U23 Việt Nam - U23 Brunei: Lấy đồ trong túi

12/11/2011 09:04 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Cơ hội để thầy trò HLV Falko Goetz gỡ gạc lại chút thể diện khi trước mặt chỉ là đối thủ yếu nhất bảng: U23 Brunei. Đây được xem là buổi tập trận cần thiết trước khi đưa ra các nước tính cho vòng BK.

Đã đến trận thứ 4 ở vòng bảng nhưng HLV Goetz vẫn tiếp tục những thử nghiệm như đã hứa. Ảnh: Quốc Khánh

Những hiệu chỉnh về mặt con người

Văn Thắng quá vô duyên với khung thành, nên không chơi tiền đạo nữa. Trong buổi tập chiến thuật (chia đôi đội hình) chiều qua, Thắng được hiệu lệnh lệch biên trái, chơi như một cầu thủ chạy cánh, nhường lại không gian phía trong cho bộ đôi Hoàng Thiên-Văn Quyết.

Ngoài ra, Hoàng Thịnh cũng ngồi dự bị để đàn anh Văn Bình quán xuyến công việc ở vòng tròn trung tâm, chơi ngay phía dưới Trọng Hoàng. Cánh phải sẽ vẫn là Thành Lương, trong khi Long Giang và Huỳnh Phú sẽ lần đầu tiên đá chính cạnh nhau ở trung tâm hàng hậu vệ.

Xuân Hiếu trở lại đội hình xuất phát để trám vào vị trí hậu vệ cánh trái của Ngọc Anh (2 thẻ vàng). Thêm sự xuất hiện của Quốc Long bên hành lang cánh phải nữa, HLV Goetz tiếp tục những thử nghiệm như đã hứa.

“Sẽ vẫn phải giữ lại những cầu thủ nòng cốt, bởi chúng ta vẫn cần thêm điểm số”, ông Goetz nói. Dưới triều đại HLV Goetz, những Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Hoàng Thiên hay Huỳnh Phú… thường xuyên lãnh ấn tiên phong, nhưng trận được trận mất.

Có vẻ như thuyền trưởng người Đức đã cầu toàn, bởi thực tế độ vênh giữa những cầu thủ đá chính kể từ đầu giải, với phần còn lại của U23 VN là không lớn lắm. Vấn đề nằm ở lối chơi, cách vận hành chiến thuật và việc gò cầu thủ nào vào đó cho khớp mà thôi!

Biến Lebak Bulus trở thành “trường bắn”

Khi ĐTVN đã một lần lên tới đỉnh AFF Suzuki Cup 2008, thì ở giải đấu này, Brunei vẫn phải tham dự vòng đấu loại (với Lào, Campuchia hay Timor Leste). Kể cũng hài hước với bóng đá khu vực thuộc vùng trũng nhất của thế giới. Và chỉ ở hội làng như SEA Games, các nền bóng đá trẻ trong khu vực mới được đặc cách vào thẳng vòng bảng.

Chúng ta không chủ quan, nhưng trước một đối thủ mà mỗi lần tham dự các giải đấu trong khu vực luôn phải đem cả rổ bàn thua về nhà như Brunei, việc cầu toàn quá hóa ra lại thừa thãi. Kể từ khi SEA Games 26 khai cuộc, cầu thủ U23 VN chưa một lần có cảm giác được chơi bóng thực sự. Vậy tại sao không phải là trận đấu với “quân xanh” Brunei nhỉ?

Đã chủ động giảm khối lượng vận động trong buổi tập trước trận đấu, nhưng khi HLV Goetz đã dành 2/3 thời gian để luyện bài lật cánh đánh đầu, vẻ như thuyền trưởng người Đức vẫn chưa từ bỏ miếng đánh biên, với Văn Thắng và Thành Lương đá nghịch chân ở 2 cánh. Có thể từ hậu vệ hoặc tiền vệ trung tâm, bóng liên tục được chuyển về phía hai cầu thủ này với tỷ lệ dầy đặc, hẳn phải có ý đồ rồi.

Chiều nay, U23 VN sẽ “bắn hạ” Brunei khi cái đầu của Văn Quyết, rồi Hoàng Thiên nhô lên đón đường tạt cánh, hoặc họa may các cú cứa lòng thuận chân của Thành Lương, Văn Thắng được hưởng lợi bởi sức gió?! Thế nào cũng được, miễn là chiến thắng, bởi há chẳng phải bóng đá là thành tích?!

Dự đoán: 4-0

Đội hình dự kiến (sơ đồ 4-4-2)

Thủ môn: Bửu Ngọc; hậu vệ: Quốc Long (phải), Huỳnh Phú, Long Giang, Xuân Hiếu (trái);

Tiền vệ: Thành Lương (phải), Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Thắng (trái);

Tiền đạo: Hoàng Thiên, Văn Quyết.

Trần Hải




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm