Uyên Linh và Mai Hương giúp Vietnam Idol thăng hạng

19/12/2010 00:52 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) – Chính hai cô gái của Vietnam Idol đã khiến chương trình này hay hơn, khiến cơ mặt của Ban giám khảo giãn ra một cách thư thái, khiến khán giả chăm chú nghe hát thay vì vừa nghe vừa làm việc riêng.  

Có một điều đáng mừng cho chương trình Vietnam Idol là càng về sau khán giả theo dõi chương trình là để nghe giọng hát của thí sinh chứ không phải tò mò về chương trình này vì những scandal do một vài thí sinh gây ra trước đó. Chính giọng hát của các thí sinh Idol đã kéo khán giả đến gần màn ảnh nhỏ hơn. Bằng giọng hát của mình họ đã buộc khán giả phải nghe bằng 2 tai, thay vì vừa nghe, vừa làm việc riêng – một thói quen không tốt phần nhiều do các chương trình kém chất lượng tạo nên ở khán giả. 

 
Uyên Linh gây kinh ngạc khi thể hiện ca khúc nước ngoài Take me to the river
(Ảnh: Bee)
 
 
Tối hôm qua (18/12) Uyên Linh và Mai Hương - hai thí sinh cuối cùng trong cuộc đua trở thành Thần tượng Việt Nam đã không làm khán giả thất vọng. Cả hai đã trình bày 3 tác phẩm: một tự chọn, một ca khúc tiếng nước ngoài, và lần lượt cùng thể hiện ca khúc chiến thắng do nhạc sĩ Huy Tuấn viết riêng cho Vietnam Idol 2010. Một lần nữa họ lại khiến khán giả kinh ngạc vì cả hai đều còn rất trẻ, một người 22 tuổi, một người 16 tuổi nhưng hát không thua kém gì ca sĩ chuyên nghiệp, biết làm chủ giọng hát, kỹ thuật điêu luyện và cả hai đều đã chạm được vào trái tim khán giả. 

Phải tới ngày 25/12 mới có kết quả nhưng không khó để xác định được thần tượng từ ngay bây giờ. Tối hôm qua, ai là người nhận được nhiều tràng pháo tay nhất? Ai là người khiến cơ mặt của Ban giám khảo giãn ra nhất, khiến họ phải nhún nhảy nhiều nhất và khiến họ bối rối khi phải tìm đủ lời hay ý đẹp để khen tặng nhất?  

Đó chỉ có thể là thí sinh Uyên Linh. Cô gái này đã rất mạo hiểm khi chọn một ca khúc rất ít người biết của nhạc sĩ Quốc Trung mang tên Sao chẳng về với em, vì đây là một trong những bài hát hiếm hoi Quốc Trung viết cho riêng mình. Để thể hiện được bài hát mang tâm trạng của một nhạc sĩ ở độ tuổi của Quốc Trung thì cần có nhiều trải nhiệm. Nhưng Uyên Linh không hề “non” khi xử lý ca khúc này và cô hoàn toàn thuyết phục được chủ nhân bài hát. Đến phần thể hiện ca khúc tiếng nước ngoài Linh chọn ca khúc Take me to the river và lại tiếp tục gây bất ngờ. Cả 4 vị khán giả trở nên hào hứng và sôi động hơn bao giờ hết vì Linh hát rất thuyết phục. Với cách luyến láy, gằn giọng rất “Tây”, nhả chữ, phát âm rất đẹp cô đã “chạm đến trái tim” của nhạc sĩ Quốc Trung, đưa Siu Black “từ bất ngờ này đến bất ngờ khác” và khiến hai vị giám khảo còn lại là MC Diễm Quỳnh và đạo diễn Quang Dũng không tiếc những lời khen có cánh.  

 
Mai Hương được BGK đánh giá cao khi chọn "hit" Hot and Cold
của nữ ca sĩ Katy Perry
 
 
Thử thách cuối cùng trong đêm diễn là bài hát Cám ơn tình yêu. Các vị giám khảo đều không ngần ngại nói bài hát này của nhạc sĩ Huy Tuấn viết theo đơn đặt hàng của Vietnam Idol nhưng Uyên Linh đã thổi hồn cho bài hát và làm tan biến cảm giác “đơn đặt hàng” trong lòng giám khảo. Mai Hương đã hát ca khúc này khá tốt theo cách của cô, nhưng qua cách nhận xét của Ban giám khảo có thể thấy họ đánh giá cách xử lý của Uyên Linh cao hơn. Với một ca khúc mới tinh, lại được viết theo đơn đặt hàng mà Linh làm được như thế thì cô xứng đáng nhận được lời khen này của nhạc sĩ Quốc Trung: “Tôi được coi là một người được đào tạo bài bản, lại sinh gia trong gia đình có bố mẹ làm giáo viên dạy nhạc nhưng tôi không tin tưởng lắm về chuyện đào tạo. Tôi nghĩ rằng thẩm mỹ và tâm hồn người nghệ sĩ là những thứ không thể đào tạo được. Nhưng ở em có đủ những phẩm chất ấy. Tôi thành thật ngả mũ trước em”. 
 
 
Mai Hương (trái) và Uyên Linh - hai nhân tố thú vị làm nên thành công của
Vietnam Idol 2010 (Ảnh: Bee)
 
 
Có thể nói Mai Hương là một đối thủ rất thú vị của Uyên Linh. 16 tuổi với khuôn mặt và giọng hát trong sáng, người ta tưởng Mai Hương chỉ hát được những bài hát tươi vui đúng với độ tuổi của cô. Nhưng khi hát những bài cần sự từng trải Mai Hương không hề nao núng. Cô đã thể hiện nhiều “khuôn mặt” âm nhạc của riêng mình thú vị đến mức Ban giám khảo liên tục bị bất ngờ và khâm phục khả năng biến hóa của cô. So với Uyên Linh, Mai Hương có cá tính, sức hấp dẫn rất riêng. Do đó cô cũng có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Nhưng để chọn một Idol, có lẽ đây chưa phải thời điểm của Hương. Nếu ai tinh sẽ nhận thấy những lời đánh giá của Ban giám khảo với Hương đều là những lời khen về tiềm năng có sẵn trong Hương và tiềm năng ấy sẽ được phát huy mạnh mẽ ở thì tương lai. Còn Uyên Linh luôn được đánh giá ở thì hiện tại, lời khen dành cho cô nhiều đến mức như thể Linh đang ở thời kỳ sung mãn và giọng hát đang độ “chín ngọt” nhất. 

Nhưng Vietnam Idol luôn tồn tại nhiều bất ngờ. Kết quả cuối cùng còn tùy thuộc vào lá phiếu của khán giả. 

Có một điều không thể phủ nhận hai thí sinh Uyên Linh và Mai Hương chính là những thỏi nam châm hút khán giả đến với Vietnam Idol và góp phần giúp chương trình "thăng hạng". 

Hải Diệp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm