01/10/2011 07:05 GMT+7
(TT&VH Cuối tuần) - Điện ảnh VN đang trong cơn bĩ cực, cực bĩ cực. Mấy chục tỷ (nói thế cho chắc, vì vừa mấy hôm trước nói 42 tỷ, nay đã thấy có nơi rút xuống còn 38…) theo gió bay đi chưa biết khi nào mới tìm thấy, lại thêm cuộc tọa đàm mới mở hôm 25/9 tại Hà Nội, nhằm mổ xẻ cho bằng hết chuyện của điện ảnh nước nhà.
Hình như đây là lần đầu tiên lãnh đạo Bộ (VH-TT&DL) đề cao việc lắng nghe như thế, với tuyên bố của Thứ trưởng: “Lãnh đạo Bộ muốn nghe các bác, các anh chị nói gì chứ không phải muốn nghe cái gì”. Được lời như cởi tấm lòng, “các bác”, “các anh”, “các chị”, tức toàn những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh cả nước, đã nói đến… không còn gì để nói về điện ảnh nước nhà. Điện ảnh VN đã đi xuống đáy. Còn lâu nhé, Điện ảnh chúng ta hiện nay không có đáy. Làm gì có con đường ấy, Điện ảnh VN đang trên đường đi đến bể phốt! Nghe rùng mình, nghĩ mà kinh. Các các, các anh, các chị ấy, toàn những đạo diễn, nhà biên kịch, nhà quay phim hàng đầu cả, đã nói là phải đúng.
Cuộc tọa đàm bàn về phương cách “giải cứu” điện ảnh Việt diễn ra tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vào hôm 25/9. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Chaiko
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất