ĐT.LA lại thua ở vòng 20: Thôi rồi, “Gạch” ơi!

10/07/2011 09:18 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Gonzalo 7’, Công Vinh 80’

(TT&VH) - Trận thua toàn diện trước HN.T&T trong ngày ra mắt của HLV Buketa chỉ rõ một điều rằng, việc thay tướng chỉ đổi vận cho “Gạch” ở 2 trận … giao hữu (ĐT Việt Nam 3-1 và K.Kiên Giang 2-0). Còn ở V-League, sân chơi mà “Gạch” đang tìm mọi cách để cứu vãn tình thế, đội bóng của bầu Thắng vẫn không có gì thay đổi.

Chỉ có 2 điểm sáng lóe lên trong lối chơi của đội chủ sân Long An trong trận đấu hôm qua. Đó là tình huống “nhạy cảm” đầu trận mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã bỏ qua, khi Thanh Bình cho rằng cú sút của anh đã chạm tay Gonzalo trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Còn ở pha bóng gần cuối hiệp đấu thứ nhất, Antonio đã đưa bóng qua tầm với của Hồng Sơn nhưng xà ngang đã từ chối cơ hội của chủ nhà. Thế nên, tan trận đấu, người của “Gạch” có lý do để biện dẫn, nếu có bàn thắng trong những tình huống đó, thế trận có thể không xuôi chèo mát mái cho HN.T&T.

Gục ngã ngay trên sân nhà trước HN.T&T (phải), ĐT.LA coi như đã cầm nửa vé xuống hạng. Ảnh: Quang Nhựt

Nhưng nhìn đi thì cũng phải thẳng thắn nhìn lại để thừa nhận rằng, chiều qua, “Gạch” vỡ thế đã là ít trước sức công phá dồn dập của đội khách đến từ Thủ đô. Suốt cả trận, thầy trò Phan Thanh Hùng liên tục làm chủ lối chơi với những pha dốc bóng tốc độ xuyên toạc hàng thủ vốn luôn là tử huyệt của “Gạch”. Trong khi chưa kịp nguôi ức chế với ông trọng tài chính, chủ nhà đã ngay lập tức phải nhận bàn thua. Bàn thắng là kết quả của pha dàn xếp có công không nhỏ của hậu vệ chủ nhà. Pha tạt bóng tưởng chừng đơn giản của Antonio đến ngay tầm chân của Minh Thông, nhưng tình huống lóng ngóng phá hụt bóng của hậu vệ này vô tình là “mồi ngon” cho Gonzalo đệm bóng vào lưới, còn thủ thành Tiến Phong chỉ biết lắc đầu.

Phút 41, Antonio suýt nữa ghi dấu ấn cho riêng mình bằng tình huống đưa bóng trúng khung gỗ. Phía “Gạch” đáp trả bằng pha tấn công đầu tiên và duy nhất của trận này bằng tình huống bỏ lỡ kể trên của Antonio. Một bên càng cố gia tăng sức ép, một bên chỉ biết chống đỡ chịu trận. Và bàn thắng thứ 2 xảy ra ở phút 80 có vẻ đến muộn hơn  những diễn biến trên sân. “Gà son” Gonzalo tiếp tục đặt dấu ấn trong trận này bằng cú sút căng ngoài vòng cấm đưa bóng đến xà ngang, và Công Vinh lại có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới, đặt dấu chấm hết cho trận cầu này.

Bàn mở tỷ số của Gonzalo dù chỉ ngay ở những phút đầu trận, nhưng lại khiến “Gạch” không thể vùng lên trong cả thời gian còn lại, ngoại trừ tình huống bỏ lỡ của Antonio. Đó là bằng chứng cho thấy sự bất lực của “Gạch”, nó còn thể hiện trên những động tác của các cầu thủ, họ rệu rã từ tinh thần đến bước chạy. Ngoài sân, HLV Buketa gào thét đến cả lạc giọng cũng không thể cứu vãn tình hình. Trên khán đài, bầu Thắng dù bình thản nhưng cũng không thể không cau mày sốt ruột. Còn số ít CĐV lặn lội có mặt đến sân, xem màn thể hiện đó, họ chỉ la ó, chỉ trích đội nhà vài tiếng rồi thiểu não ra về khi Công Vinh đóng đinh tỷ số trận đấu.

Để thua trong một trận cầu mang tính bản lề của cả mùa giải, các cầu thủ chủ nhà đổ gục trên sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đó có thể là tiếng chuông báo hiệu hồi kết đáng buồn của “Gạch” sau một thập niên “bày” cho cả làng làm bóng đá. Nói sẽ mang tiếng là duy tâm nhưng có lẽ giờ này chỉ có phép thần thông mới cứu nổi “Gạch”, còn 4 HLV đã trải qua thời gian ở Bến Lức, họ chỉ là những con người bình thường chứ không có tài phép trong tay. Thôi rồi, “Gạch” ơi!

+ Đội hình thi đấu:

ĐT.LA: Tiến Phong, Văn Giàu, Chí Hùng (Minh Hiền, 85’),  Kassim, Antonio, Tuấn Phong (Văn Hiệp, 35’), Thanh Bình (Đức Quý, 68’), Huỳnh Phú, Nhật Tân, Minh Thông, Oliveira

HN.T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Duy Nam, Sỹ Cường, Quốc Long (Hồng Tiến, 89’), Công Vinh, Tiến Dũng, Gonzalo, Ngọc Duy (Văn Quyết, 71’),  Quốc Long, Văn Biển, Tavares (Benecio, 85’)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm