SHB.ĐN - V.HP 3-1: Dốc mãi những chén chua cay này…

02/05/2011 09:08 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Merlo  33’, Dembele 62', Ngọc Thanh 85' -  Thiago 53’ 

(TT&VH) - Đội bóng thành phố hoa phượng đỏ chơi không tệ, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ tiếp tục nhận chén đắng.

Sự có mặt của một nhóm khán giả Hải Phòng trên khán đài A đã thực sự tạo cơn sốt cho sân Chi Lăng. Những màn cổ vũ quá cuồng nhiệt của họ đã khiến cho khán giả chủ nhà với dàn nhạc hoành tráng vẫn không áp đảo nổi. Tan trận, thầy trò tướng Dũng vẫn không bị một lời chửi bới nhằm vào. Ngay cả Ngọc Thanh, người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho SHB.ĐN vẫn chẳng bị phỉ báng. Thanh “khùng” thậm chí còn nhận được lời kêu gào của mấy chị sồn sồn: “Thanh ơi, về lại Hải Phòng đi”!

Số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Họ đã có chuyến làm khách thuận lợi, khi chủ nhà ra sân khuyết hàng loạt vị trí quan trọng: Nguyễn Rogerio, Thanh Hưng, Hoàng Quảng (hiệp 2 vào sân), Nicolas, Quốc Anh. May mắn, sự xuất hiện của Phước Vĩnh sau thời gian dài chấn thương, đã “đỡ” được rất nhiều cho hệ thống phòng thủ vốn là nhược điểm của SHB.ĐN. Chiều qua, khu trung tuyến của họ chơi kém khi phải đối chọi với cặp tiền vệ cơ bắp và linh hoạt như Minh Châu-Aniekan. Sự xuất thần của Minh Phương ở một vài tình huống không gánh được sự nhợt nhạt ở tuyến giữa của chủ nhà. Cả 2 cánh của SHB.ĐN cũng tê liệt, khiến Merlo thường xuyên đói bóng.

Merlo và SHB.ĐN vẫn đeo bám quyết liệt SLNA. Ảnh Hữu Quý

Tiếc rằng trong hoàn cảnh đó, đội khách lại thiếu hỏa lực ở hàng công. Rõ ràng, vấn đề nghiêm trọng của đội bóng đất Cảng là họ không có tiền đạo “chân tiền”. V.HP rất trông chờ vào tiền vệ chạy cánh Đức Dương. Nhưng hôm qua, Dương dù chơi rất hay, nhưng anh đã trở thành chú hề, khi phút cuối hiệp một đã loại được tất cả hàng thủ SHB.ĐN, kể cả thủ môn, nhưng lại sút bóng ra ngoài ở cự ly 1m. Rất nhiều cái bóng áo đỏ đã nằm sụp xuống sau tình huống này, vì tiếc nuối và thất vọng.

Thiago có cái chân trái cực khéo, nhưng anh thiếu độ nhạy cảm ghi bàn, không phải là mẫu chân sút có khả năng làm khiếp đảm thủ môn. Anh chỉ hợp với vai trò đá phạt, hay tung những cú dứt điểm từ xa.

Và chính từ cú sút phạt của tiền đạo này ở phút 53, nhờ sự vụng về của thủ môn Thanh Bình, đã khiến lưới của chủ nhà bị xé toang. Tỷ số 1-1 đã khiến cho đội bóng đất Cảng sướng như phát điên. Thủ môn Thanh Bình có dấu hiệu trạng thái, nhưng đội khách đã không tranh thủ được.

SHB.ĐN đã ghi 3 bàn thắng quá dễ dàng. Cú dứt điểm chéo góc bên cánh trái của Merlo ở phút 34 như chỗ không người, còn trong 2 cú đánh đầu thành bàn của Dembele và Ngọc Thanh thì hàng thủ đội khách bọc lót quá kém.

Với chiến thắng này, SHB.ĐN vẫn chưa bị SLNA bỏ rơi quá xa, khoảng cách vẫn là 4 điểm. Họ vẫn có quyền hy vọng vào cuộc lột xác trong quãng nghỉ giữa lượt đi, nhất là chờ đợi những sự trở lại đúng nghĩa. Với đội khách, thực sự đây là những ngày ngột ngạt với thầy trò tướng Dũng, cùng dàn CĐV vốn cuồng nhiệt và thích thể hiện mình là số một của cả nước.

Không ai ngờ, á quân V-League 2010 vẫn phải  “dốc mãi những chén chua cay này”!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm