Trận Nga - Đức 0-1: "Xe tăng" thẳng tiến trên đất khách

11/10/2009 04:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dù đã rất cố gắng nhưng Nga đã phải nhường vé chính thức tới Nam Phi năm sau cho đội tuyển Đức. Đây là một chiến thắng xứng đáng của thầy trò HLV Loew.


Lại một lần nữa SVĐ Luzhniki, có mặt cỏ nhân tạo, được sử dụng cho một trận đại chiến. Tuy nhiên, khác với lần tiếp đón đội tuyển Anh cách đây hai năm, đối thủ của “Gấu” Nga trong trận đấu này là “Cỗ xe tăng” Đức. Hiện đoàn quân của HLV J. Loew đang xếp trên đội bóng của HLV G. Hiddink với một điểm cách biệt. Chiếc vé chính thức tới Nam Phi sẽ được xác định khi trận đấu kết thúc. Đức chỉ cần một điểm, còn Nga buộc phải giành ba điểm trọn vẹn.


Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên

Đúng với những gì đã phát biểu trước trận đấu, HLV Loew đã bố trí đội hình 4-5-1 cho các cầu thủ Đức. Với mục tiêu không để thủng lưới, hàng tiền vệ của Đức thi đấu khá thấp trong những phút đầu tiên và trên hàng công chỉ cắm duy nhất tiền đạo của Bayern Munich, Klose. Và HLV Loew đã khá mạo hiểm khi xếp cầu thủ trẻ Boateng chơi ở vị trí hậu vệ phải, vốn là hướng tấn công chủ đạo của đội tuyển Nga dưới sự dẫn dắt của ngôi sao A. Arshavin. Trong khi đó, HLV Hiddink đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi không bố trí tiền đạo Pogrenyak, người hiện đang thi đấu cho đội bóng Stuttgart của Đức, hay “gà son” Paluychenko mà sử dụng cựu tiền đạo của Sevilla, Kerzhakov ngay từ đầu.

 

Dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà và cả Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, cùng Thủ tướng Vladimir Putin, song các cầu thủ Nga không có được sự hưng phấn cần thiết để triển khai những pha tấn công biên biến hóa. Trong 30 phút đầu tiên, tốc độ của trận đấu diễn ra không nhanh do các cầu thủ Đức chủ động cầm bóng và thi đấu áp sát ngay từ khu vực giữa sân. Hàng tiền vệ năm người của đội khách thi đấu chắc chắn và kín kẽ, đồng thời hạn chế tối đa các khoảng trống ở hai biên, qua đó gây khó khăn cho những tiền vệ cánh của Nga. Cơ hội đầu tiên của trận đấu là pha đối mặt với thủ thành Adler của Bystrov ở phút 29. Xuất phát từ pha kiến tạo của “linh hồn” Arshavin, Bystrov có cơ hội mở tỷ số cho Nga, song cú sút không hiểm của cầu thủ này đã bị thủ môn Adler cản phá.

 

Đội tuyển Nga đã phải trả giá sau khi Bystrov bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Phút 34,  Podolski chọc khe thông minh cho M. Oezil băng xuống bên cánh trái và tiền vệ của Wender Bremen đã căng ngang vào cho Klose đệm lòng dễ dàng mở tỷ số cho đội tuyển Đức. Bàn thắng này không chỉ giúp Klose vượt qua những bậc tiền bối như Rudi Voeller, J. Klinsmann để trở thành chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử của đội tuyển Đức mà còn dập tắt những chỉ trích về phong độ của tiền đạo Bayern Munich trong thời gian quan. Dù đã tổ chức nhiều đợt tấn công sau khi để Đức mở tỷ số, nhưng Nga vẫn không thể khoan thủng được hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của đội khách trong hiệp 1.


Pha ăn mừng của Klose

HLV Loew đã điều chỉnh lối chơi của đội tuyển Đức trong hiệp 2. Thay vì những đường tạt bổng cho Klose trong vòng cấm địa như 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Đức thường tung ra những cú sút ngay khi có được khoảng trống. Khung thành của đội tuyển Nga đã bị chao đảo sau những cú sút mạnh của Lahm, Schweinsteiger, hay Oezil. Tuy nhiên, Nga cũng quyết chơi ăn miếng trả miếng với đội khách. Phút 53, Arshavin tung ra một cú sút trái phá nhưng thủ môn trẻ Adler đã cản phá thành công.

 

Nhận thấy sự bế tắc của hàng công, “thầy phù thủy” Hiddink đã thay tiền đạo Kerzhakov bằng “gà son” Paluychenko vào sân. Và những tình huống lên bóng thần tốc ở hai bên biên của đội tuyển Nga cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tuy vậy, bóng từ những pha căng ngang nguy hiểm của Zhirkov, hay Semshov đều không tìm tới được vị trí của Paluychenko hay Arshavin. Kể từ phút 67, đội tuyển Đức chỉ còn thi đấu với 10 người do hậu vệ J. Boateng phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Sau tình huống này, HLV của cả hai đội đã quyết định ăn thua đủ với nhau. Bên phía Nga, HLV Hiddink đã tung thêm tiền đạoPogrebnyak vào sân, còn HLV Loew thay tiền vệ Oezil, cầu thủ thi đấu khá hay trong trận đấu này, bằng hậu vệ phải Friedrich.


Nếu về mặt tỷ số giữa hai đội, Ballack đã chiến thắng truớc Arshavin trong trận đấu này. Tuy nhiên, cầu thủ của Arsenal mới là người thi đấu nổi bật hơn. "Sóc nhỏ" Arshavin chơi như một cầu thủ tự do trong cả trận và đã kiến tạo được nhiều tình huống ngon ăn cho các đồng đội. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với đội tuyển Nga. Còn Ballack thi đấu vẫn rất lỳ lợm và dày dạn kinh nghiệm. Tiền vệ của Chelsea luôn có được những tình huống cản phá  đúng lúc và là đầu tàu giúp đội nhà đứng vững trước sức ép ghê gớm từ các cầu thủ Nga.


Dù đã rất cố gắng, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã không tìm được bàn thắng san hòa tỷ số. Như vậy là thầy trò Loew đã chính thức giành vé tới Nam Phi năm sau. Đây là một chiến thắng xứng đáng của "Cỗ xe tăng" Đức. Dù phải thi đấu trên sân khách và chơi với 10 người trong những phút cuối song các cầu thủ Đức đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Lối chơi khoa học và tinh thần kiên cường đã giúp các cầu thủ Đức thi đấu khá chắc chắn trong trận đấu này. Về phía Nga, HLV Hiddink cần giúp các cầu thủ chủ nhà sớm quên đi trận thua này để hướng tới trận play-off sắp tới.


Đội hình ra sân:

+ Nga: Akinfeev, Ignashevitch, Anyukov, Zhirkov, Berezoutski, Semshov (Pogrebnyak 77'), Zyrianov, Denisov (Torbinski 46’), Bystrov, Arshavin, Kerzhakov (Paluychenko 56’).

 

+Đức: Adler, Boateng, Lahm, Mertesacker, Westermann, Ballack, Rolfes, Podolski (Trochowski 86'), Oezil (Friedrich 71’), Schweinsteiger, Klose (Gomez 89').


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm