Trao giải Khoảnh khắc vàng 03: Tôn vinh những tác phẩm thời sự và nhân văn

15/09/2010 18:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Chiều nay (15/9), Lễ trao giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng đã được tổ chức tại triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Giải nhất đã được trao cho ba tác giả Dương Anh Xuân, Vũ Dũng, Đức Tám với những ảnh đơn và bộ ảnh xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải ảnh chụp bằng di động với các giải thưởng của VinaPhone.

Khoảnh khắc vàng do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Năm nay BTC đã nhận được 8.307 tác phẩm. Trong đó có 5.947 ảnh đơn; 1.731 nhóm ảnh và 629 ảnh chụp bằng điện thoại di động của 1172 tác giả ở khắp mọi miền đất nước gửi đến dự thi.


Lễ khai mạc triển lãm Khoảnh khắc vàng 03
Năm nay không có tác phẩm nào đoạt Giải thưởng lớn. Giải nhất Ảnh đơn được trao cho tác phẩm “Tự hào Việt Nam” của tác giả Đức Tám (Hà Nội). Giải nhất Ảnh bộ được trao cho hai tác giả Dương Anh Xuân (Phú Yên) với tác phẩm “Cứu dân trong bão lũ” và Vũ Dũng (Hải Phòng) với bộ ảnh “Phạm Thế Minh – một tấm gương điển hình”.

Ban tổ chức đã chọn ra 100 bức ảnh để trưng bày tại triển lãm. Với đặc trưng của thể loại ảnh báo chí, những bức ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc sinh động nhất, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội. Đằng sau các bức ảnh chính là tâm huyết của người chụp, như tác giả Dương Anh Xuân – người đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm dấn thân vào vùng bão lũ để đưa đến cho công chúng bộ ảnh phản ánh chân thực và sinh động nhất đời sống của người dân trong vùng thiên tai. Hay bộ ảnh đậm chất nhân văn của tác giả Vũ Dũng về một thanh niên bị nhiễm chất độc da cam/dioxin biết vượt lên số phận để trở thành người có ích cho xã hội.

Tổng Giám đốc TTX Việt Nam, Trần Mai Hưởng (bên trái) trao giải Nhất ảnh đơn cho tác giả Đức Tám - Ảnh Nhật Anh (TTXVN)
Khoảnh khắc vàng 03 đã góp phần nâng cao vị thế của ảnh báo chí. Sau ba mùa giải, cuộc thi ngày càng tạo dựng được uy tín và là một sân chơi hấp dẫn dành cho thể loại ảnh báo chí. 100 bức ảnh tại triển lãm đã ghi lại chân thực những gì đã xảy ra trong đời sống, phản ánh từ những vấn đề lớn như bão lũ, thiên tai, môi trường ô nhiễm tới những mảnh đời, số phận, vẻ đẹp đời thường, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người… Mỗi bức ảnh có một ngôn ngữ riêng và hãy đến với triển lãm Khoảnh khắc vàng 03, tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm và có cảm nhận của riêng mình.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/9/2010.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Dũng: Tôi chụp với tất cả tấm lòng chân thành

Nằm ở một vị trí trang trọng trong triển lãm, bộ ảnh “Phạm Thế Minh – một tấm gương điển hình” đã thu hút rất nhiều người xem. Không phải vì đây là bộ ảnh đoạt giải nhất mà người xem bị thu hút bởi nụ cười, và nghị lực ánh lên từ đôi mắt của nhân vật trong bức ảnh. Nhân vật đó là Phạm Thế Minh, một thanh niên bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã vượt lên hoàn cảnh để trở thành một thầy giáo, chia sẻ, giúp đỡ những người còn bất hạnh hơn mình vươn lên trong cuộc sống. Anh cũng là một trong những đại diện của Việt Nam trong cuộc đấu tranh kiện các công ty hóa chất Mỹ đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.


Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng bên tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Khoảnh khắc vàng 03
Khi phát hiện ra nhân vật này Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng biết mình sẽ không thể bỏ qua. Anh kể lại quá trình thực hiện bộ ảnh về Phạm Thế Minh: “Tôi đã gặp Minh từ Hội nghị biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến học tập theo tấm gương Hồ Chủ tịch. Minh bước lên sân khấu, phải có người đỡ. Nhưng khi Minh nói, tôi thấy ở cậu ấy toát ra một sức hút kì diệu. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe và rất xúc động khi nghe cậu ấy báo cáo chuyến đi sang Pháp và Mỹ đấu tranh cho các nạn nhân chất độc da cam. Để ghi lại được chân dung đời thường của Minh, tôi đã đến nhà cậu ấy. Hôm đó trời rất nóng nhưng Minh vẫn rất nhiệt tình giảng dạy cho các em học sinh và không hề có biểu hiện gì của sự đau ốm, mệt mỏi. Cậu ấy cũng rất tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của tôi. Tôi nhớ nhất lúc về trời đổ mưa rào và tôi đã chụp được khoảnh khắc cái ô che đầu của Minh bị lật.

Nhiều người đã viết về Minh, nhưng với trách nhiệm của một nghệ sĩ nhiếp ảnh tôi thấy mình có trách nhiệm phải tuyên truyền về nhân vật này, góp một phần nhỏ tôn vinh những cá nhân điển hình. Nhận Giải nhất Khoảnh khắc vàng 03, tôi có tâm nguyện sẽ dành một món quà lớn cho Phạm Thế Minh”.

Khi được hỏi chụp một nhân vật đặc biệt như thế này có khó không, làm thế nào để lột tả được thần thái của nhân vật, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng trả lời: “Khó hay không khó là do tấm lòng, do cảm nhận của mình và bắt buộc phải có kỹ năng chụp ảnh, nếu kỹ năng không tốt sẽ thành chụp ảnh minh họa ngay”.

Bài: Hải Diệp - Ảnh: Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm