“Không kịp nữa rồi…”

12/11/2011 10:22 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - “Giờ nói ra cũng chẳng để làm gì, không thay đổi được gì đâu”, câu nói đầy ẩn ý của một trụ cột U23 VN khiến người nghe không khỏi thắc mắc.

“Đội bóng đã chơi như thế. Mình cao có độ 1m60, hoặc giỏi lắm người cao nhất đội hình trên hàng công cũng chưa đến 1m75, mà cứ bóng dài với bóng bổng. Có phải là đâm đầu vào tường không?! Nhưng HLV yêu cầu như vậy, thì phải làm sao? Rất may là chúng ta đã chỉ phải đối đầu với các đội bóng yếu. Thôi cứ đến đâu hay đến đó và vào BK là được rồi”, cầu thủ nọ nói thêm.


Nhiều cầu thủ cho rằng HLV Falko Goetz cứng nhắc về chiến thuật - Ảnh Phương Anh

Vẻ ái ngại của các học trò HLV Falko Goetz bắt đầu từ chính cách vận hành chiến thuật có phần cứng nhắc của thuyền trưởng người Đức. Tại sao không thể đá bóng nhỏ nhỉ?! Việc chơi bóng bổng cũng tựa như việc bắt những Thành Lương hay Văn Quyết phải chơi ít chạm vậy. Khó hơn bắc thang lên trời và tất nhiên, hiệu quả là thứ xa xỉ.

“Chúng ta xem những đối thủ như Indonesia hay Malaysia đá thì biết. Họ chơi thứ bóng đá hiện đại và rất đa dạng. Thể lực thì sung mãn thôi rồi. Qua hai trận đấu với Campuchia và Singapore, chủ nhà Indonesia quả là rất đáng sợ. Trong khi đó nhìn lại, U23 VN đang chơi thứ bóng đá gì?”, thêm một ý kiến khác cũng rất thẳng thắn.

Tất cả những điều mà người trong cuộc nói ra, không hẳn là họ không tin vào năng lực của mình. Và nữa, việc đề cao đối thủ cũng không phải làm giảm nhuệ khí của quân ta, nhưng với những gì đã và đang diễn ra, U23 VN rõ ràng là thiếu vũ khí sắc bén để kết liễu đối thủ.

Trước trận đấu quan trọng với Timor Leste, rất cẩn thận HLV Goetz cũng đã yêu cầu bộ đôi trợ lý Nguyễn Văn Sỹ - Phùng Thanh Phương xuống Lebak Bulus thám thính lối chơi của đối thủ. Rằng với một hàng công mạnh như thế, phải có những tính toán hợp lý trong khâu phòng ngự khu vực. Và nữa, hàng phòng ngự của Timor Leste tuy có phần lỏng lẻo, nhưng lại được xây rất cao, bởi những gã hộ pháp. U23 VN không thể nhồi bóng bổng vào trong…

Nhưng dường như ông Goetz đã quên những báo cáo của họ?! HLV Goetz bị đánh giá là không làm chủ được cảm xúc, khi chỉ đạo trận đấu. Bằng chứng là trong khoảng 20 phút đầu, U23 VN không thể tìm được hướng ra. Chỉ cho đến khi Timor Leste bị đuổi người và các trợ lý, cũng như học trò của ông Goetz kiến nghị phải thay đổi lối chơi, chúng ta mới tìm được chiến thắng nhọc nhằn, toát mồ hôi hột.

Đã lâm trận rồi chỉ có thể điều chỉnh, chứ không thể thay đổi một cách toàn diện về lối chơi. Với những gì đã và đang diễn ra, U23 VN của HLV Goetz sẽ đi tới đâu?!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm