SHB.ĐN nhìn từ lượt đi: Giữa mộng và thực

04/05/2011 13:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khó có thể khẳng định các học trò có đeo đuổi đến cùng giấc mơ vô địch nhưng với Huỳnh Đức, thì không vô địch đồng nghĩa với thất bại. Huỳnh Đức sẽ không ăn đời ở kiếp tại Đà Nẵng, nên ông muốn nếu rời thành phố sông Hàn thì phải hoành tráng và chứng minh mình có thực tài. Vấn đề, SHB.ĐN giữa mộng và thực thế nào?

Chưa xứng tầm

Một ứng cử viên nặng ký của chức vô địch, thì anh phải chứng minh sự khác biệt của mình với phần còn lại. Hay nói cách khác, đội bóng đó có năng lực tỏa ra hào quang, khiến họ lấp lánh hơn hẳn, so với các đối trọng.

Xét yếu tố này, thì năm nay SHB.ĐN của Huỳnh Đức nhàn nhạt, thiếu cá tính. Để thắng họ không dễ, nhưng SHB.ĐN muốn vùi dập đối thủ theo kiểu như năm 2009 thì họ chưa đủ tầm. Đội chủ sân Chi Lăng đã để K.KH cầm chân trên sân nhà, dù được hưởng đến 3 quả phạt đền. B.BD thời điểm nát nhất, vẫn kiếm được một điểm trên sân Chi Lăng.

Chỉ một mình Minh Phương (phải) thì chưa đủ để giúp SHB.ĐN trở lại thời kỳ “hô phong hoán vũ”. Ảnh: Quang Nhựt

SHB.ĐN bây giờ không là ngôi sao, là thỏi nam châm mỗi lần họ đi làm khách. Ngay cả trên sân nhà, đối thủ là “quả bom” V.Hải Phòng và không khí lễ hội chất ngất như cuối tuần qua, thì sân Chi Lăng vẫn rất trống trải.

Người ta không còn thấy yếu tố địa lợi cùng hào khí vô địch bao phủ trong và ngoài sân Chi Lăng như năm 2009. Nếu làm cuộc bầu chọn sức nóng giữa 4 đội tốp trên: SLNA, SHB.ĐN, TĐCS.ĐT, Thanh Hóa, thì rất có thể thầy trò Huỳnh Đức xếp sau Thanh Hóa của ông Hải “lơ”, sau TĐCS.ĐT của ông Lộc “cá lóc”. Tất nhiên, so với SLNA lúc này, SHB.ĐN chỉ là băng “pháo tép”, so với phong “pháo cối” đang nổ vang xứ Nghệ.

Độ rủi ro vẫn cao

Nhìn vào tiền lệ, thì đã hình thành quy luật: thành tích các đội có thành tựu đều sa sút ở lượt về.

Với bản thân SHB.ĐN, lượt đi mùa giải 2009, họ đạt 27 điểm, chặng được còn lại họ kiếm 23 điểm, nâng tổng số điểm vô địch là 50. Năm 2010, lượt đi 27 điểm, lượt về thầy trò Huỳnh Đức chỉ kiếm nổi 13 điểm. Vậy thì năm nay, sau 13 vòng đấu với 25 điểm, rất khó để SHB.ĐN thay đổi được lịch sử.

Hạn chế lớn nhất của SHB.ĐN năm nay chính là hàng thủ, và hai cánh thiếu sức bật và hỏa lực. Sự trở lại của Phước Vĩnh (vòng 13) chỉ hơi đỡ cho khu vực trực diện cầu môn. Vĩnh không thể “đỡ nổi” cho một Hải Lâm ngày càng sa sút. Thủ môn Thanh Bình, với tuổi trẻ lẫn kinh nghiệm còn non, bắt thế là tốt. Có điều, để tiếp tục thành công ở 13 vòng đấu nóng bóng, quyết định, Bình vẫn cần được tiêm thuốc…”liều”! Ở pha bắt bóng ngớ ngẩn dẫn đến bàn gỡ hòa tuần qua, Bình đã bộc lộ sự chới với.

SHB.ĐN dường như chấp vị trí hậu vệ cánh phải lẫn trái, Huỳnh Đức đã gia cố, hoán đổi nhưng bó tay. Ngay cả Hoàng Quảng, người được kỳ vọng nhất, thì lượt đi năm nay đá quá bình thường. Do mất 2 cánh, thiếu những pha tạt bóng có điểm rơi chính xác, SHB.ĐN đã đánh mất vũ khí lợi hại. Merlo phải trông chờ vào tình huống cố định là các quả đá phạt của Minh Phương. Anh đã rất chịu khó cầm bóng đột phá, còn Ngọc Thanh thì chờ đợi những pha ghi bàn trực diện.

Huỳnh Đức đã rất nỗ lực để xây dựng mọt hệ thống chiến thuật phù hợp với thực trạng hiện tại của SHB.ĐN, song ông vẫn còn nhiều việc phải làm. Một bài toán còn khó hơn làm chuyên môn, đấy là công tác tư tưởng. SHB.ĐN bây giờ đã là một khối thống nhất như năm 2009 chưa? Xem ra, vẫn chưa. Có chăng, chỉ là một số cá nhân, là đệ tử ruột của Huỳnh Đức, hoặc một vài cầu thủ thiếu cá tính mà thôi. Một ứng cử viên đích thực, giờ này không phải cần suy nghĩ quân có chịu qua ải ở lượt về hay không?

Tóm lại, SHB.ĐN vẫn tiềm ẩn độ rủi ro cao trong chặng đường còn lại, nhất là lòng người. Theo quan điểm của TT&VH, đấy là lý do họ sẽ không thể vô địch mùa giải 2011.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm