Trước trận ĐTLA - HAGL: Xin còn gọi tên nhau

12/07/2011 13:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Rất khó để “đặt tên” cho cuộc đối đầu giữa 2 giá trị cũ, những nhà cựu vô địch V-League: ĐT.LA và HA.GL, vào lúc này. Không còn là trận derby một thời nữa, khi chức vô địch đã ngoảnh mặt với họ từ hơn nửa thập niên nay. Thậm chí, “Gạch” và “Gỗ” còn không được xếp vào hàng ứng viên, kể từ sau năm 2006, lần cuối cùng ngôi cao nhất V-League còn gọi tên ĐT.LA.

Còn đó một chút hư vô

Một ngày sau khi ĐT.LA thảm bại (0-2) trên sân nhà, trước đội ĐKVĐ HN.T&T bằng với sự bế tắc đến cùng cực, HA.GL đã đáp lại bằng chiến thắng hoành tráng 4-2 trước á quân V.HP, cùng sự hào nhoáng trong lối chơi tấn công rực lửa. Đây có thể xem là một trong những trận đấu hay và đáng xem nhất của HA.GL ở mùa giải năm nay, dù về lý thuyết, một trận thắng với đội bóng của bầu Đức ngay vào thời điểm hiện tại chẳng giải quyết được gì.

Nhưng, “Gỗ” vẫn cho thấy, khát vọng chiến thắng và vươn lên của họ là bất tận. Ở những tình huống cụ thể và với các đối thủ cụ thể, HA.GL luôn chứng minh được, rằng họ có đủ vũ khí chiến thắng, để có thể leo ngược trở lại ngôi vị cao nhất mà mình từng hơn một lần nắm giữ. Trong khi đó, ĐT.LA luôn phải thoi thóp, thở dồn kể từ đầu mùa, mà nguyên do phải là sự đi xuống có hệ thống của chất lượng cầu thủ, chứ chẳng phải chính sách làm bóng đá.

Dù cùng đang sa sút nhưng hoàn cảnh của HA.GL (trái) khả quan và sáng sủa hơn nhiều so với ĐT.LA. Ảnh: V.V

Có thể cảm nhận rất rõ, HA.GL chưa bao giờ mang đậm chất địa phương như lúc này. Đội hình xuất phát của họ, luôn có gần một nửa cầu thủ là người bản địa, và lại toàn là những tài năng trẻ, chẳng hạn như Anh Tuấn, Thái Dương, Hoàng Thiên. Trung vệ Ngọc Bảo dù là người Phú Yên, nhưng sinh sống cùng gia đình ở Pleiku; thủ môn ĐT Olympic Tuấn Mạnh có gốc gác Thanh Hóa nhưng trưởng thành từ lò đào tạo HA.GL…

Vào thời điểm đó, khá chua chát khi trung vệ lão tướng Văn Giàu lại là người Long An đầu tiên và duy nhất còn lại đứng trong đội hình chính của “Gạch”. Nhưng, nói thẳng ra thì người cận vệ già Văn Giàu giờ cũng chỉ còn mỗi cái tên. Trong một chừng mực nào đó, đặc biệt là những giai đoạn khó khăn, tính địa phương hay niềm tự hào bản địa cũng thế, có tiếng nói nhất định của nó. Riêng khoản này, phải học hỏi mô hình của SLNA, SHB.ĐN và HA.GL bây giờ. 

Tiễn Gạch về nơi xuất phát

Thất bại trước HN.T&T đã khiến ĐT.LA tan tành hy vọng rằng họ vẫn còn có thể nắm giữ vận mệnh trong tay. Không thể bào chữa được nữa, khi “Gạch” quá yếu và dễ vỡ. Bản thân HLV trưởng của họ, Buketa Ranko, người vốn rất hăng hái trong ngày tiếp quản chiếc ghế của Simon McMenemy, cũng đã thừa nhận, rằng số mệnh của đội bóng giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Cơ hội trụ hạng của ĐT.LA đã gần bằng với con số không.

“Gạch” cơ bản được làm bằng đất. Sự thăng tiến theo chu kỳ 10 năm của đội bóng này cũng từ đất mà ra. Bóng đá có thịnh thì cũng có suy. Thế nên, sẽ có một thời điểm nào đó, người ta tiễn họ trở về với nơi bắt đầu. Và chưa bao giờ gần như lúc này, khi con đường trở về với đấu trường hạng Nhất của ĐT.LA gần hơn bất cứ một đối thủ nào khác. Trận thua HN.T&T, có người đã khóc rồi, phía khán đài B và ngay ở khu VIP cũng có. Nhưng chiều mai, có thể còn cả cơn mưa ấy!

Đó là khi ĐT.LA tự bắn vào chân mình, rồi buông súng, và trở về với nơi mà họ đã xuất phát.

Theo lịch bay, chiều nay HA.GL mới đặt chân tới TP.HCM và đóng quân tại KS Kỳ Hòa (Q.10), với chỉ một buổi tập nhẹ ở tiền sảnh, trước khi hành quân xuống Long An mà không có thêm một buổi tập làm quen sân nào, trước trận đấu.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm