Cầu thủ Man United không đá được vì quá sợ Van Gaal?

27/11/2015 07:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dường như cầu thủ Manchester United quá sợ mắc lỗi trước mặt Louis van Gaal nên đã chơi bối rối trước PSV?

Bài viết của phóng viên Neil Ashton, tờ Daily Mail:

“Bên trong phòng thay đồ sân Old Trafford trước trận gặp PSV hôm thứ Tư tại Champions League, nhiều cầu thủ trẻ của Manchester United lộ rõ sự căng thẳng.

Memphis Depay, người ghi bàn trước Watford hôm thứ Bảy, tiền đạo Anthony Martiall và hậu vệ Matteo Darmian trông rất sợ hãi. Họ sợ mắc lỗi, quá do dự và lo lắng trước chỉ thị của Van Gaal ở giữa trận, cuối trận, thậm chí trong trận, được chỉ đạo bởi trợ lý Max Reckers.

HLV Van Gaal có một thông lệ trong các buổi tập. Bất cứ cầu thủ nào mắc lỗi, dù là lỗi nhỏ, cũng sẽ bị quay video và chỉ ra trước toàn đội, làm tiền đề cho chiến thuật ở trận tiếp theo.


Khuôn mặt đầy lo lắng của Depay

Sau trận hòa 0-0 trước PSV, kết quả khiến Man United buộc phải thắng Wolfsburg ở lượt trận cuối để chắc chắn lọt vào vòng 1/8, một giám đốc giàu ảnh hưởng của Man United khẳng định đội bóng đang trở nên “quá căng thẳng” dưới sự huấn luyện của Van Gaal.

Tập thể từng chơi cực kì phiêu lưu, luôn đẩy bóng lên phía trước, tấn công không ngừng nghỉ thời Sir Alex Ferguson, bây giờ trở nên đầy do dự, và dường như bị ông thầy người Hà Lan phá hoại.

Khi Ferguson còn tại vị, những bàn thắng phút cuối đã trở thành bản sắc của Man United. “Fergie time” được sinh ra vì các cầu thủ luôn tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu tới tận phút cuối cùng. Cầu thủ thời Fergie không vào trận với đầy nỗi lo như với Van Gaal. HLV người Hà Lan dựa nhiều vào một giáo án nặng. Ông bắt cầu thủ tập 2 buổi/ngày và tăng khối lượng cực độ vào ngày thứ 5.


Van Gaal bắt cầu thủ tập quá nặng

Khi các cầu thủ trở lại từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào cuối tuần, United đã tổ chức buổi tập vào buổi tối ngay hôm đó để chuẩn bị cho trận gặp Watford tại Premier League. Chiến thuật có tác dụng. Bastian Schweinsteiger, người đã quen với lịch tập kiểu này khi đá cho Bayern Munich thời Van Gaal, khiến Troy Deeney phản lưới nhà ở phút bù giờ, và Man United thắng 2-1.

Trước trận gặp PSV, Van Gaal chia đội làm 2 để đá nội bộ. Nhưng ông không chắc liệu Wayne Rooney có thể khỏi bệnh viêm họng và trở lại để thi đấu hay không. Juan Mata và Ashley Young, hai trong số cầu thủ ổn định và giàu kinh nghiệm nhất, vắng mặt vì Van Gaal bất ngờ mê đắm Jesse Lingard. Khi trận đấu với PSV sắp hết, Rooney vào sân chơi ở vị trí kì lạ bên cạnh Morgan Schneiderlin, ngay trước… hàng thủ 4 người.


Man United nhớ Sir Alex

Thật không thể tin nổi là cái đội bóng vô tổ chức này lại đang xếp thứ hai tại Premier League và họ sẽ lên đầu bảng nếu đánh bại Leicester tại King Power tối thứ Bảy tới.

Sẽ là một khoảng thời gian bận rộn nữa, khi Man United phải tham dự một sự kiện lớn vào đêm Chủ nhật. Toàn đội 1, bao gồm HLV Van Gaal và ban huấn luyện, sẽ dự một buổi lễ của quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc. Theo truyền thống, các vị khách quý của buổi lễ này sẽ đóng góp tiền cho quỹ, toàn đội chụp hình và ăn tối cùng hàng trăm CĐV Man United, trước khi trở về trung tâm Carrington vào ngày hôm sau.

Khi trở lại, họ lại bắt đầu vòng quay mới, đầy nặng nhọc với Van Gaal".

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm