Man City 3-0 Stoke: ĐKVĐ thắng đậm nhưng vẫn không vui

01/01/2013 20:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã có sự khởi đầu hoàn hảo trong năm mới 2013 khi đè bẹp đối thủ khó chịu Stoke City 3 bàn không gỡ nhờ các pha lập công của Zabaleta, Dzeko và Aguero.


Zabaleta  ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty

Tuy vậy, trước khi Zabaleta ghi bàn khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp 1, các nhà ĐKVĐ đã vấp phải vô số khó khăn từ lối chơi thiên về thể lực và bóng bổng của Stoke. Phải tới hiệp 2, khi tinh thần của các cầu thủ đã thoải mái với bàn mở tỷ số của Zabaleta, Man City mới chơi ấn tượng hơn để có thêm hai bàn thắng do công của Dzeko và Aguero.

Dù giành chiến thắng đậm đà trước Stoke nhưng Man City cũng chẳng thể vui mừng bởi ở trận đấu cùng giờ đội đầu bảng M.U thậm chí còn thắng đậm hơn khi hạ Wigan ngay trên sân khách với tỷ số 4-0. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Man City vẫn kém M.U tới 7 điểm trên BXH Premier League sau vòng 21.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU:

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về Man City.

Phút thứ 90: Man City có sự thay đổi người cuối cùng khi Razak vào sân thay cho Dzeko.

Phút thứ 86: CỘT DỌC!!! Bóng vừa dội cột dọc khung thành của Joe Hart sau cú sút xa rất tốt của Whelan.

Phút thứ 82: Man City có thêm một sự thay đổi người khi Silva rời sân để nhường chỗ cho Sinclair. Việc tạo ra một thế trận thoải mái giúp Mancini có thể rút các trụ cột ra nghỉ ngơi.

Phút thứ 77: Aguero bị đau và phải rời sân. Người vào thay Aguero là chân sút đồng hương Tevez.



Phút thứ 73: PENALTY cho Man City sau khi Silva bị Nzonzi đẩy ngã trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Aguero đã dễ dàng đánh bại Begovic để nâng tỷ số lên 3-0 cho các nhà ĐKVĐ.

Phút thứ 68: Man City đang hoàn toàn kiểm soát thế trận trên sân khi họ đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn. Stoke chỉ đáng sợ khi chơi phòng ngự phản công, còn khi họ phải lao lên tìm kiếm bàn thắng, đội bóng của Pulis trở nên rất mong manh.

Phút thứ 62: Walters có cơ hội rất ngon ăn để rút ngắn cách biệt nhưng tiền đạo này lại dứt điểm rất thiếu chính xác khi trước mặt chỉ còn là khung thành.



Phút thứ 56: DZEKO!!! Cách biệt đã được nhân đôi cho Man City khi Dzeko dễ dàng đệm bóng tung lưới Stoke sau khi thủ thành Begovic bắt không dính cú sút của Aguero.

Phút thứ 49: Từ đường chuyền vượt tuyến của Toure, Dzeko đã ngay lập tức dứt điểm rất căng, nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Một pha dàn xếp tấn công đơn giản nhưng hiệu quả của đội chủ nhà.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, Huth của Stoke đã phải nhận 1 thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Aguero ngay trước vòng cấm đội nhà.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City. Người ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 là hậu vệ phải Zabaleta.



Phút thứ 43: ZABALETA!!! Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Man City cũng có bàn khai thông bế tắc khi Zabaleta đệm bóng tung lưới Stoke sau khi thủ thành Begovic cản phá, đưa bóng đến đúng chân của hậu vệ người Argentina từ pha căng ngang của Milner bên cánh phải.

Phút thứ 38: Hiệp 1 đã trôi về những phút cuối nhưng Man City vẫn chưa thể khoan thủng mành lưới của Begovic, cho dù bóng đá một lần tìm đến cột dọc khung thành của Stoke.

Phút thứ 33: CỘT DỌC!!! Lại là Aguero đánh đầu cận thành rất nguy hiểm sau quả tạt của Barry nhưng bóng lại đập trúng cột dọc. Rất đáng tiếc cho Man City.

Phút thứ 28: Dzeko vừa có tình huống xử lý rất cá nhân khi vội vàng dứt điểm ở góc hẹp thay vì căng ngang cho Aguero ở phía trong.

Phút thứ 22: NGUY HIỂM!!! Aguero có cơ hội tốt nhất từ đầu trận để mở tỷ số nhưng cú sút rất căng của tiền đạo người Argentina vẫn chưa thể vượt qua được đôi tay của Begovic.

Phút thứ 19: Các nhà ĐKVĐ đã tiếp cận khung thành của Begovic từ mọi hướng, theo mọi cách khác nhau nhưng vẫn chưa thành công. Stoke rõ ràng không phải là đối thủ dễ chơi đối với bất cứ đối thủ nào với lối chơi nặng về thể lực đặc trưng của họ.

Phút thứ 14: Man City đang rất tích cực sút xa, đặc biệt là Yaya Toure để tạo sự đột biến, nhưng lối chơi này của họ vẫn chưa phát huy được hiệu quả.

Phút thứ 9: CƠ HỘI!!! Barry đã có đường chuyền rất thông minh để Aguero băng xuống dưới hàng thủ Stoke rồi dứt điểm. Nhưng cú sút của tiền đạo người Argentina lại đi rất thiếu chính xác.

Phút thứ 7: Man City đang hoàn toàn ép sân khiến Stoke phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Rõ ràng việc tìm được đường vào khung thành của Begovic không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với các học trò của Mancini.

Phút thứ 2: Ngay từ sớm, Aguero đã đe dọa khung thành Stoke bằng một cú sút từ góc hẹp, nhưng Begovic đã kịp cản phá để chịu phạt góc. Man City đang nhập cuộc rất tưng bừng.

+ ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MAN CITY: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Milner, Toure, Barry, Silva, Dzeko, Aguero.

STOKE: Begovic, Cameron, Huth, Shawcross, Wilkinson, Walters, Adam, Nzonzi, Whelan, Jerome, Jones.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm