Trang Goal đưa tin: Tổng thống Pháp xin lỗi vì "bàn tay" của Henry

Thứ Sáu, 20/11/2009 19:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã xin lỗi Ireland về vụ “Bàn tay Henry” gây xôn xao dư luận trong hai ngày nay. FIFA cũng đã xác nhận sẽ không tổ chức lại trận đấu lượt về play-off giữa Pháp và Ireland.

 

Tình huống cố tình dùng tay chơi bóng của thủ quân T. Henry đã giúp Gallas đánh đầu san hòa tỷ số 1-1, qua đó giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc và chính thức có vé tới Nam Phi năm sau. Tuy nhiên, pha “tiểu xảo” của Henry đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt không chỉ từ Ireland mà còn cả CĐV của đội tuyển Pháp.


Tổng thống Pháp đã phải nói lời xin lỗi vì "bàn tay" của Henry

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày hôm nay thừa nhận rằng ông đã xin lỗi lãnh đạo phía Ireland, song nhấn mạnh rằng vụ việc này sẽ không ảnh hưởng tới cục diện chính trị giữa hai nước mà chỉ là một vấn đề thuộc về thể thao. Ông Nicolas Sarkozy nói: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Brian Cowen là tôi đã  tiếc như thế nào với họ. Nhưng đừng yêu cầu tôi tự thay thế về trọng tài, giới chức bóng đá Pháp hay Châu Âu. Hãy để tôi đúng vị trí tôi ở đâu”. 


Thủ tướng Cowen cũng có những ý kiến tương tự ông Sarkozy nhưng cho biết Ireland sẽ làm mọi cách có thể để tổ chức lại trận đấu, vốn đã bị tác động quá nhiều từ pha “chuyền hai” của Henry. Ông nói: “Đây là vấn đề cần các tổ chức thể thao có trách nhiệm với bóng đá giải quyết. Bộ trưởng Thể thao của chúng tôi sẽ trình lên FIFA một đơn khiếu nại và yêu cầu tổ chức lại trận đấu”.

 

Tuy nhiên, “giấc mơ” của Ireland đã tan vỡ khi FIFA xác nhận rằng Pháp sẽ không phải thi đấu trận lượt về play-off với Ireland. Dù ý tưởng tổ chức lại trận đấu nhận được sự ủng hộ của các nhân vật quan trọng tại Pháp và Ireland nhưng FIFA nhấn mạnh rằng trận đấu sẽ không được tổ chức lại vì việc đó hoàn toàn bị cấm trong luật hiện hành.


Anh Hiển (Theo Goal)

0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
@bạn Lệ Quyên: tôi thấy rằng bạn còn ngây thơ quá. Bạn cho rằng nước Anh nghĩ pha làm bàn của Maradona là "1 sự láu cá vui vẻ"? Thật nực cười. Đối với nước Anh, bàn thắng trơ trẽn đó đã cướp đi giấc mơ WC của họ. Nếu muốn, nước Anh hoàn toàn có thể kiện. Nhưng họ đã chọn không làm thế. Còn nước Ailen muốn kiện là quyền của họ. Không có nhiều sự khác biệt giữa bàn thắng của Henry và Maradona. Bàn thắng của Maradona còn nghiêm trọng hơn vì nó là trong 1 trận đấu WC giữa 2 đội bóng lớn. Có khác chăng đó là giới truyền thông bây giờ đã phát triển hơn thôi. Đừng đòi hỏi bóng đá phải công bằng, vì nó chưa bao giờ như thế.
AnhTrí  (nat_zunik@yahoo.com) (11:36 29/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với tôi hành động của Henry là quá đỗi bình thường ( mặc dù tôi chưa bao giờ ưa anh ta ). Hành động của anh ta xét cho cùng khác gì những pha tiểu xảo như ngã giả vờ của CR7, Rooney ... hay những pha kéo áo, dùng tay phá bóng của hậu vệ. Maradona còn trơ trẽn hơn khi ăn mừng như 1 thằng khùng ( mà những lời phản pháo báo chí cho ta thấy ông ta chả ra gì, dù tôi đã rất tôn trọng cá tính của ông ta ) rồi lại còn mở mồm bảo đó là "bàn tay của Chúa" ( xúc phạm thay cho Đức Chúa ). Sao không bảo những cú đánh nguội của Viera, những pha dẫm vào người của Zidane, những pha ăn vạ của CR7... là phi thể thao? Nếu đây là 1 trận đấu không có ý nghĩa quyết định thì chắc gì Henry đã làm thế, mà nếu Henry làm thế thì chắc gì Ireland đã phản ứng thế, mà nếu Ireland có phản ứng thế thì chắc gì báo chí đã làm ầm ĩ thế? Với tôi, đơn giản đó là bản năng.
Lam Le Quang  (Lamhd1@yahoo.com) (07:50 26/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vâng,đây chính là câu trả lời cho những Fan mù quáng của Henry.Hành vi cao thượng,hy sinh vì quốc gia... của anh ta đã dc đáp lại = 1 lời xin lỗi của tổng thống Pháp- người đại diện cho toàn thể nhân dân Pháp.Có lẽ ông nên bổ sung 1 câu "người Pháp cảm ơn nhưng ko cần món quà đó của anh đâu".Tôi chỉ biết thở dài với tư tưởng "thực dụng" đến ghê sợ của 1 bộ phận con người.Có lẽ họ sống chưa đủ lâu để biết từ "quả báo".
hihi  (be_chuoi_cu@yahoo.com.vn) (09:00 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@LQ:Chắc chắn sẽ có những cuộc biểu tình phản đối, những vụ ném cà chua và trứng thối, những chuyện đàm tiếu, và hàng trăm bài báo nói về đội tuyển Pháp kể cả khi họ thắng cũng như thua cho mà xem. Ac..ac
NTT  (Hai@yahoo.com) (08:41 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Lệ Quyên.cảm thấy thương hại đội tuyển Pháp quá
khanhyau  (khanhyaua@yahoo.com.vn) (01:21 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nước Pháp xin đá lại, danh dự của nước Pháp vẫn còn. Nước Pháp có thể lỡ hẹn 1 lần ở WC nhưng thế giới sẽ vẫn nói đến nước Pháp với tình yêu và sự kính trọng. Nếu nước Pháp vẫn tỏ ra vui mừng và muối mặt đưa quân đến Nam Phi, chắc các bạn cũng biết điều gì rồi sẽ xảy ra. Henry không thể tự ví mình với Maradona bởi thế giới chỉ có 1 Maradona và ngay sau pha làm bàn bằng tay, Maradona đã cống hiến cho thế giới một pha đi bóng và ghi bàn có một không hai. Vì thế người Anh cũng không lấy đó làm buồn hay tức giận và mọi người tự nhiên coi pha làm bàn bằng tay của Maradona là một sự láu cá vui vẻ làm cho bóng đá thêm hấp dẫn hơn. Còn pha chơi bóng bằng tay của Henry giống như một vụ ăn cắp và sau khi ăn cắp thành công thì kẻ cắp đã ăn mừng một cách không thể trơ trẽn hơn trước con mắt của hàng tỉ người đang theo dõi trận bóng. Điều đó không bao giờ đem lại vinh quang cho nước Pháp. Những người yêu đội bóng Pháp như tôi cũng nhận thấy Pháp không xứng đáng đến Nam Phi. Và một khi đã không xứng đáng thì, nếu là một đội tuyển có lòng tự trọng, Pháp hãy tự nguyện trả lại chiếc vé đó cho FIFA. Nếu không, đội tuyển Pháp sẽ phải chuốc lấy những nỗi nhục nhã ê chề hơn nhiều trong thời gian họ thi đấu ở Nam Phi. Chắc chắn sẽ có những cuộc biểu tình phản đối, những vụ ném cà chua và trứng thối, những chuyện đàm tiếu, và hàng trăm bài báo nói về đội tuyển Pháp kể cả khi họ thắng cũng như thua cho mà xem.
Lệ Quyên  (tl_quyen02@yahoo.com) (07:20 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Victor Hugo có sống lại thì cũng chẳng viết lại "Những người khốn khổ" được đâu vì trong truyện, ngay như Javert còn có chút lòng tự trọng chứ Henry thì xem ra chẳng có chút nào!!! Đành rằng gian lận trong bóng đá thỉnh thoảng cũng xảy ra nhưng chưa thấy ai trơ trẽn đến mức "chơi bóng rổ" 2 lần như Henry, sau đấy ăn mừng "một cách điên loạn" như chẳng biết ngượng là gì, đã vậy còn phát biểu sau trận đấu theo kiểu: ừ, tui làm vậy đó, rồi sao? ai bảo trọng tài không thổi! Hết biết! Trong chúng ta, ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng những lúc như vậy, chúng ta luôn cảm thấy ngượng ngùng và hối tiếc chứ không có trơ trẽn như thế!
KP  (kieuphong1997@yahoo.com) (01:46 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi giời, sự việc xảy ra rồi, nước Pháp đã chắc chân đến Nam Phi rồi...
kslh  (thanhlongpro9x@yahoo.com) (12:59 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tổng thống Pháp thật cao thượng .Còn Henry thì không bao giờ trở thành người cao thượng.
Hồng TY  (hongtinhyeuhyvong_108479@yahoo.com) (10:45 20/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sẽ ko có đấu lại đâu điều đó sẽ tạo ra tiền lệ rất xấu cho sau này
titi  (whirlwind8z@yahoo.com) (10:24 20/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.