“Vote” cho anh em nhà HN.T&T – SHB.ĐN

11/05/2011 12:39 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong bối cảnh mà rất nhiều các ứng viên vô địch đều đã trượt chân ở vạch xuất phát, sa sút phong độ, để rồi bị bỏ lại quá xa, “gia đình” HN.T&T – SHB.ĐN nghiễm nhiên hưởng lợi. Tất nhiên, V-League không có chuyện bất chiến tự nhiên thành. Nếu “hạ gục” được SLNA, 1 trong 2 đội bóng của bầu Hiển sẽ san bằng kỷ lục 2 lần vô địch V-League với những HA.GL, ĐT.LA hay B.BD.

“Bức tường lửa” mang tên HN.T&T

SHB.ĐN là nhà vô địch V-League 2009 một cách tuyệt đối, 1 năm sau đó, đến lượt HN.T&T. Không khó để tìm những biện dẫn cho chức vô địch của HN.T&T, với việc người anh em SHB.ĐN như thể một tấm barrier (chướng ngại vật) để đảm bảo rằng HN.T&T rộng đường tiến đến ngôi vương?! Đã có những giai đoạn khó khăn với đại diện Thủ đô, cụ thể là những lần mất điểm trước các đối thủ yếu, nhưng không thể phủ nhận, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là những người biết tích lũy nhất và ổn định nhất V-League 2010.

Người ta tính rằng, ông chủ Đỗ Quang Hiển là nhà vô địch tuyệt đối về tiền, kể từ khi chính thức bắt tay đầu tư cho cả 2 đội bóng HN.T&T và SHB.ĐN (năm 2008) chơi những hạng đấu cao nhất VN. Sự thật là rất nhiều các GĐĐH, HLV và cả cầu thủ đều muốn làm việc cho bầu Hiển. Ông Hiển hào phóng, nhưng một nhà kinh doanh luôn có lý lẽ riêng với đồng tiền: chi ra thì phải được việc. Việc HN.T&T từ bỏ đấu trường AFC Cup 2011 từ khá sớm, không phải họ sợ tốn kém. Nó phải bắt đầu từ ý kiến chỉ đạo của ông chủ cho mục đích cao hơn?

Cuộc chơi nào cũng sẽ có sai số hoặc tai nạn, nhưng V-League với HN.T&T và SHB.ĐN từ 2 năm qua thì không!

Bầu Hiển không công khai và cũng chẳng có nhân vật nào thuộc biên chế 2 đội bóng của ông tiết lộ điều gì cả, nhưng người hiểu chuyện có thể kể vanh vách về những cuộc thỏa thuận ngầm. Theo đó, tại Eximbank V-League 2011, HN.T&T sẽ chơi đòn hy sinh và là bức tường lửa, bao quanh SHB.ĐN. Với lực lượng cùng sự ổn định của HN.T&T, việc duy trì một vị trí trong tốp dẫn đầu với họ là việc dễ như trở bàn tay. Bằng cách nào đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không được phép để người thứ 3 hay thứ 4 tiến quá gần vị trí của SHB.ĐN.

Cuộc chơi nào cũng sẽ có sai số hoặc tai nạn, nhưng V-League với HN.T&T và SHB.ĐN từ 2 năm qua thì không!

Và nhà vô địch là SHB.ĐN

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên TT&VH mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã khẳng định, SHB.ĐN là đội bóng có lối chơi “đáng để sợ nhất và thuyết phục nhất”. Nó không tính bằng chuỗi 13 trận lượt đi, mà đó là sự tích lũy suốt một quá trình tính bằng đơn vị năm, với sự ổn định (vô cùng cần thiết) và tầm sát thương lớn. Tuyến đầu, với Gaston Merlo – Ngọc Thanh – Kalifa (hay Hernandez) đảm bảo hiệu suất ghi bàn cao nhất Eximbank V-League 2011; trong khi, Minh Phương – Nguyễn Rogerio – Thanh Hưng – Quốc Anh ở tuyến 2 cũng toàn hàng hiệu cả. 

Sau trận hòa 3 – 3 với N.SG (vòng 12) trên sân Thống Nhất, vài trụ cột của SHB.ĐN đã thử bàn xem đội bóng nào sẽ cán đích đầu tiên ở cuộc đua năm nay? Đó có thể xem như một cuộc thăm dò không chính thức, để rồi sau cuộc bàn luận rất xôm tụ, tất cả đều gật gù đồng thuận: Nhà vô địch Eximbank V-League 2011 sẽ nói tiếng Quảng. Với những cơ sở mà SHB.ĐN đang có, xứ Quảng – Đà chẳng những không ngại công khai tham vọng, mà còn rất tự tin. Lửa được truyền đi từ thuyền trưởng của họ: tướng trẻ Huỳnh Đức.

2 trong số những sự tăng cường đáng kể nhất của SHB.ĐN ở mùa này là Minh Phương (đội trưởng ĐTQG) và Ngọc Thanh (đồng Vua phá lưới nội V-League 2008), đều là những cầu thủ có đẳng cấp và đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Cầu thủ SHB.ĐN cho rằng, họ đang chơi canh bạc cuối: được ăn cả, ngã về không với “đồ ăn nhanh”. Vô địch hoặc không gì cả. Bản thân Minh Phương hay Ngọc Thanh cũng đã khẳng định, việc họ quyết định đầu quân cho SHB.ĐN thay vì một cái tên nào đó là để trở thành nhà vô địch V-League.

Và thế, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn chờ gì nữa?!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm