Man United: Không có chuyện Van Gaal thay đổi!

06/11/2015 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phản ứng trước quyết định rút Anthony Martial ra ở trận thắng CSKA Moskva 1-0 ở Champions League vào giữa tuần cho thấy sự bực tức của các CĐV với phong cách của HLV Louis van Gaal, nhưng chiến lược gia người Hà Lan sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai.

Giữa những nỗi thất vọng và lời than phiền, phải nhắc cho các CĐV áo đỏ rằng Man United của họ đã trải qua 7 tiếng 45 phút liền không thủng lưới. Đó là chuỗi giữ sạch lưới tốt nhất của họ kể từ năm 2008, dù những gì diễn ra trên sân không được ấn tượng như thế.

Khi phương án B là Fellaini

Các khán đài Old Trafford vang lên tiếng la ó và huýt sáo dữ dội nhắm vào Van Gaal khi ông rút Martial ra vào giữa tuần và triển khai “kế hoạch B” của ông, Marouane Fellaini. “6 trận thắng 1”, Andy Mitten, biên tập viên trang web CĐV United We Stand, đăng trên Twitter sau trận hòa không bàn thắng ngán ngẩm với Crystal Palace cuối tuần rồi. “Không ghi bàn nào trong 4 trận và chơi thứ bóng đá vô hồn. Không thể chấp nhận!”.

Và không chỉ có 6 trận đó, phong cách của Van Gaal và câu hỏi liệu ông có hợp với truyền thống bóng đá của Man United hay không đã được đặt ra từ lâu. Nhưng tất cả những lời than phiền sẽ bị HLV người Hà Lan bỏ ngoài tai. Sir Alex Ferguson từng cấm cửa kênh truyền hình của chính Man United MUTV sau khi một trong những chương trình của đài này cho rằng đội bóng áo đỏ nên chơi 4-4-2 thay vì 4-5-1. Van Gaal chưa đủ quyền uy và sự bực dọc để làm như thế, nhưng ông chắc chắn cũng không ưa gì những kẻ không ở vị thế của ông dạy dỗ ông phải làm gì, ngay cả hầu hết những kẻ đó là các CĐV áo đỏ.

Thống kê của Opta cho thấy Man United có tỉ lệ chuyền bóng về (17%) nhiều nhất ở Premier League mùa này. Họ cũng có tỉ lệ chuyền bóng hướng lên (30%) thấp nhất. Cùng lúc, một đội bóng nổi tiếng chơi tấn công giờ chỉ có tất cả 77 pha dứt điểm, chỉ nhiều hơn mỗi Sunderland và không bằng một nửa đội đầu bảng Man City (148).

Dù ai nói ngả nói nghiêng…

Góc nhìn: Louis van Gaal, đã đến lúc học từ chính những sai lầm

Góc nhìn: Louis van Gaal, đã đến lúc học từ chính những sai lầm

Louis Van Gaal có phải là một HLV tài năng? Danh hiệu ư? Ông có nhiều, thậm chí từ sớm. Ông được nhiều HLV tài năng hiện nay tôn làm bậc thầy. Nhưng ông cũng vấp phải nhiều thất bại bẽ bàng, mà điển hình là thời kỳ thứ hai tại Barcelona.

“Sự thất vọng ở Old Trafford là lời nhắc nhở rõ ràng với HLV rằng các CĐV không ưa triết lý của ông và việc cầm bóng nhiều vô nghĩa”, Iain McCartney, tác giả 21 cuốn sách về Man United, nói. “Chiến thắng là quan trọng, nhưng chơi đẹp cũng thế. ‘Hãy ra đó và tận hưởng’ là những gì Sir Matt Busby đã truyền thụ lại ở CLB này, và ông ấy hiểu rõ những cầu thủ của mình cần phải mang lại sự giải trí cũng nhiều như chiến thắng. Không sai, bóng đá ngày nay khác với thời Busby, thậm chí là thời Ferguson, nhưng mục tiêu cuối cùng thì vẫn thế”.

McCartney đã xem Man United thi đấu từ những năm 1960 và cuốn sách mới nhất của ông, Building the Dynasty (Dựng xây triều đại), kể câu chuyện về sự vươn lên của đội bóng áo đỏ từ năm 1946 qua thảm họa Munich 1958. Ông đã có mặt tại Old Trafford thứ Ba vừa rồi và hiểu sự giận dữ của các khán đài. “Hôm nay Man United không làm được như CĐV của họ chờ đợi”, McCartney nói. “Người hâm mộ không còn thích thú xem họ chơi bóng và các đối thủ không còn e dè ở Old Trafford. Bàn thắng mới là điều làm CĐV phấn khích, chứ không phải thứ bóng đá công thức này”.

Nhưng với Van Gaal, tới giờ mọi chuyện vẫn ổn. Đội bóng của ông đã vươn lên đầu bảng ở Champions League và vẫn giữ được nhịp trong nước. “Lòng tin của ông ấy vào sự hiệu quả của một chiến thuật theo các phương pháp tuần tự đã khiến ông ấy xung đột với rất nhiều cầu thủ, CĐV và truyền thông địa phương”, Maarten Meijer viết trong tự truyện của Van Gaal. “Những người chỉ trích ông nói ông là một kẻ giáo điều trong bóng đá”.

Nhưng cũng Meijer kể lại rằng khi Van Gaal được hỏi ông từng đọc cuốn Ik heb Altijd Gelijk (Tôi luôn luôn đúng) của nhà văn Hà Lan Willem Frederik Hermans hay chưa, ông đáp: “Tựa sách hay đấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói thế về mình. Tôi sẽ nói là: Tôi vẫn thường hay đúng”.

2 Man United mới thủng lưới 2 bàn từ các tình huống mở ở tất cả các trận họ đã thi đấu trên sân nhà Old Trafford mùa này.

404 Bàn của Rooney vào lưới CSKA Moskva vào giữa tuần là bàn đầu tiên của Man United sau 404 phút tịt ngòi.

11 Cũng trong khoảng thời gian đó, đối thủ cùng thành phố của họ Man City ghi được 11 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm