Chuyển nhượng Premier League: Những món hàng hot mùa Đông

29/12/2008 12:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, thị trường chuyển nhượng mùa đông sẽ chính thức mở cửa. Những sự bổ sung lực lượng vào giai đoạn giữa mùa giải như thế này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của khá nhiều CLB vào cuối mùa. Dưới đây là những vụ chuyển nhượng “hot” nhất có thể xảy ra vào tháng Giêng tới.

1. Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers)

Giá dự kiến: 20 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Man City

Tiền đạo người Paraguay đã thẳng thừng tuyên bố rằng anh không muốn ở lại Ewood Park nữa mà muốn cập bến một đội bóng có tham vọng cao hơn. Và ánh mắt ấy đang hướng đến Man City, nơi có người thầy cũ Mark Hughes đang làm HLV trưởng. Mặc dù Tình cảnh của Man City bây giờ chẳng hơn Blackburn mấy, song về lâu dài, nếu gắn bó với đội bóng này thì cơ hội dự cúp châu Âu, và cao hơn nữa là Champions League, sẽ sáng sủa hơn hẳn với việc ở lại Blackburn.

Tuần vừa qua, tân HLV Blackburn Sam Allardyce cũng đã tuyên bố rằng sẵn sàng giải thoát cho Santa Cruz, tất nhiên cái giá để có được anh không hề rẻ chút nào. Nhưng tiền bạc thì chẳng có nghĩa lý gì đối với Man City. Ao chứ Mark Hughes thì đang sẵn sàng chi 20 triệu bảng để tái ngộ cậu học trò cưng của mình.
 
Santa Cruz, hàng hot mùa Đông ở Premier League
 
2. Sanli Tuncay (Middlesbrough)

Giá dự kiến: 8 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Chelsea

Khi được hỏi về tương lai của Tuncay Sanli, HLV Gareth Southgate đã tán tụng những phẩm chất kỹ thuật mà tiền đạo người TNK này đã phô diễn và đóng góp cho đội bóng của ông. “Nếu có thể giữ được đội hình này vào cuối tháng Giêng như hiện tại thì đó là một niềm hạnh phúc của tôi, ông phát biểu. Tuy nhiên, Southgate cũng hiểu rằng một khi Chelsea muốn mua ai đã đưa ra một lời đề nghị thích hợp thì khó có cầu thủ, cũng như CLB nào có thể chối từ. Cựu tiền đạo của Fenerbahce có thể là một sự bổ sung hợp lý cho hàng tấn công của Chelsea ở mùa giải này. Mùa này, anh đã ghi được 4 bàn trong màu áo Boro.

3. Jimmy Bullard (Fulham)

Giá dự kiến: 8 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Portsmouth, Newcastle

Roy Hodgson là một HLV nữa hiểu được tầm quan trọng của việc giữ chân những trụ cột mà ông đang sở hữu, mà Jimmy Bullard là một ví dụ. Thế nhưng, sau kỳ chuyển nhượng mùa đông này, rất có thể ông sẽ phải chuẩn bị một lời giải thích xác đáng đối với các CĐV nếu như anh ra đi. Vấn đề của Fulham chính là khả năng tài chính. Bullard muốn nhận được mức lương 50.000 bảng/tuần, và thực tế nó hoàn toàn phù hợp với những gì mà tiền vệ này đã đóng góp thời gian qua, nhưng Fulham lại không thể đáp ứng được mức lương ấy.

Sau khi bán Lassana Diarra cho Real Madrid, Portsmouth rất cần một cầu thủ chất lượng để thay thế. Với số tiền bòn được từ giã nhà giàu Real Madrid, The Pompay có lẽ không quá khó khăn để đáp ứng mức lương trên. Song nếu có một lý do nào đó khiến họ không mua Bullard thì Newcastle sẵn sàng nhảy vào cuộc.

4. Brede Hangeland (Fulham)

Giá dự kiến: 5 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Liverpool, Arsenal

Thành công của Fulham, tính cho tới thời điểm này mùa giải này được xây dựng trên nền tảng của một hàng phòng ngự vững chắc với cặp trung vệ Aaron Hughes và tuyển thủ quốc tế người Na Uy Hangeland. Hồi tháng Giêng vừa qua, trung vệ khổng lồ này cập bến Craven Cottage với giá chỉ 1,2 triệu bảng, song giá trị của anh giờ đã tăng gấp 4. Liverpool đang rất muốn có Hangeland, trong trường hợp Daniel Agger chuyển sang khoác áo Juventus. Trong khi đó, Arsenal cũng rất muốn bổ sung Hangeland cho hàng phòng ngự vốn rất kém về không chiến của mình.

5. Stewart Downing (Middlesbrough)

Giá dự kiến: 12 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Tottenham

Có rất nhiều tin đồn rằng Stewart Downing sẽ tạm biệt Boro để ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông này. HLV Harry Redknapp của Tottenham đang rất muốn tăng cường một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ trái để giải phóng cho David Bentley được thoải mái dạt sáng cánh phải. Trong khi đó, dù khá tiếc nuối, nhưng Boro hẳn sẽ không thể từ chối lời mời hấp dẫn từ phía đội bóng thành London, đặc biệt là khi họ đang sở hữu Adam Johnson, một cầu thủ có cái chân trái rất khéo và sẵn sàng thay thế vị trí của Downing nếu anh ra đi.

6. Jermain Defoe (Portsmouth)

Giá dự kiến: 18 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Tottenham

Những khó khăn về tài chính đã buộc Portsmouth phải bán Lassana Diarra cho Real Madrid (và đó là một thương vụ hời), và bây giờ, có vẻ như Defoe sẽ là người kế tiếp. Rất có thể, anh sẽ tái ngộ ông thầy cũ Harry Redknapp ở Tottenham. Hồi còn ở Fratton Park, chính Redknapp đã lôi Defoe từ Tottenham về để giải thoát và biến anh thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất Premier League. Còn bây giờ lại là chiều ngược lại. Harry Redknapp thừa nhận ông muốn mang tới 8 cậu học trò cũ của mình về White Hart Lane, trong đó có Sylvain Distin và Nico Kranjcar. Nhưng theo luật, Defoe không thể trở lại Spurs ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này và phải đợi đến mùa Hè

7. Andrei Arshavin (Zenit St Petersburg)

Giá dự kiến: 20 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Arsenal, Tottenham

Cả London xôn xao mỗi khi bước chân của Arshavin đặt tới đây hồi đầu mùa giải. Nhiều khả năng đây sẽ là bến đố kế tiếp của cầu thủ xuất sắc nhất nước Nga 2008, và Emirates là điểm đến thích hợp nhất. Mới đây, Arshavin đã tiếp tục khẳng định với BLĐ CLB rằng mình muốn ra đi và đội bóng thành St Petersburg cũng không quá thiết tha để giữ anh lại nữa vì đã tìm được một nhạc trưởng mới: tiền vệ người BĐN Danny. Tottenham cũng tỏ ý quan tâm tới cầu thủ này song nhiều khả năng Arsenal, vốn đang cực kỳ cần một ngôi sao dẫn dắt lối chơi, sẽ chiến thắng. Zenit hét giá 25 triệu bảng, nhưng có lẽ 20 triệu bảng là đủ để giải quyết vấn đề.

8. Marcos Senna (Villarreal)

Giá dự kiến: 13 triệu bảng

Đội bóng muốn có: Arsenal, Man City
 
EURO 2008 đã chứng minh được phẩm chất của tiền vệ phòng ngự gốc Brazil này. Mặc dù đã 32 tuổi, song “Iron man” đã là một động cơ cực khỏe ở tuyến giữa. Anh là một trong những cầu thủ TBN xuất sắc nhất tại giải đấu này và tiếp tục thể hiện phẩm chất của mình trong sắc áo Villarreal. Đội bóng này không muốn bán Senna, song Arsenal đang rất cần anh để thay thế cho Fabregas bị chấn thương, còn Man City cũng liếc sang với ánh mắt thèm thuồng sau khi bị hụt ở vụ Lassana Diarra.
 
Phương Chi
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm