Cuộc đua tới ngôi vô địch Eximbank V-League 2011: “2 đánh 1…”

11/05/2011 12:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năm ngoái, khi HN.T&T lần đầu tiên lên ngôi ở đấu trường V-League, nhiều ý kiến cho rằng đây là chức vô địch thiếu thuyết phục nhất trong lịch sử giải đấu tuổi lên 10. Có nhiều biện dẫn giải thích cho điều này, nhưng mặc kệ, người của HN.T&T không bao giờ nghĩ thế. Chỉ riêng chuyện Hội CĐV của đại diện Thủ đô đoạt danh hiệu “Hội CĐV của năm” mới cần phải xem lại.

Thoạt nhìn thứ hạng của tốp 5 đội dẫn đầu V-League 2010, nhiều người sẽ lầm tưởng, cuộc đua về đích hẳn rất quyết liệt: nhà vô địch chỉ hơn đội về nhì 1 điểm, 2 điểm so với đội về 3 và 3 điểm so với các vị trí thứ 4, 5. Hẳn nhiên, để đoạt ngôi vương, anh em nhà HN.T&T – SHB.ĐN đã phải chiến đấu với 4 – 5 cái tên ứng viên khác, chứ không bao giờ là “2 đánh 1” như thiên hạ vẫn đồn thổi…

Tuy nhiên, thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Cả XM.HP, TĐCS.ĐT và K.KH đều không công khai tham vọng ngay từ đầu, hay nói thẳng ra là chưa đạt đến đẳng cấp – tầm vóc của nhà vô địch; trong khi, đội xếp thứ 5 ĐT.LA đã chỉ có giai đoạn một vứt đi. Trong bối cảnh đó, 2 cựu vương HA.GL và B.BD đã tự triệt tiêu tham vọng, vì những bất ổn nội bộ kéo dài suốt cả mùa giải. HN.T&T có chức vô địch khá dễ, chứ không phải thiếu thuyết phục.

Với những gì đã và đang diễn ra ở Eximbank V-League mùa này, có thể thấy rõ, SLNA là đối trọng lớn nhất (và gần như duy nhất) mà bầu Hiển cần phải để tâm. Dân gian vẫn có câu: “2 đánh 1, không chột cũng què”. Nhưng, thuật ngoại giao cũng chỉ ra rằng, trên đời này chẳng có điều gì là không thể. SLNA là nhà vô địch lượt đi, với số điểm cao chót vót đấy, nhưng vẫn còn tới 13 trận đấu ở lượt về nữa.

Chờ mà xem!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm