ĐTVN sau trận mở màn VFF SONHA Cup: Thử & nghiệm

03/11/2010 10:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Giữ đúng tiêu chí cho trận ra quân với U23 Hàn Quốc ở VFF SONHA Cup 2010, HLV Calisto đã tiến hành một số những thử nghiệm. Đó là thời điểm Phước Tứ, Thành Lương và Trọng Hoàng xuất hiện trên sân, thay cho Minh Châu, Minh Phương, cùng Tấn Tài.

Với sức trẻ của Thành Lương và Trọng Hoàng, ĐTVN đã chơi khởi sắc trong khoảng hơn 10 phút đầu hiệp 2. Liên tiếp những pha đập nhả tí tách, có đường nét và hàng công của đội chủ nhà đã tạo được sức ép đáng kể về phía cầu môn U23 Hàn Quốc. Quả thật, rất nhiều người có mặt tại Mỹ Đình đã mơ tới một kết quả khả quan, sau những điều chỉnh nhân sự.

Tuy nhiên, ngay vào thời điểm chúng ta thăng hoa, thì cũng là lúc những mối nguy ngại đã lại luôn thường trực. Đó là lý lẽ rất đỗi bình thường trong bóng đá, với đội hình bị kéo dãn, những lỗ hổng sẽ xuất hiện. U23 Hàn Quốc đã chứng minh họ ở một đẳng cấp khác, khi tận dụng tối đa khe hở giữa hàng tiền vệ và hậu vệ, để đánh trực diện. 2 bàn thua của ĐTVN đã đến theo cách này.


Những thử nghiệm của HLV Calisto vẫn chưa đạt được kết quả tối ưu - Ảnh: D.A

Trong cả 5 phương án 2 mà HLV Calisto đã dùng trong hiệp nhì, có thể thấy thử nghiệm với Phước Tứ trong vai trò một tiền vệ đánh chặn là một thất bại. Tứ (vốn chưa có thể lực tốt nhất, sau chấn thương) chính là tác nhân dẫn đến quả đá phạt (thành bàn). Không kiểm soát được khu giữa sân, Phước Tứ đã nổi nóng và nhiều lần phạm lỗi.

Rõ ràng, để chơi trong vai trò một tiền vệ trụ, cầu thủ không chỉ biết mỗi việc “chặt chém”. Việc kết dính và tạo mối liên lạc giữa tuyến thấp nhất và hàng tiền đạo, phụ thuộc trực tiếp vào nút thắt này. Khi Tứ không phát huy tác dụng và tái phát chấn thương rồi buộc phải rời sân, thì sự có mặt của lão tướng Duy Quang lại là một thất vọng khác, bởi dễ thấy là Quang “còi” tỏ ra yếu ớt trước sự càn lướt của đối thủ.

Trong quá trình chạy đà cho AFF Suzuki Cup 2010, việc đưa ra các phương án khác nhau để tìm sự tối ưu là cần thiết. Nhưng, thử rồi và nghiệm ra được cái gì, đó mới là điều quan trọng. Nếu ĐTVN chỉ giữ một lối chơi như thể được lập trình sẵn, không chỉ có U23 Hàn Quốc, mà ngay cả những người láng giềng, nếu có sự chuẩn bị tốt cũng có thể đánh bại chúng ta bất cứ lúc nào.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm