Nhưng nếu hỏi họ có thực sự thích thú không, có lẽ câu trả lời nhận được sẽ là “Chưa”.


Lòng tin được đền đáp

Bất chấp phong độ tệ hại của anh thời gian qua, Rooney vẫn được tin tưởng, và anh đã đền đáp xứng đáng cho lòng tin đó của Van Gaal. Trước CSKA Moskva, Rooney không chỉ đá chính, mà còn chơi hết trận, trong khi cả Martial và Juan Mata đều bị thay ra giữa chừng.

Điều trớ trêu là Rooney đã ghi bàn khi đã trở lại với vị trí tiền đạo cắm. Ban đầu anh đá số 10. Nhiều CĐV áo đỏ tin rằng đội trưởng của họ chưa bao giờ là một số 9 thực sự. Trong khi anh sẽ sớm trở thành chân sút số 1 lịch sử Man United, Rooney thiếu sự chú mục chỉ chăm chăm ghi bàn như những kẻ săn mồi thượng thặng, Ruud van Nistelrooy chẳng hạn, những người chấp nhận làm khán giả có khi cả trận chỉ để bất thình lình xuất hiện và đưa bóng vào lưới. Rooney thì không thể chơi như thế, anh lúc nào cũng phải đuổi theo bóng. Đó có thể là lý do khiến Van Gaal đã luôn bảo vệ thủ quân của ông.

GÓC CHIẾN THUẬT: Được giải thoát khỏi vị trí tiền đạo cắm, Rooney lập tức ghi bàn

GÓC CHIẾN THUẬT: Được giải thoát khỏi vị trí tiền đạo cắm, Rooney lập tức ghi bàn

Sau 6 giờ, ba trận hòa 0-0, một tấn thất vọng và áp lực, Manchester United cuối cùng đã ghi bàn. Họ đánh bại CSKA Moskva 1-0 ở Old Trafford và leo lên đầu bảng đấu của mình tại Champions League. Tuyệt vời hơn nữa, người ghi bàn là Wayne Rooney.


Trận gặp CSKA là khá điển hình cho màn trình diễn của một Rooney vào cuối sự nghiệp. Anh vừa vụng về, vừa ghi một bàn thắng quyết định và đẹp mắt trong 90 phút. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội ở phút thứ 3 trước khi có đường chuyền cho Lingard, người bị thủ thành Igor Akinfeev từ chối một bàn thắng. Anh còn có pha phạt góc đến đúng chỗ Marcos Rojo, nhưng hậu vệ người Argentina đánh đầu ra ngoài. Càng về sau Rooney càng lùi sâu lại, không hề chơi như một số 10 kiến tạo và dẫn dắt, cho tới khi Fellaini vào sân để trả anh về lại vị trí tiền đạo.

Sau đó là 3 tình huống cơ hội ghi bàn. Anh đòi một quả phạt đền khi bị Mario Fernandes kéo ngã. Rồi xử lý vụng về khi Mata chuyền cho anh ngay trước khung thành. Nhưng cuối cùng Rooney vẫn có pha đánh đầu định đoạt trận đấu. Một lần nữa, Van Gaal lại cho thấy ông đúng khi tiếp tục tin tưởng ở cầu thủ 30 tuổi này.

37 Wayne Rooney đã có bàn thứ 37 tại đấu trường châu Âu. Trong lịch sử Man United, anh chỉ còn kém mỗi Ruud van Nistelrooy.

237 Với pha lập công vừa rồi, Rooney đã có 237 bàn cho Man United, cân bằng thành tích của huyền thoại Denis Law, và chỉ còn kém kỷ lục của Sir Bobby Charlton 12 bàn nữa.

404 Chuỗi trận tịt ngòi của Man United cuối cùng đã chấm dứt với 404 phút không ghi bàn trên mọi mặt trận.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm