Man City - West Brom: Bây giờ, ông Pellegrini mơ gì?

21/04/2014 15:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu chỉ bằng những giấc mơ mà Man City vô địch, thì quả thật, cuộc sống đã quá ưu ái Pellegrini và học trò.

Ba HLV của ba ứng viên vô địch Premier League mùa này là ba tính cách khác biệt. Trong khi tự nhận Chelsea là “ngựa nhỏ”, Jose Mourinho vẫn không quên tấn công các đối thủ cạnh tranh bằng miệng lưỡi. Cận kề vinh quang, Brendan Rodgers có xu hướng kỵ từ… “vô địch”, để Liverpool giữ tập trung. Manuel Pellegrini của Man City thì khác hẳn. Ông mơ mộng quá đỗi.

“Toan tính” của Pellegrini

Thua Barcelona ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 0-2, Pellegrini vẫn bảo lưu quan điểm City có thể ăn 4. Thế rồi Barcelona loại họ, City vô địch Cúp Liên đoàn và giảm chỉ tiêu xuống cú ăn ba. Thế rồi Wigan hạ họ ở Tứ kết cúp FA, để City tập trung vào mục tiêu vô địch Premier League. Đá ít hơn các đối thủ 2 trận, đội áo xanh là ứng viên số 1 cho đến trước trận hòa Arsenal, cho đến khi thua Liverpool và hòa Sunderland. Chẳng có gì bất ngờ khi sau trận hòa tai hại, ông Pellegrini vẫn khẳng định là City… có thể vô địch.

“Tôi chắc chắn các đội khác cũng sẽ mất điểm thôi”, ông Pellegrini nói trước trận gặp West Brom. “Liverpool và Chelsea đều có thể mất điểm từ nay đến cuối mùa. Vì thế, chúng tôi phải giành đủ 15 điểm để rồi xem, đội nào sẽ lên ngôi”.

Trong giấc mơ hằng đêm của ông Pellegrini, Man City sẽ dễ dàng hạ 5 đối thủ còn lại là West Brom, Crystal Palace, Everton, Aston Villa và West Ham. Hoàn toàn có lý: City đã thắng West Brom 8 trận liên tiếp, thắng Palace 5 trận gần nhất, không thua Villa 5/7 trận gần nhất và bất bại 11 trận liên tiếp trước Newcastle. Ngay Everton, đội mạnh nhất trong số này, dù rất tiến bộ vẫn phơi áo 1-3 ở lượt đi. Mùa này, City từng có chuỗi 20 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 18), và giành 34/36 điểm tối đa ở Premier League. Thắng 5 trận liên tiếp nằm trong khả năng của họ.

Trong giấc mơ hằng đêm, ông Pellegrini vẫn thấy Liverpool thua thêm 1 trận nữa mùa này. Họ có thể thua Chelsea, và khi đó, nếu thắng 5 trận còn lại và duy trì hiệu số cao hơn, City sẽ vô địch. Chức vô địch khi ấy sẽ rất giống mùa 2011-12: Từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 4/2012, Man United thắng 11/12 trận liên tiếp còn City thua 3 và hòa 2. Nhưng rồi ở 6 trận cuối cùng, City toàn thắng, và họ đăng quang bằng bàn thắng phút 90+4 của Aguero trước QPR, và đứng trên United với chỉ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

City cần số phận ưu ái để đăng quang

City mơ rằng họ sẽ ổn định hơn vì được thoải mái về tâm lý, và vì chẳng còn mục tiêu nào khác ở mùa này, đi theo giấc mơ của ông Pellegrini đến cùng là lựa chọn duy nhất của họ.

Bất chấp thực tế là, họ đã từng sống trong mơ quá lâu để từ ăn bốn, giờ có nguy cơ kết thúc mùa giải chỉ với chức vô địch League Cup nhỏ bé. Bất chấp thực tế là, City sẽ vắng trụ cột Yaya Toure trước West Brom, có thể vắng nốt David Silva và Jesus Navas vì chấn thương. Bất chấp thực tế là, một ứng viên vô địch như City, ở giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải, không được phép phòng ngự cẩu thả như đã làm trước Sunderland, để rồi hòa sau khi dẫn 1-0.

Man City vẫn mong manh thế thời Pellegrini, vẫn luôn tự làm khó mình như vậy, vẫn thiếu sự lạnh lùng của Mourinho, sự cẩn trọng của Rodgers để trở thành ngáo ộp, dù xét về lực lượng, không đội nào tại Premier League mùa này sánh bằng họ.

Thực tế và giấc mơ có thể khác nhau như đen với trắng. Bây giờ, nếu City ngủ dậy mà bỗng dưng thấy mình đang cầm cúp trong tay, thì cuộc sống, quả thật đã quá ưu ái Pellegrini và học trò. 

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov - Garcia, Fernandinho; Milner, Silva, Nasri – Aguero.

West Brom: Foster - Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell - Amalfitano, Mulumbu, Brunt, Morrison, Sessegnon – Vydra.

Dự đoán: 2-0 (Lượt đi: 3-2)

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm