Vietnam Idol 2010 - Ai sẽ về đích?

18/12/2010 07:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Chỉ còn một đêm diễn tối nay (18/12) với một đêm công bố kết quả nữa thôi (25/12), câu trả lời sẽ có. Đó là Uyên Linh? Hay Mai Hương? Điều đó phụ thuộc vào khán giả. Vậy khán giả có thực sự là những người quyết định ngôi vị cao nhất của cuộc thi?  

Khoan hãy nhắc tới vai trò của khán giả mà hãy dành chút thời gian cho hai cô gái cuối cùng trong đêm 18/12 này. 

Với Mai Hương, thật khó hình dung một cô gái mới 16 tuổi lại có thể chững chạc và tự tin đến vậy. Trải qua các vòng thi, Mai Hương luôn cho thấy mình không hề nao núng trước ban giám khảo và các thí sinh khác. Vẻ trẻ trung toát ra từ ngoại hình là điều khán giả hướng thiện cảm vào cô,nhưng Mai Hương không chỉ có vậy. Cô trình bày các ca khúc với sự già dặn đáng nể. Trong mỗi câu hát, dường như cô đều xử lý chúng bằng sự chuẩn bị chu toàn ngay trước thời điểm thực hiện khiến cô phát âm khá hay và hát rõ lời. Ngoài ra, Mai Hương còn có giọng trong, lên những nốt cao không gắt và tương đối đẹp. Điều này được thể hiện ở ca khúc Cánh buồm phiêu du (Sơn Thạch), hay Trôi trong gương (Giáng Son). Những ca khúc mà phần điệp khúc có những nốt cao treo liên tục khiến người hát dễ mất sức và nguy cơ tụt cao độ tương đối lớn (với những ca sĩ non kinh nghiệm)… Và với tuổi 16, Mai Hương đã không mắc phải những cái “bẫy” đó. Trong đêm Gala top 3, bài hát có âm vực rộng, điệp khúc có chuyển điệu như Hãy cho em gần bên anh (Anh Quân), một bài khó, Mai Hương cũng đã làm tốt. Không thể đòi hỏi hơn với một cô gái mà 4 năm nữa mới bước vào tuổi 20. 

Văn Mai Hương  

Chuyển sang Uyên Linh, cô ca sĩ 22 tuổi có khuôn mặt cá tính nhưng vóc dáng có lẽ không phải lợi điểm. Nhưng nhắc tới Uyên Linh, hãy tạm quên những chi tiết đó để quan tâm tới khía cạnh khác: Tài năng. Cho đến lúc này có thể nói về Uyên Linh như vậy. Giọng hát đầy nội lực, khả năng diễn đạt, bản lĩnh sân khấu, thẩm mỹ âm nhạc, tính lôi cuốn…, tất cả đều hiện diện trong con người cô. Cô luôn giành được sự chủ động khi hát. Thi thoảng lại ngắt câu, ém chữ ở những đoạn điệp khúc nhắc lại, làm mờ ca từ và ưu tiên cho ngân, rung. Điều đó tạo được “ép phê” khi bài hát gần đến hồi kết mà không gượng ép. Đây có thể coi là cách xử lý biến hóa thường có ở những ca sĩ thông minh. Phần trình diễn của cô cũng không thể không đề cập. Sự ăn khớp giữa các bước di chuyển với nhịp độ (tempo) của bài cho thấy cô cảm nhận rất tốt về mặt tiết tấu. Mọi người hẳn còn nhớ, với ca khúc Đường cong (Nguyễn Hải Phong), một mình Uyên Linh, không vũ đoàn minh họa, không ghế, không ô, không quạt… vẫn làm cho khán giả phấn khích, BGK hài lòng. 

Uyên Linh  

Hai cô gái này có mặt trong đêm chung kết Vietnam Idol 18/12 là hoàn toàn xứng đáng. Có nghĩa sự bình chọn của khán giả đã đúng? Điều này sẽ xua tan nỗi lo về thẩm mỹ âm nhạc trong giới trẻ hiện nay khiến vài vòng thi để lại sự tiếc nuối với người bị loại? Không hẳn như vậy. Cho đến giờ nhiều người vẫn tiếc cho Trung Quân và Nguyễn Phương Anh, phải dừng bước do kết quả bầu chọn từ công chúng. Uyên Linh lẽ ra đã rời cuộc thi từ vòng Gala 6 nếu không có hiện tượng Đăng Khoa. Nghĩa là nguy cơ bị loại của những người có khả năng luôn hiển hiện. Ngược lại, nhạc sĩ Quốc Trung đã nói về Đăng Khoa trong đêm Gala top 9: “Tôi ngạc nhiên vì sao em non thế mà em lại vào sâu đến vậy”! Hay như Lều Phương Anh, trước đêm công bố kết quả top 3, trên mạng có một biểu đồ bình chọn do một fan nào đó lập ra cho thấy người được bầu nhiều nhất chính là Lều Phương Anh. Ngay sau khi Lều Phương Anh bị loại, các ý kiến của cư dân mạng đều thống nhất kết quả này là sự hợp lý, trái ngược với thái độ ủng hộ trước đó… Và giờ đây những lời khen tặng với Uyên Linh tràn ngập như chưa từng có đêm Linh “hút chết” ở Gala 6 vì phiếu bầu. Qua đó có thể thấy, công chúng thật khó đoán. Vậy dựa vào tiêu chí khán giả bình chọn để đưa ra nhận định Uyên Linh hay Mai Hương sẽ về đích? Khó đoán không kém.

Dưới góc độ của những người tổ chức chương trình, hình như sự việc dễ nhìn nhận hơn. Giả sử có sự điều chỉnh về kết quả qua từng vòng thì hai cô gái còn lại tới giờ phút này là kết quả khả quan đảm bảo tính thuyết phục cho cả nghe và xem. Giới chuyên môn cả trong và ngoài cuộc thi có thể hài lòng vì không xảy ra thảm họa Uyên Linh bị rớt. Với công chúng, BTC làm được việc có giá trị, đó là định hướng cho họ về cảm thụ âm nhạc. Việc họ ưu ái Uyên Linh trên các diễn đàn đã cho thấy điều đó. Nó đồng nhất với những đánh giá của BGK dành cho cô. Xét theo khía cạnh ấy thì cơ hội cho Mai Hương là không nhiều. Nếu kết quả cuối cùng Mai Hương lên ngôi thì đó sẽ là cuộc lật đổ ngoạn mục. Vấn đề là làm thế nào để tạo được cuộc lật đổ đó khi mà sự đánh giá mức độ nổi tiếng của Mai Hương chỉ bằng khoảng 1/10 Uyên Linh (trên trang web chính thức của Vietnam Idol) hay lại chờ vào kịch bản của ban tổ chức để tạo kịch tính đến phút cuối? Mai Hương chẳng phải làm gì quá đặc biệt cả. Cô cũng chẳng phải chờ kịch bản tưởng tượng nào đó. Chỉ cần hát bằng cả trái tim trong đêm 18/12. Bởi kết quả có thế nào thì cả Uyên Linh và Mai Hương đều đã trở thành những thần tượng mới. Việc ai về đích Vietnam Idol 2010 có lẽ cứ chờ đến 25/12. Nhưng lúc này, có người đã cán đích với hai cánh tay giơ cao. Đó chính là những người tổ chức chương trình. Họ đã tạo nên một chương trình có nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều kịch tính và giành được nhiều sự quan tâm. 

Khanh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm