ĐTVN thất bại trước U23 Hàn Quốc: Đừng đùa!

03/11/2010 11:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi nắm được thông tin về đội hình U23 Hàn Quốc, nòng cốt chỉ là lứa U21 bổ sung, có người đã tặc lưỡi chê bai chất lượng khách mời tại VFF SONHA Cup 2010. Nhưng, tất cả đã nhầm.

Học cách tôn trọng đối thủ

Những ý kiến chủ quan trước giải, khẳng định rằng, VFF SONHA Cup 2010 với khách mời là người quen Singapore, “đội hình 2” CHDCND Triều Tiên và U23 Hàn Quốc, ít có khả năng gây khó dễ cho nhà vô địch Đông Nam Á, ĐTVN, và chúng ta sẽ có được những cữ dợt lý tưởng. Thực tế, ĐTVN ít nhiều cũng đã xuất trận với tâm lý như thế, tâm lý của kẻ bề trên. Rõ ràng những cái tên nhiều khi không nói lên được vấn đề.


Rất nhiều những đường chuyền hỏng, thậm chí chuyền bóng vào ngay chân đối thủ ở cự ly mà đối phương có thể dứt điểm. Cũng không thiếu những pha bứt tốc, mà ở vạch xuất phát, cầu thủ VN đã nắm lợi điểm, nhưng lại thua thiệt ngay sau đó. Một biểu hiện cho thấy nền tảng thể lực của đội bóng có vấn đề. ĐTVN đã rơi vào trạng thái hoảng loạn thực sự, trong khoảng 15 phút đầu trận.



Vị trí tiền vệ trụ của Minh Châu (phải) đang là nỗi lo với HLV Calisto


Chúng ta đã chứng kiến, Singapore chơi hay và khoa học thế nào, trước một CHDCND Triều Tiên hừng hực khí thế, với lối chơi được duy trì ở tốc độ cao. Nhưng, U23 Hàn Quốc mới là đội bóng khiến tất cả phải ngỡ ngàng, bằng lối đá pressing, kỷ luật, với những đường bóng có tầm sát thương rất cao. U23 Hàn Quốc đã bảo lưu được những giá trị cơ bản về đẳng cấp trong bóng đá, ngay cả khi đó là bóng đá trẻ.

Và học cách tôn trọng chính mình


ĐTVN đang ở trên đỉnh của Đông Nam Á, với chức vô địch giành được cách đây 2 năm. Lẽ đương nhiên, chúng ta sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng trong một tư thế rất khác. Mọi đối thủ đều tìm cách đả bại nhà vô địch, đó là điều đương nhiên. HLV Calisto là người hiểu chuyện và ông đang muốn khơi lại những khát vọng, nhưng e rằng các học trò không phải lúc nào cũng làm ông thầy của mình thỏa mãn.


Hơn 2 tháng tập trung (sau mùa giải 2010 kết thúc), thể lực của đội bóng rõ ràng đang gặp vấn đề. Nó có mối quan hệ hữu cơ với các bài tập, hay là hệ lụy của lối sinh hoạt trong suốt thời gian qua?! Rất khó để tìm câu trả lời thỏa đáng, trừ phi là người trong cuộc. HLV Calisto vẫn được biết đến như một ông thầy khó tính, nhưng trong những tình huống cụ thể, ông cũng rất thoải mái. Chỉ cần một lời xin phép là OK!


Chưa đầy một tháng nữa, AFF Suzuki Cup 2010 sẽ khởi tranh, nhưng ngoài những băn khoăn về mặt lối chơi (rất dễ dàng bị bắt bài, đặc biệt là hàng công), chúng ta lại thấy ĐTVN cũng đang gặp vấn đề trong việc chọn điểm rơi thể lực. Đây còn là một môn khoa học rất nghiêm túc, chứ không đùa!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm