GIẢI ẢNH BÁO CHÍ: KHOẢNH KHẮC VÀNG 03
Đây là bãi tập hợp xe của tuyến 47-48, bao gồm 20 xe buýt cỡ lớn và hơn 100 xe khách. Sau một ngày làm việc, toàn bộ xe buýt sẽ quay trở về bãi để vệ sinh và lau rửa chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau.
Ảnh chụp trong một ngôi nhà trên phố Hàng Đào vào tháng 3/2010.
Ảnh chụp tháng 5/2007 tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ tàn tật Hà Nội ở xã Thụy An, Ba Vì (Hà Nội). Ở trung tâm này đến nay vẫn còn hàng trăm trẻ mới ra đời bị dị tật vì bố/mẹ bị nhiễm chất độc da cam.
Khi thấy ánh sáng quá đẹp phát ra từ những tia lửa điện của người thợ hàn, tôi chỉ kịp gạt chân chống, vừa chạy vừa lôi máy ra và đến thật gần người thợ để lấy được tất cả các ánh sáng của những tia lửa điện phát ra.
Khu tập thể Văn Chương là một trong những khu tập thể được xây dựng sớm ở Hà Nội trong thập niên 60 thế kỷ trước. Diện tích chật hẹp nên những ngày nằng mọi người đều tranh thủ giặt giũ, phơi đồ.
Chiều qua (15/9), TTXVN phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN đã tổ chức Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần 3 tại Nhà Triển lãm (29 Hàng Bài, HN).
Hai bộ ảnh "Cứu dân trong bão lũ", "Phạm Thế Minh - một tấm gương điển hình" và ảnh đơn "Tự hào Việt Nam" đã gây ấn tượng mạnh cho những người tới dự triển lãm ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng 03.
Chiều 15/9, Lễ trao giải ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng đã được tổ chức tại triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Giải nhất đã được trao cho ba tác giả Dương Anh Xuân, Vũ Dũng, Đức Tám với những ảnh đơn và bộ ảnh xuất sắc.
Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Xuân được đồng nghiệp cầm máy đặt cho biệt danh là “Xuân tàng hình”. Anh đã đoạt giải Nhất của Cuộc thi ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng lần này với nhóm ảnh phóng sự Cứu dân trong bão lũ.
Ngoài giờ học, những đứa trẻ người dân tộc Mường ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thường rủ nhau tắm ở hồ nước trên đường vào khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà.
Cuộc thi Ảnh báo chí Khoảnh khắc vàng năm 2010 có số lượng ảnh dự thi năm nay gấp 3 lần so với năm trước. BTC đã chọn ra được những “khoảnh khắc vàng” xứng đáng để trao giải vào ngày 15/9/2010 tại Hà Nội.
Người phụ nữ H’ Mông đi chợ qua cầu bản Cốc Ly, cây cầu này trước đó vài ngày đã bị lũ quét đánh cho xiêu vẹo, tả tơi.
Ngày 4/9/2010, Ban tổ chức Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc vàng - 3 năm 2010 do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức đã có buổi chấm chung khảo các tác phẩm ảnh dự thi.
Vật cầu nước làng Vân xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng tư âm lịch. Một số nơi trong cả nước cũng có vật cầu nhưng vật cầu nước thì chỉ có ở làng Vân.
Việt Nam với những cánh đồng lúa là đề tài nên thơ để các nhiếp ảnh thêm niềm cảm hứng.
Môi trường Hà Nội đang ô nhiễm nghiêm trọng, người dân Hà Nội phải tìm những nơi không khí trong lành như cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm để tập thể dục buổi sáng.
TT&VH xin giới thiệu chùm ảnh ấn tượng dự thi Khoảnh khắc vàng 03
Với cảnh quan tuyệt vời trông giống như chiếc thang leo lên bầu trời của những thửa ruộng bậc thang, Sa Pa đã trở thành một trong những điểm thu hút du khách của Việt Nam.
Trong mỗi thoáng tỉnh táo, cháu bé này luôn thích vén tấm màn cửa để ngắm bầu trời và vườn cây bên ngoài cửa sổ.
Đây là tấm ảnh chụp một người đàn ông vừa đi tắm sông về, tại khu vực làng nổi thuộc thị xã Châu Đốc, An Giang năm 2008.